Cho e hỏi vẫn đề này một chút, chả là hôm qua vợ e có lên gác để lấy quần áo, thì lúc xuống vợ e có gọi cho e bảo là chân xước một vết chảy máu, thì e hỏi xong vợ e bảo là dẫm vào cái phần nhọn của cái ống nước bị gãy nên xước, nhưng e sợ là vợ e dẫm vào kim tiêm quá, vì vợ e ở chung nhà một người anh, cũng mới đi tù về vì nghiện ngập, bây giờ về rồi vẫn chứng nào tật nấy, đập đá rồi nghiện ngập nên e sợ là ông đó tiêm chích rồi vứt kim tiêm ở đó xong vợ e dẫm vào. Vì e đang ở xa nên ko biết sao ? Cho e hỏi như vậy thật thì có sao ko ạ?