Mọi người ơi, giúp em với. Chuyện là 8/3 em đi chuyến xe buýt tầm 3h chiều, đang ngủ thì có người ngồi bên cạnh nhưng e không để ý, 1 lúc sau em thấy kì kì thì lật cặp ra thấy tay của người bên cạnh thò vào chỗ hiểm của em, thấy e tỉnh người ta giật tay lại, em không kịp nhìn, em chỉ nghĩ bị biến thái giở trò nên em xin xuống trạm. Sau đó cỡ 1 tuần thì em thấy dưới bụng, chỗ mà người kia đụng vào có 1 nốt mẩn đỏ bị trầy, nhưng chỉ đụng vô mới đau, không biết có phải do vết chích sưng lên không nữa. Trước khi nổi cục đỏ đấy thì em đau họng, cổ họng hay bị khô buồn ói, kinh nguyệt ra ít hẳn, hôm nay thì bị nhức đầu nữa. Liệu em có bị chích lúc ngủ mà không biết không ạ, em hoang mang quá, với lại người kia chỉ đụng qua 2 lớp vải, và thời gian không lâu do em tỉnh ngủ sớm ạ. Help