Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: Nhờ A/ chị tư vấn giúp em nguy cơ - triệu chứng - và kết quả xét ngiệm. Em Cám Ơn.

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-12-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nhờ A/ chị tư vấn giúp em nguy cơ - triệu chứng - và kết quả xét ngiệm. Em Cám Ơn.

    Ngày 01-06-2019: Em có quan hệ với GMD có sử dụng BCS. Nhưng em có hôn chỗ đó của GMD tầm 30 giây, lúc đó dịch GMD ra cũng nhiều và lúc đó miệng em cũng đang có một nốt nhiệt miệng vẫn còn rát.

    Ngày 21-06-2019: Môi em xuất hiện 1 vài nốt mụn rộp. Sợ quá liền chạy vào bệnh viện da liễu HCM khám, bác sỹ nhìn qua và chẩn đoán bị Herpes Simplex. Bác kê đơn uống Acyclovir . Tầm 10 ngày sau thì khỏi. Lúc đó sức khỏe vẫn bình thường

    Trong khoảng thời gian này em đang uống thuốc kháng sinh trị mụn trứng cá và chống nhiễm trùng Minocycline.

    Ngày 20-07-2019: Cơ thể em có những dấu hiệu lạ: ớn lạnh,mệt mỏi cả ngày, mắt nhìn mờ và nhòe, đầu óc sần sần choáng choáng, mỏi chân tay, giật cơ vòng mi mắt trái, nỗi mẩn đỏ ngứa, lưỡi trắng, sụt cân(2kg), tê tay chân.... Những triệu chứng này xuất hiện nhiều ngày. Lúc này mình mới lên mạng và đọc thì mới bắt đầu sợ bị HIV.

    Ngày 24-07-2019(54 ngày sau nguy cơ): Do sợ quá, em có vào bệnh viện da liễu HCM đề nghị xét nghiệm HIV. Cho làm HIV AB test. Kết quả : Âm Tính, làm cho em cũng đỡ lo.

    Sau đó em có đi khám Tổng Quát đi tìm những bệnh khác nhưng kết quả đều bình thường và những triệu chứng đó vẫn tiếp diễn và không tự khỏi và làm cho em rất hoang mang sợ mình chưa sinh kháng thế nên chưa xét nghiệm thấy. Những ngày sau đó đúng là cực hình, ăn không được, đêm ngủ trằn trọc không ngủ được. Suốt ngày chỉ nghỉ đến HIV.

    Ngày 30-08-2019(90 ngày sau nguy cơ): Do mệt mỏi quá không chịu được nên quyết định đi khám tiếp để tìm bệnh. Mình vào bệnh viện nhiệt đới HCM, kể về những triệu chứng mình gặp. Sau đó họ đề xuất xét nghiệm HIV, mình cũng đồng ý luôn. Họ làm xét nghiệm HIV Ag/Ab, kết quả S/Co =0.2. Kết Luận: Âm Tính. Vẫn không tìm ra được bệnh gì và những triệu chứng vẫn không hết.

    Ngày 14-09-2019( 115 ngày sau nguy cơ): xét nghiệm HIV. XN HIV Ag/Ab Combo. Kết quả: vẫn ÂM TÍNH và bác sỹ tư vấn em không bị.

    Từ đó đến nay: Em vẫn cảm thấy mệt mỏi. Tay chân rất mỏi dù hôm trước không vận động gì nhiều. Đầu óc lúc nào cũng bị sần sần vào buổi chiều và mắt nhìn nhòe vào chiều tối, bị nốt đỏ ngứa. Được cái là cân nặng tăng ký.

    Khoảng 2 Tuần qua ( từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12) sức khỏe đã khá hơn. Không còn mệt mỏi sau khi ngủ dậy buổi sáng nữa. Nhưng đầu óc vẫn sần sần vào buổi chiểu, mắt nhìn mờ và nhòe vào chiều tối, lưỡi vẫn còn bợn trắng và khô.

    Nhờ A/chị tư vấn giúp. Em có khả năng bị HIV không, tại vì rất nhiều triệu chứng lạ mà trước nay em chưa từng có.

    Em cám ơn
    ads
    Lần sửa cuối bởi tlcpn, ngày 11-12-2019 lúc 23:41.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •