sáng nay em vào shop quần áo hàng thùng người quen mà quán đấy hay có công nhân và những người ngheo ít tiền hay vào đấy thử quẩn áo và rất nhiều thành phần khác, mà xunh quanh shop đấy có nhiều người bị hiv , hôm nay em thử ở đấy nhiều quần , xong thử 1 lúc thấy đùi nhói đau mà không biết mặc cái quần nào nó đâm vào đùi, em sợ đó kim tiêm trong quần,hay 1 vật sắc nhọn hoặc có người bị hiv thử xong mình mặc bị xây xước da vết thương hở , mà trước khi e thử thì trước em có nhiều người mặc thử quần rồi nên sợ những người đó bị hiv mà không may đùi em bị xây xát thì có nguy cơ không các anh, họ thử trước em có mấy phút thôi nhưng em đến sau nên không nhìn thấy họ có phải người nghiện không , chỉ thấy chủ shop bảo vừa có nhiều công nhân vào thử quần xong