Gửi các anh chị cô chú trong diễn đàn,
Vào thứ 6 lúc 4h30 vừa qua, cháu có đi làm xét nghiệm ở bệnh viện Nhiệt Đới TPHCM theo yêu cầu 30 ngày từ ngày có nguy cơ ( thực tế cháu đi ở ngày thứ 39 và kết quả là âm tính - cháu có dùng Pep).
Lúc cháu đi ra khu đóng tiền, cách quầy thu khoảng chừng 15m, thì cháu có cảm giác nhói nhói ở ngón áp út chân phải. Cháu sợ hãi cuống cuồng xem xem mình có đạp nhầm kim tiêm do bác sĩ y tá làm rơi hay không hay có bị người nào đó đến khám đông hay không.
Cháu lo lắng vô cùng, nhưng không tìm được gì cả.
Cháu chạy vô phòng điều trị phơi nhiễm kể lại thì bác sĩ bảo là chuyện cháu kể nghe hoang đường vì không có việc mà rơi kim tiêm của các y bác sĩ trên các hành lang của bệnh nhân.
Họ cũng bảo trước giờ chưa từng có trường hợp ghi nhận là bị đâm tại bệnh viện, họ bảo ở chỗ đông người qua lại chẳng ai lại làm chuyện như thế. Họ không cho phép cháu mua Pep uống.
Cháu ra nhà thuốc bệnh viện, người ta bảo phải có giấy chỉ định mới được bán thuốc, không được bán bừa bãi. Cháu có nên tự ra tiệm thuốc tây mua thuốc về tự uống không vì cháu gần hết 72h rồi.

Những chuyện cháu kể trên 100% là sự thật. Cháu cam đoan không bị đặt chuyện để hạ thấp uy tín của cá nhân hay tổ chức nào cả. Cháu thật sự hoang mang tột độ ạ.