An Yên là mục đích mà mỗi chúng ta hướng tới . Nhưng để chấp nhận được con người , quá khứ , bản ngã của nhau thì không phải ai cũng làm được . Mình đã tìm một người dám chấp nhận cuộc đời mình suốt gần 30 năm qua nhưng vẫn chưa thấy . Điều đó không phải dễ dàng . Nó phụ thuộc vào 2 chữ Duyên Nợ . Mình Cũng mong muốn cùng người mình yêu có một cuộc sống an lạc , hưởng nốt quãng thời gian còn lại.. nhưng thất bại nhiều nên giờ cũng không còn dám hy vọng nhiều . Nhưng thấy được bạn có một chút tính cách, hướng đích đến giống mình nên muốn kết bạn. trước tiên đee nói chuyện làm bạn . chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống . còn lại thì .. vạn sự tuỳ duyên