Gửi bởi
nguoicontraibathieu
Chào cả nhà, anh Tuấn và chị Hà.
Là người có học công ăn việc làm ổn định nhưng mảnh đất Sài Gòn nhiều cám dỗ khiến em mắc phải ngang trái để rồi giờ đây sống trong giày vò hối hận không nguôi nghĩ về cha mẹ.
Ngày 24/6/2013 Do không làm chủ được mình e có qh ko an toàn với 1 cô gái đang học cấp 3 (không hẳn là người đàng hoàng mà cũng ko hẳn là gmd).
Sau 18 tiếng em được các bác sĩ bv Nhiệt đới TPHCM cho uống thuốc zamlidivir.
sau 1 tháng ngưng uống tái khám xét nghiệm Elisa ag/ab âm tính -> ngưng uống.
Sau khi ngưng uống 10 ngày( sau nguy cơ 40 ngày) đột ngột bị tiêu chảy, chán ăn, buồn nôn. ho.
Do quá hoang mang nên sau nguy cơ 46 ngày em quay lại viện gặp bác sĩ để nói về tình trạng của mình. các bác sĩ nói rất chắc chắn là không sao đâu, cháu cứ về đi. Nhưng do quá bấn loạn nên em xin bs dc xét nghiệm và chẩn đoán và dc làm xét nghiệm tổng phân tích máu + HIV elisa ag/ab*. kết quả là âm tính, chẩn đoán: rối loạn tiêu hóa và cho thuốc uống ( Bác sĩ nói không phải triệu chứng HIV đâu) hẹn 3 tháng tái khám. Em uống thấy bớt chứ ko hết.
Đến hôm nay là gần tròn 2 tháng sau nguy cơ rồi. Sức khỏe và tinh thần em suy sụp nghiêm trọng, đến công ti e không dám tiếp xúc với mọi người. ở dưới hàm nổi cục hạch sờ vào thấy đau( nổi từ khi em uống PEP đến giờ).
Em cần sự chia sẻ của mọi người.
-----------------------------------
Sg ngày 19/8/2013
Người con trai hư hỏng