Còn 3 ngày nữa là tròn 3 tháng tức sau 2 tháng pep , em đang lo sợ không thể nào nghĩ ngừng nghĩ đến nó được cứ mỗi đêm ngủ lơ mơ em thấy kết quả dương tính , em có dùng trước 72 giờ còn cách khoảng 2 tiếng là vào giờ thứ 70 , trong quá trình uống có sao lệch 2 giờ một lần 30p một lần 2 tiếng 30p , không biết có sao không , nghĩ tới mà bây giờ lo sợ , không biết ngoài HIV . Viêm gan B thì em đã âm tính sau 1 tháng . Thì còn nhưng bệnh nào cần xét nghịệm k ạ , giang mai , sùi mào gà thì gần 3 tháng vẫn chưa biểu hiện gì , mong anh chị , bạn bè an ủi để ổn định tâm lý :( em sợ quá lần cuối cùng tới gái gú luôn , nguy cơ của em là qh gmd k bcs vào ngày 9/6 . Em có nhắn tin hỏi cô ấy cô ấy có khẳn định là không có bệnh , mong anh chị tư vấn tâm lý cho em ạ :(