Gửi bởi
Haydidem
Chào các anh chị trong diễn đàn! Em năm nay còn ít ngày nữa là em bước qua tuổi 35! Tuy tuổi gần nửa đời người nhưng vẫn ham vui! Do môi trường + hoàn cảnh (xa vợ con) nên em không tránh khỏi những cám dỗ về thể xác và dục vọng! Em thỉnh thoảng được anh em trong chỗ làm cứ đến kỳ lương là rủ lên mạng tìm "hàng" để đi giải tỏa, nói không điêu chứ mại dâm nước ta cấm, nhưng lên ông Google search một phát ra hầm bà lằn xáng cáu, đủ loại thành phần hết.
Lúc trước rãnh rỗi, em cũng tìm hiểu về H, cũng tự trang bị chút ít kiến thức cho mình về loại virus gây bệnh. Mỗi lần quan hệ em đều sử dụng BCS (có khi em mua, thỉnh thoảng em sử dụng BCS của các cô kia) chỉ có điều là khi OS là em để tự nhiên, không đeo BCS thôi ạh! Nhưng em nghĩ "đi đêm có ngày gặp ma", về vấn đề OS tỉ lệ nhiễm H là 0.01% thôi, nhưng bây giờ em cảm thấy LO SỢ có khi nào xui rủi mình lại nằm trong số 0.01% đó rùi do gần 2 tuần nay cơ thể em nổi lên: mụn ngứa như côn trùng cắn, nhưng có mụn 2,3 bữa sau biến mất, có cái gần 2 tuần (nổi nhiều trên lưng, đùi, hồi chiều tắm soi gương thấy bắt đầu nó mọc mấy đốm đỏ trên ngực nữa, không phải phát ban); kế tiếp là dị ứng nổi mề đay xung quanh bụng từ bữa mọc mấy đốm đỏ ở đùi tới giờ vẫn còn nổi, nó nổi từng dề từng dề một; tiếp đó là nhói nhói 02 khớp gối, nhưng đi đứng vẫn bình thường, lâu lâu lại nhói lên; rồi thi thoảng lại nhức đầu nhưng không sốt, giờ thì đang nhức). Em biết là QHTD có sử dụng BCS là an toàn và yên tâm! Nhưng do "bạn tình" nhiều nên bắt đầu có cảm giác lo sợ tột cùng! Còn Ngày nguy cơ là ngày nào để đi XN cho chính xác thì em cũng không nhớ, em cứ lấy mốc là 1/7 rồi tính tới 3 tháng sau đi làm cái XN để tìm SỰ THẬT để giải tỏa tâm lý cho bản thân và chia tay những món "hàng" mà ông Google cung cấp!
Thật tình cũng không ai để tâm sự hết, em chỉ biết tìm đến diễn đàn (cũng qua ông Google chỉ luôn ạh) để trải nỗi lòng và xin được tư vấn từ các anh chị thôi ạh!
Em chân thành cảm ơn và mong nhận được lời chia sẻ từ anh chị em trên diễn đàn!