Gửi bởi
LoBuoc87
Sáng nay vừa nhận kết quả CD4 đạt 969, vừa vui vừa bồi xúc động nhớ lại cái ngày mà cách đây 3 năm vô tình cầm trên tay bản án chung thân H+, CD4 mức 226.
Một người khoẻ mạnh, lại nhiễm H, tuổi trẻ nông nổi, ko có điểm dừng đã trả giá. Đã có lúc nghĩ tới chuyện dại dột, từng đêm ngồi khóc 1 mình ko hiểu vì sao??? Tự vực dậy, tự an ủi, tự lạc quan, tìm đến diễn đàn như 1 điểm tựa vững chắc về mặt tinh thần, theo dõi những câu chuyện về số phận và hoàn cảnh của nhìu thành viên, các tv tự an ủi nhau cố gắng. Vỏn vẹn có mấy câu chữ nhưng đó là niềm lạc quan và động lực để phấn đấu. Hôm nay mình viết vài lời, mình mún truyền động lực cho các bạn mới “vào ngành”, mình đã làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Chúc sức khoẻ cả nhà