Gửi bởi
Quân Lai
Năm lớp 11, tức 17t, một lần cùng lớp lội xuống một cái mương nhỏ trước trường để nhổ cỏ, mình đã vô tình dẫm phải kim tiêm, mình nghĩ là kim tiêm nhưng do bùn và nhiều loại rác thải quá nên mình không vớt đc kim tiêm để xét nghiệm. Năm nay mình 29t, vẫn khoẻ mạnh bình thường, trong thời gian học Đại học thì mình có bị nổi trái rau, bị sốt siêu vi, còn bản thân mình bị viêm nang lông di truyền (Mình ko biết có liên quan ko :( ... ) Mình ăn chay đc 6 năm nên từ 72 kg xuống còn 66kg, nhưng cơ thể khá khoẻ mạnh. Mình gần lấy vợ, tự nhiên lại nhớ lại chuyện ngày xưa, thấy lo quá, ko ăn, ko ngủ đc. Cả nhà cho mình hỏi là liệu mình có nguy cơ bị nhiễm ko và bị kim tiêm đâm ở môi trường như vậy có nguy cơ nhiễm ko ah!. Cả nhà giúp mình với, 3 ngày nay ko ăn, ko ngủ đc xuống hết 1,5kg.