Gửi bởi
motcamgiacsohai
Trưa nay lúc e học về thì trời mưa lớn. E cố đi thật nhanh về nhà, lúc vào hẻm thì nước ngập nên e lội nước về. Đang lúc lội thì e bị một thứ gì đó đâm vào mu bàn chân, nhói thấy rõ. Vì nước ngập qua mắt cá và đục nên e ko thể thấy được nó là vật gì, với lại lúc ấy nước đang chảy về cống mạnh nữa. Về tới nhà thì e thấy trên mu bàn chân có vết đỏ, rướm máu như bị kim đâm vào. E rữa bằng xà bông, vào xem lại vẫn còn vết đỏ nên e vào xả nước lên vết ấy 10 phút. E rất lo lắng ko biết khi lội nước thì có bị kim tiêm đâm vào hay ko (có thể do nước chảy ngược về phía e nên nó có lực đâm vào) vì hẻm e ở có nhiều người nghiện ma túy lắm ạ. E cảm thấy sợ hãi, lo lắng lắm BQT và các anh chị ơi. Xin BQT và các anh chị xem và tư vấn giúp e. E xin cảm ơn rất rất nhiều ạ!