Gửi bởi
khanhbinh
Cách đây 30 phút em bị ma đưa lối quỷ đưa đường làm sao gặp 1 người gần nhà em đã hứa là không có chuyện gì xảy ra nhưng rồi mọi chuyện đã xong.
Người đó bú dương vật của em, rồi dùng lưỡi liếm khắp người em, sao đó còn hôn em nữa, trong khi lưỡi em có vết thương ngay đầu lưỡi vừa lành xong hôm qua, sao đó bọn em có quan hệ qua hậu môn, em có dùng bao cao su, cái đầu tiên em chùm vào bị rách em bỏ, cái thứ 2 rách nữa em bỏ, cái thứ 3 em thấy tuột nên bỏ luôn, cái thứ 4 em sử dụng được và cho vào hậu môn người đó, đâm một lát thì em sợ quá và lấy ra, em thấy đầu bao cao su có máu và chất bẩn em liền tuột ra, và nhìn không thấy bị rách đầu dương vật em lúc lấy ra không có máu, mà em sợ nó rách li ti quá.
Chuyến này em tiêu rồi mọi người ơi, em là người hoàn toàn sạch 3 tháng đi xét nghiệm 1 lần, và tuyệt đối không có quan hệ bậy bạ với ai mà tự nhiên hôm nay chuyện này lại xảy ra.
2 cái bao cao su đầu tiên chưa quan hệ, cái thứ 3 em cho vào 1 nữa và rút ra bỏ liền vì thấy tuột, cái thứ 4 em mới sử dụng được.
Xin hãy tư vấn nguy cơ dủm em, em có cần dùng Pep, em thề là em không còn cảm giác gì với đồng tính nữa hết thiệt đáng sợ.
em không làm gì người đó hết chỉ có bị ép hôn, và em có đâm người đó thôi.