Kính gửi ban quản trị:
e có OS với GMD 3 lần không dùng bao, sau đó có quan hệ AD có bao. Cả 3 lần đầu không xuất do không có cảm giác với họ.
lần 1: chỉ OS sơ qua khi lên là họ thôi đeo bao - khoảng hơn 2 năm
lần 2: cũng OS sơ qua khi lên là đeo bao nhưng sau đó GMD có mút ti e để kích thích khi về e thấy xót hôm sau thấy nứt đầu ti - chắc do răng sắc - khoảng hơn 1,5 năm
lần 3: OS 2 lần - lần 1 sơ qua lên là thôi nhưng sau đó QH có bao lại bị xìu nên GMD bảo rửa và Os lại. Tuy không xuất nhưng có rỉ tinh trùng 1 chút ra miệng sáo nên thấy GMD nhổ nước bọt 2 lần - lần này đã 14-15 tháng
Do họ chủ động nên e không kịp cản thành ra để liều cho họ làm. Các bệnh khác e theo dõi không có dấu hiệu gì. Mới đây đọc lại mới ngã ngửa ra là có thể nhiễm HIV.
Mặc dù không có dấu hiệu gì sau đó nguy cơ nhưng e có bị ngứa như kim châm nằm đièu hoà lai ko ngứa,không phát ban nhưng lại không hết khi uống thuóc dị ứng - e cơ địa dị úng từ bé. Đi khám uống thuốc Allex làm giảm kích ứng cho người bị viêm mũi hay dị ứng thời tiết của bác sĩ mới hết dần. Liệu có phải phản ứng với H không - vì bị sau khoảng OS lần 1 khoảng 2 tháng

E hoang mang tột độ mất ăn mất ngủ hơn 10 ngày trời. May đọc các bài OS của các anh nên đã bình tâm trở lại - do ai cũng chắc chắn ko lây. Nhưng được vài ngày e lại nghĩ đến lại sợ lại ám ảnh. Chủ yếu là hận mình và lo cho vợ con (con e chắc không sao chỉ sợ vợ yêu con hôn hít chăng may lây) - họ không đáng bị mình như vậy chẳng may bị HIV thì mình chết 1000 lần không hết tội. Cứ nghĩ lây cho vợ - rồi con cái lớn lên bị kì thị, bố mẹ cũng mang tiêng theo là e hận bản thân lắm.

E đọc các bài về Os của anh chị và rất tin tưởng kiến thức cũng như kinh nghiệm. Nhưng cảm giác tội lỗi và hậu quả ghê gớm khiến e lại cứ ám ảnh bị nhiễm mà lại không đủ can đảm đi XN.
Xin các anh chị 1 lời tư vấn cho e thấy bình yên. Em sợ rồi xin chừa từ đây