Gửi bởi
Dungchamvaotoi
Cách đây hơn nửa năm, sau khi xay xỉn em có vào cà phê đèn mờ qh với gmd. Trước khi qh, gmd có bú liếm khắp người em và em có dùng tay chọc vào ad. Sau đó gmd đeo bao vào cho em và leo lên nhún. Nhún dc vài cái thì em muốn ra ( hình như ra lun) thì em đổi về tư thế truyền thống e trên gái dưới liền vì sợ bị chê cười. Làm dc lúc không có cảm giác gì, gmd trườn người lên nhún nhún kiểu em vẫn nằm trên, rùi e vẫn lấy đà nhịp theo. Đc lúc gmd kiu kì kì. Trước đó em cũng thấy vậy liền rút ra. Và sau khi nhìn xuống em thấy dv ướt nhẹp và không thấy bao đâu. Nhìn xung quanh thì thấy bao cao su dưới nệm. Nhìn từ phía trên thì thấy dịch trắng trắng nhìu ở chỗ vòng tròn trong bao. Em chả biệt tuột lúc nào, em hỏi gmd thì gmd bảo rútt ra tuột thui . Em định cầm bao lên kiểm tra xem có rách không thì gmd khẽ nhẹ vào tay em la "dơ", rùi cầm khăn giấy gắp bcs bỏ vào thùng rác. Lúc về gmd còn ôm em hun tạm biệt bảo lâu quá rùi mới gặp trai trẻ nữa. Sáng thức dậy em kiểm tra thấy cổ em có trầy vài đường do móng tay. Với lại nhìn gmd gầy gầy ạ. Sau đó một tháng em bị đau đầu chóng mặt thường xuyên và bị nấm bẹn ạ. Cho em hỏi em có nguy cơ không ạ?