Từ trước đến nay em chưa bao giờ sử dụng dv GMD nhưng từ đầu năm đến nay do lơ là mất kiểm soát khi say nên đã qh GMD 2 lần, cảm giác hối hận và tội lỗi
Lần 1: tháng 1 qh GMD không an toàn, em đã thuyết phục cô ấy đi xét nghiệm combo ag/ab kq âm tính. Sau đó 28 ngày em tự đi xét nghiệm combo ag/ab kq âm tính.
Lần 2: sau lần 1 đã tự hứa không đụng vào nhưng lại là say làm mất tự chủ em lại đi với cô GMD ấy. Lần này qh có bcs và có dẫn cô ấy đi xét nghiệm combo ag/ab kq vẫn âm tính nhưng em vẫn sợ và bị tâm lý từ lần thứ 1 ảnh hưởng.Do lúc xong em nhớ cô ta có lau hay đụng gì ướt ướt vào đầu dv của em. Liệu rằng cô ấy do lần 1 em kêu xét nghiệm chạm vào danh dự mà cô ấy lấy máu của người khác nhiễm HIV mà lau hay nhỏ vào dv em để bị nhiễm không ạ?
Em biết câu hỏi này sẽ gây bực bội cho mọi người nhưng thật sự em đang quá lo lắng và hoang mang. Mong anh Tuấn và mọi người thông cảm cho em 1 lời khuyên chân thành. Em chắc chắn kể từ giờ sẽ không bao giờ phạm lại sai lầm này lần nữa. Em cảm ơn anh Tuấn và mọi người