Hơn 1 năm trước em có bị smg hậu môn, lúc ấy mấy cái u nhú gai cũng nhỏ với cũng tầm vài cái thôi chưa ảnh hưởng gì lắm nên em cũng ỷ y chưa đi khám liền với cũng sợ phải đốt này nọ. Sau đó thì chả hiểu sao nó biến mất hết. Rồi em cũng chủ quan cũng để vậy luôn.

Mặc dù kể từ lúc đó đến giờ là hơn 1 năm rưỡi em ko có quan hệ hay có thêm nguy cơ gì khác, nhưng cũng mới phát hiện bị H và điều trị ARV đc hơn 1 tuần. Em cũng có đọc thông tin kể cả smg tự biến mất thì nó vẫn tiềm ẩn, lúc sức đề kháng yếu có thể tái phát nên em cũng hơi lo, giờ mới thắc mắc ko biết chưa có biểu hiện gì về tái phát u nhú smg mà muốn đi khám thì sẽ khám và điều trị như thế nào nhỉ.

Với lại về chuyện e phát hiện H cũng do e ho liên tục hơn 8 tuần mà điều trị hoài ko dứt, đi bv quân y 7a thì bác sĩ chẩn đoán 1 nùi viêm họng, thanh quản, viêm phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm amydan hốc mủ, viêm dạ dày... đủ cả rồi cứ điều trị liên tục, uống thuốc kháng sinh 1 nùi gần 2 tháng, X-quang phổi thì ko có gì bất thường. Mãi ko khỏi thì bác sĩ chỉ định cắt amydan, bảo cắt thì sẽ hết ho dù em có bảo là chỉ ho thôi ko có bất cứ triệu chứng gì khác như đau họng, sốt hay gì hết trong mấy tuần qua.. Lúc xét nghiệm tiền phẫu mới tòi ra H+ nên bác sĩ bảo ko cần cắt và kêu em Da liễu kiểm tra luôn, bảo có thể em bị bội nhiễm gì đó. Em qua DL test khẳng định rồi xong chuyển qua OPC điều trị luôn. Lúc lại bác sĩ bên da liễu, em bảo là biết bị hiv do quan hệ đồng giới ko an toàn mà giờ ko thể nói gia đình biết đc nên bác sĩ lập tức chuyển em qua bên PK Nhà Mình q8 nhận hỗ trợ luôn dù chưa kịp nghe tư vấn hỏi han đc gì hết, rồi mấy anh bên đó nói đc 1 chút rồi bảo em chuyển qua OPC q8 bắt đầu điều trị luôn. Lúc làm hồ sơ sau khi có kết quả xn máu rồi vô bác sĩ nói chuyện có 1 chút rồi bảo e đi lãnh thuốc ARV rồi tranh thủ tìm chị hướng dẫn chỉ uống thuốc tại cũng muộn hơn 5h rồi, em còn chưa kịp thắc mắc gì hết. Cũng tại em toàn là người chốt cuối buổi nên đâm ra em còn chả đc nghe tư vấn hay hỏi han gì luôn, mọi chuyện diễn ra nhanh quá đến nỗi em còn chả có thời gian dùng não luôn. Kể cả e khá lạc quan mà lúc làm nhanh gọn lẹ quá làm em cũng ngáo ngơ 1 chút, nói chứ e vẫn uống thuốc tuân thủ đúng như hướng dẫn. Bên OPC cho Test lao thì e âm tính, mà giờ chả hiểu sao vẫn cứ ho hoài, dù tần suất còn khá ít, nhưng từ hồi điều trị ARV mỗi lần ho là em cứ bị choáng váng xây xẩm với đau đầu. Giờ e cũng ko biết đi khám cái gì cho chuyện ho của mình luôn. Ko biết có liên quan gì về bội nhiễm gì gì đó do HIV ko. Mà e cũng chưa xét nghiệm CD4 hay đc cho uống thuốc phòng lao nữa.

Trước e có nghĩ nếu điều trị HIV ban đầu cũng sẽ có bác sĩ tư vấn giải thích hỏi han chi tiết này nọ, tại ai mà chả stress khi biết mắc bệnh mà cứ mỗi lần gặp ai đó trong phạm vi tư vấn điều trị là ngồi chưa ấm đít đc 2-3 phút là bị chuyển đi rồi, nhanh quá trời, làm e cảm giác bị khớp, 1 phần tại xui cứ kẹt ngay cuối buổi hay tại nhìn em lạc quan với tươi tỉnh quá đâm ra bác sĩ cũng nghĩ e ko đáng lo, khổ thật, làm e cứ cảm giác "ớ ớ ớ khoan khoan khoan đã" sao ấy ?? Giờ em vẫn tuân thủ uống thuốc đúng giờ rồi đợi tái khám xem thế nào đã. Em ko có stress vì biết mình dính H hay vì say thuốc choáng cả ngày, cũng như kể cả ko có ai tâm sự nói chuyện thì e vẫn ổn mà cái cảm giác hay tự hỏi "ủa mình đang điều trị hiv hả" cứ làm em ngáo ngơ sao ấy, kiểu đúng là bệnh này cũng ko có gì đáng sợ nhể, điều trị cũng dễ dàng ko như mình từng nghĩ nhể, đâm ra hơi sốc tinh thần 1 chút.

Em xin lỗi vì dài dòng.