Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Bảo hiểm và thái độ của bác sĩ

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới vuive90's Avatar
    Ngày tham gia
    20-06-2017
    Đến từ
    Thiên Đường
    Bài viết
    324
    Cảm ơn
    31
    Được cảm ơn: 33 lần

    Bảo hiểm và thái độ của bác sĩ

    nay e mới đi nhận thuốc cho tháng tới các bác ạ.
    chuyện BHYT chi trả cho bênh nhân H+ mình rất vui nhưng thái độ của các bác sĩ bệnh viện thì không thể vui nổi
    sáng nay lên OPC để nhận thuốc thì các chị trong phòng làm thủ tục nhận thuốc của OPC chỉ e qua phòng đối diện do bệnh viện qua để tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ để được cấp thuốc bằng BHYT.
    e qua phòng thì chị bs với thái độ khó chịu mở sổ ra xem và bảo "nay chưa tới ngày nhận thuốc, e về đi khi nào tới ngày thì tới nhận"
    e có trình bày là "cuối tuần nay e phải đi công tác qua tuần mới về, nên e nhận sớm vài ngày để có thuốc uống chị thông cảm giúp em"
    chị đó nói 1 câu xanh rờn "chị không biết, e về đi rồi tới đúng ngày nhờ người thân lên nhận thuốc"
    ??????????????????????
    e đang đặt câu hỏi lớn trong đầu là từ giờ tới tuần sau lấy gì e uống?
    sau 1 hồi thuyết phục chị ấy vẫn thái độ thờ ơ và tỏ vẻ khó chịu.
    loay hoay không biết làm gì thì chị bên OPC đi ngan qua và vào nói "thôi cho người ta nhận thuốc đi, chứ thiếu 1 ngày thuốc là chết 1 mạng người đó, cấp sớm vài ngày củng có mất mát gì đâu mà khó khăng với họ làm gì"
    lúc đó chị đó mới bắt đầu làm hồ sơ mới cho em chuyển qua dùng bằng BHYT nhưng vẫn tỏ vẽ khó chịu. chị bên OPC nói với đồng nghiệp (người của OPC) "chuyển bệnh nhân qua đây khỏe mình mà thấy lo quá, ko an tâm xíu nào"
    sau khi làm hồ sơ xong, đợi nhập lên hệ thống mất hết 30p. bên BV thì phải nhập lên hệ thống báo khó thuốc, kho thuốc nhận được thông tin chuyển ngược về mới được cấp phiếu rồi mới qua nơi lấy thuốc đứng đợi phân thuốc (28 viên)
    còn bên OPC thì các chị làm giấy tờ xong cho nhận thuốc luôn rồi cho mình về còn nhập hệ thống sau vì các anh chị biết mình ở lâu sẽ rất ngại và sợ mình gặp người quen.
    sau khoản hơn 30p nhận được phiếu cấp thuốc chị BS còn thòng lại 1 câu "lần sau tới đúng ngày nhận thuốc mới cấp thuốc đi sớm không cấp thuốc e ráng chịu"
    vậy từ giờ mỗi tháng phải xin nghỉ 1 ngày tình ra 1 năm mất hết 12 ngày nghỉ phép.
    rồi chưa kể mỗi khi công tác hay công việc công ty không cho nghỉ ngày đó.
    rồi nếu thiếu thuốc, trể thuốc thì sao?
    còn chưa nói tới người có H+ có một công việc đã rất khó khăng mà đằng này phải làm đúng quy trình như vậy chả khác nào vừa đánh vừa xoa.
    không biết chổ các bác thế nào chứ e thật sự quá chán nãn các nhân viên bệnh viện chổ em.
    ---
    à tiện đây chia sẽ với các bác là tháng rồi e làm CD4 thì chỉ có 523 TLVR 58, 6 tháng trước CD4 là 425.
    điều trị 1 năm mà CD4 vẫn không lên cao được chắc do cơ địa em yếu quá. thấy các bác đc dưới ngưỡng và CD4 cả ngàn thấy mà ham quá
    ads
    Lần sửa cuối bởi vuive90, ngày 22-08-2018 lúc 23:54.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •