Gửi bởi
nickddhiv
Cách đây 6 tháng mình có quan hệ với gmd. Lúc ấy mình say bí tỉ rồi nên lên phòng đeo bao vào quan hệ luôn. Trong lúc quan hệ thì gmd có phát hiện bao bị rách và bảo mình dừng lại, lúc đó mình dừng lại ngay rồi rút dương vật ra, nhìn thấy bao rách toác ra hết lộ hết cả đầu dương vật. Gmd lúc đó xé bao mới tròng vào và tiếp tục quan hệ. Cứ thế quan hệ với cái bao mới đến hết mình vẫn ko ra được thì dừng nghỉ luôn. Lần cuối mình kiểm tra lại cái bao mới thì bao không bị rách vẫn còn nguyên.
Điều làm mình căng thằng không biết gmd phát hiện bao rách là có phải rách đúng lúc đó không, hay rách một thời gian rồi gmd cảm thấy cộm bên trong mới phát hiện. Vì lúc đó mình say bí tỉ rồi ko biết bao bị rách luôn. mình stress từ đó đến giờ luôn. mong được mọi người tư vấn ạ.