Lời đầu tiên xin gửi lời chúc tới BQT và toàn thể ACE diễn đàn.
Mình nghĩ bạn giadinhlasomot thì còn hiểu biết về H và may mắn có PEP để uống.
Mình đây hồi tháng 3/2014 này mình lần đầu tiên QH với GMD cô này còn trẻ và cũng quyến rủ lắm- chuyện của đêm ấy như sau: cô ấy buộc mình phải đeo BCS trước mới mút DV của mình; ok tùy người đẹp;trong lúc người đẹp làm việc thì mình cũng dùng ngón tay đưa vào AD của cô ấy cho đến khi nó ra chất nhờn và có đưa ngón tay của mình lên miệng của cố ây và mình cũng hôn - vậy mình đã vô tình đưa dịch AD vào cơ thể rồi đúng ko ne ko biết có nguy cơ ko mà giờ mình lo lắng và ra đủ thứ bệnh lạ lạ luôn?sau đó thì mình đưa thằng nhỏ vẫn đang có áo giáp vào AD và QH 1 lúc mình xuất tinh vẫn ở trong BCS ;vừa làm dưới thì trên vừa ôm hôn miệng của đối tác, sau đó vài ngày thì mình lo lắng xảy ra - sau 2 tuần thì có tới pasteur xn máu nhưng bs ở đây bảo là 3 tháng sau khi có hành vi mới xn kq chính xác - thế là từ đó mình ăn không ngon ngủ không yên - lâu lâu thì nhức đầu,cơ thể mết mỏi; tay chân nhức nhói mất hẳn sức lực - tay chân thì nổi đóm nhỏ mầu đỏ rất nhiều giống như bị muỗi đốt vậy (sau này để ý thấy thì khi làm viêc nặng mới bị như vậy) - mình hay dễ bị cảm lạnh sổ mũi giống như hệ miễn dịch yếu vậy,nói chung thì mình tìm hiểu H trên net nên dường như mình nghĩ gì thì nó ra bệnh đó luôn( mà hình như hệ miễn dịch yếu thì thời kỳ cuối mới bị - trong khi mình là thời kỳ của sổ đúng ko các ACE) - và đến nay thì đã khoảng 7 tuần rồi - nếu lo lắng như bạn thì mình sao đây - có bệnh thì mình uống thôi bạn - ai mà không có bệnh nhỉ?sống lạc quan lên nhé bạn.