Chào ac trong diễn đàn.
Em và người yêu sắp tiến tới hôn nhân,sang tháng sau là chúng em tổ chức đám hỏi,trong năm này sẽ cưới.Em và cô ấy yêu nhau cũng quá lâu lắm rồi.Cô ấy là người rất tốt,bạn bè gia đình đồng nghiệp ai cũng quý mến,bên gia đình em rất thương vợ sắp cưới của em.Cô ấy là mối tình đầu và cũng là duy nhất từ trước tới nay của em,và em cũng vậy.Cách đây gần 1 năm chúng em có chia tay 1 thời gian, trong thời gian đó em rất chán,siêng nhậu.Rồi trong 1 lần đi với đám bạn,em say không kiểm soát được bản thân đã đi quan hệ với 1 cô hát chung.Trong khi qh em vẫn đeo bao đoàng hoàng,rồi lúc em vừa rút dv ra thì thấy bảo vừa tuột ra khỏi dv.Em vào vệ sinh sạch sẽ và ko qh tiếp nữa,trc đó cô ấy có OS cho em lúc dạo đầu.Sang ngày mai lại em không mấy quan tâm đến vấn đề này nữa.Nhưng thời gian trở lại đây,em phát hiện mình bị SMG dưới lưỡi,nổi 1 số nốt đỏ như mụn ở lưng và chân,em mới tìm hiểu là biết rất giống hiện tượng GMai,sau 1 thời gian thì biến mất và để lại nốt thâm đen,Da em thì bị bị kiểu viêm da chắc do di truyền của bên nội ở 2 cánh tay từ lâu rồi,Da dạo này nó thay đổi trở nên sần hơn,dạng giống như da gà,Da mặt rờ thâý nhám,đôi khi bị bong tróc vãy,màu sạm hơn 1 số nơi,Em đắn đo bửa h có nên đi XN xem mình có bị H hay ko,Vấn đề biết bao lần tự nhũ sẽ bước chân đi,nhưng lại rụt rè ko dám.Em ko sợ chết,em ko sợ người ta noí ntn,cùng lắm em sẽ bỏ xứ ra đi rồi cố gắng sống tốt tiếp cuộc sống còn lại rồi chết 1 cách xứng đáng.Nhưng em quá thương vợ sắp sắp cưới của em.Cô ấy không đáng nhận 1 kết cục chỉ vì 1p ngu dốt này.Rồi mẹ em nữa ko biết có chịu đựng được tin nếu như em xn có H ko,em là trai cả,người đàn ông duy nhất trong nhà. Em sống ko nổi tệ,nếu ko nói là chưa làm mất lòng ai.Em ân hận lắm,lo âu bửa h đâm ra stress nặng nề,Em chỉ muốn khoác lên cô ấy bộ áo cưới cho đoàng hoàng,cái điều mà người con gái nào cũng muốn có 1 lần trong đời cả.Nhưng h em ko biết phải làm sao cho đúng,nếu XN bây h mà có thì tới đây sẽ ntn,e ko biết phải nc ng yêu và GD em ra sao.Em muốn cô ấy có được 1 lễ cưới thật tử tế và hạnh phúc.
Mọi người cho em lời khuyên phải làm thế nào bây h.cứ nghĩ tới vì em mà cô ấy phải chung số phận thực sự ước chi đừng sinh ra trên cái cỏi đời này làm gì nửa,Có trường hợp nào mắc cách bệnh STDs mà ko bị nhiễm HIV ko các AC. Cầu trời cho con qua khỏi kiếp nạn này,con muốn cô ấy được cười hạnh phúc trong lễ cưới mà thôi.:(((((((