Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: QHTD với GMD lần đầu giờ hoang mang quá

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-10-2020
    Bài viết
    7
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    QHTD với GMD lần đầu giờ hoang mang quá

    hôm 19.10 em có đi qhtd lần đầu tiên với gmd. dạo đầu em chỉ cho gái hôn ngực em với vuốt ve thằng nhỏ thôi (ko bj ko hôn môi...). xong gmd đeo bao cho em (bao của gmd, ko dùng bao của em). xong rồi gái ở trên 1 lúc thì e về thế truyền thống, trong lúc qh thì mấy lần e có cảm giác như AD khô với cảm giác tuột bcs ấy, nhưng lúc xong xuôi rút ra thì em thấy bcs vẫn ôm vào dv. xong rồi gmd tháo bao cho em. em lúc đó cũng không ktra kỹ xem bao có rách hay gì ko, tại vì đèn mờ. sau khi gmd về thì em cũng lấy bcs đã dùng ra bơm nước để xem có thủng ko thì ko thấy thủng. Giờ thỉnh thoảng em thấy khó chịu ở dv kiểu nhức nhức, và cảm giác mệt mỏi.

    Giờ em cứ thấy hoang mang, mất ngủ cả đêm qua. lúc nào người cũng như mất hồn. em chỉ sợ trong lúc đeo tháo bao, và trong lúc quan hệ bao nó lỏng hoặc tụt thì dịch của gmd có nhiễm vào em. Mong các anh tư vấn cho em với ạ. Chứ em mà bị HIV thì chắc em chỉ có chết thôi, nhà em có đúng em là con thôi.

    Em có phải đi uống thuốc chống phơi nhiễm ko ạ, em nghe nói thuốc đó hại cho gan và thận lắm (gan thận của em đã ko khỏe sẵn rồi). Các anh cứu em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều!!!
    ads
    Lần sửa cuối bởi toitrotdai, ngày 20-10-2020 lúc 19:29.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •