Gửi bởi
Anhhoang1234
Mới đầu mình mạnh mẽ hơn bác, chẳng sợ gì, nhưng ko ngờ lướt tixtoc thấy nhìu click phóng đại, làm mình hoang mang tột cùng, làm xuất hiện bệnh trào ngược dạ dày,nổi hạch đau cơ,đâu họng, lưỡi trắng,do triệu chứng đã dày y chang HIV.cứ nhĩ là bị 95% bị h.e còn chuẩn bị cả đi chúc cho con luôn cơ.đúng là sợ thiệt.goi tư vấn ở những bác sĩ toàn là kêu nguy cơ cao cho dù có nói là sử dụng bcs và dụ làm xét nghiệm các kiểu,khi xét nghiệm âm tính tháng đầu tiên thì thấy nhẹ nhõm.tháng thứ 2 cũng âm tính.lai được anh tuấn tư vấn nhiệt tình,kinh nghiệm, chính xác,ko gây hoang mang e đã lấy đc tinh thần, tiếp tục sống tốt lại thôi