Lần đầu tiên biết đến diễn đàn này, em rất ngần ngại khi đăng ký tham gia. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày đã qua, tự nhiên thấy con đường mình đi sao cô đơn quá.
Lần đầu tiên biết đến diễn đàn này, em rất ngần ngại khi đăng ký tham gia. Nhưng nghĩ đến những tháng ngày đã qua, tự nhiên thấy con đường mình đi sao cô đơn quá.
Lần sửa cuối bởi Jackie, ngày 12-02-2020 lúc 18:35.
Chào bạn !
Hãy tự tin và lạc quan lên. Đã có mọi người bên bạn đồng hành chiwa sẻ
Đặc biệt có các anh, chị, bạn trên diễn đàn và Ban quản trị nữa
Vui buồn hãy tâm sự cho nhẹ lòng nhé em
mình luôn lắng nghe. tranhahai7365@gmail.com
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)