Gửi bởi
toimuonsong2602;116***
Những ngày này tôi vô cùng hối hận và cảm thấy có lỗi với bạn gái mình quá! Chẳng là tối ngày 2/5/2014 tôi uống bia với bạn nên ko giữ được bản thân. Tôi có quan hệ với GMD. Mới đầu cô gái dùng khăn lau rất kĩ đầu dương vật của mình, khăn khô nên có cảm giác đau nhẹ. Sau đó cô ấy OS cho mình chừng 30s, xong cô ấy đeo bcs cho mình. Ban đầu cô ấy năm dưới, sau chừng hơn 1 phút thì mình rút dương vật ra, thấy bcs tụt gần lộ đầu dương vật, mình kéo bcs lên rồi chuyển sang tư thế cô ấy chổng mông còn mình quỳ gối, sau chừng 1 phút thì mình xuất tinh. Mình kéo dương vật ra thấy bcs cũng tuột nhưng chưa lộ đầu dương vật. Mình lấy bcs ra và dùng tay nén mạnh tinh trùng xuống đáy bao, không thấy tinh trùng chảy ra ngoài. Mình rửa dương vật bằng xà bông, nhưng không có cảm giác xót. Các bạn cho mình hỏi: Hành vi của mình liệu nguy cơ thế nào?
Hôm qua mình thấy đau bụng dưới kèm hơi đau tinh hoàn, mình đi tiểu thấy rát ống niệu đạo, nhưng không thấy dịch mủ, không sưng, không có mụn nhọt, như vậy mình có nguy cơ mắc bệnh lậu không?
Xin tư vấn giúp mình với, thực sự là mình chỉ còn nước chết nữa thôi.