Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Em sợ có nguy cơ, nhờ anh chị tư vấn

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    28-07-2019
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Hà nội
    Bài viết
    1
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em sợ có nguy cơ, nhờ anh chị tư vấn

    Sáng nay em có đi thể dục, đang chạy không may bị chệch chân sẵn vào hố của cống ( tấm đan bị mất và đang bị ngập nước ). Hố cống sâu qua cổ chân em, làm em ngã cái oạch. Lúc đứng dậy thì thấy nhói ở bần chân như kiểu kim đâm. Nhưng lúc đó do bẩn, thối và đau nên em không kiểm tra cái hố cống mà về luôn. Em đang sợ không may mình coa bị kim tiêm hiv mấy anh nghiện vứt xuống cống đam phải không. Khu vực công viên này tối nhiều anh nghiên ngồi phê hoa lắm ạ. Em đang rất hoang mang. Mong anh chị giúp đỡ ạ.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi minhnguyenkt Xem bài viết
    Sáng nay em có đi thể dục, đang chạy không may bị chệch chân sẵn vào hố của cống ( tấm đan bị mất và đang bị ngập nước ). Hố cống sâu qua cổ chân em, làm em ngã cái oạch. Lúc đứng dậy thì thấy nhói ở bần chân như kiểu kim đâm. Nhưng lúc đó do bẩn, thối và đau nên em không kiểm tra cái hố cống mà về luôn. Em đang sợ không may mình coa bị kim tiêm hiv mấy anh nghiện vứt xuống cống đam phải không. Khu vực công viên này tối nhiều anh nghiên ngồi phê hoa lắm ạ. Em đang rất hoang mang. Mong anh chị giúp đỡ ạ.
    Không có nguy cơ, vì dù có kim tiêm như bạn suy diễn thì chìm trong cống nước vậy cũng không con virus nào sống nổi.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,394
    Cảm ơn
    1,926
    Được cảm ơn: 21,233 lần
    Trích dẫn Gửi bởi minhnguyenkt Xem bài viết
    Sáng nay em có đi thể dục, đang chạy không may bị chệch chân sẵn vào hố của cống ( tấm đan bị mất và đang bị ngập nước ). Hố cống sâu qua cổ chân em, làm em ngã cái oạch. Lúc đứng dậy thì thấy nhói ở bần chân như kiểu kim đâm. Nhưng lúc đó do bẩn, thối và đau nên em không kiểm tra cái hố cống mà về luôn. Em đang sợ không may mình coa bị kim tiêm hiv mấy anh nghiện vứt xuống cống đam phải không. Khu vực công viên này tối nhiều anh nghiên ngồi phê hoa lắm ạ. Em đang rất hoang mang. Mong anh chị giúp đỡ ạ.

    Bạn không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •