Trích dẫn Gửi bởi hoacuctrang Xem bài viết
E bị hoại tử chỏm xương đùi bác sĩ bảo e phải thay khớp . Nhưng e còn quá trẻ 25t e không chịu nổi cảnh phải nằm một chổ , đã vậy chỉ sừ dụng khớp nhân tạo đc 10 năm là phải thay . E không thể làm gánh nặng thêm cho gia đình . Nên e hỏi đủ người tìm thuốc uống . Rồi có một người quen chỉ cho em đi khám đông y ở một tu viện khám chữa bệnh từ thiện. Chổ này đc ng bạn e giới thiệu rất hay bố của bãn e đã chữa khỏi .ngàg 5/11 E mới đi thì tới đây người ta châm cứu cho em sau đó làm giác hơi. Lúc gúac hơi xong trên miệng lọ thủy tinh có dính máu . Chú bác sĩ đó mới nói em đi rửa cho sạch. Em bị ám ảnh lúc vế tới nhà e sợ quá bắt xe đi bv nhiệt đới để uống phơi nhiễm bs cho e 3 ngày thuốc e uống vào rất mệt nhưng chịu được. Qua hôm sau có kq xét nghiệm âm tính bs cho e thêm 25 ngày . Nhưng thuốc thì lại khác e uống vào chịu không nổi nên bỏ luôn thuốc ( tổng cộng e uống đc 4 ngày). Sau đó tầm 4 tuần e có rất nhiều triệu chứng thứ tự là:
_Dời leo
_ hạch cổ
_ đau vai cổ
_ nấm miệng
_ buồn ngủ mệt mỏi
Ngày thứ 42 e có đi pasture xn (110k) hôm sau có kq âm tính . Sau đó e có nói vơi bs về nguy cơ của e bs nói e làm cái pcr cho yên tâm . 5 ngày sau e có kq âm tính. Em yên tâm phần nào
Nhưng 2 tuần nay e bị nổi mụn khá nhiều ở ngực và bụng lưng. Trước giờ em chưa từng bị. Kèm với e bị đau cơ dưới cánh tay và cơ bắp chân. Còn bị rát bỏng lòng bàn chân. Em xem trên mạng thì tất cả đều triệu chứng e hoang mang quá . E cũng cố gắbg tìm lí do để trấn an nhưng thật khó mà có sự trùng hợp như thế được.
E sợ kim châm cứu ng ta lấy nhầm của người khác vì lúc e vào nhửng cây kim này đã có sẵn trên khay rồi . Rồi cái đồ giác hơi những cái lọ thủy tinh đó thực sự không vệ sinh chút nào.
Em hoảng quá .đi làm mà không thể nào tập trung được . Xin mọi người tư vấn giúp em .

Bạn hoàn toàn 100% yên tâm kết quả đó.Vì những gì bạn kể lo lắng thôi không có nguy cơ.