Gửi bởi
Cylinder
Chuyện xảy ra được mấy ngày rồi nhưng lo lắng quá không ngủ được nên em nhờ bác sĩ giúp ạ.
Hôm chủ nhật em có vào một gian hàng phụ kiện điện thoại trong chợ. Lúc đó đứng lựa đồ nên không để ý em có bị 1 bé trai tầm 3 4 tuổi ngồi trên xe trượt đâm vào gót chân phải 1 cái đau điếng. Lúc đó cũng không nghĩ gì hết. Ra xe về em có kiểm tra gót chân thì không thấy trầy ước gì hết nhưng có 1 chấm đỏ nhỏ như lỗ kim vậy. Đầu em cứ suy diễn nào là bị kim tiêm từ em bé kia có nghịch phá gì đó đâm vào chân em nào là bị nhiễm hiv mấy ngày nay rồi. Em sợ quá bác sĩ ơi. Em có nguy cơ nào với hiv không hay em chỉ đang hoang tưởng thôi ạ. Vì vết tròn kia rất giống vết kim đâm ạ với lại khu chợ này khá phức tạp nữa. Giờ cũng gần 48h rồi thì có còn cứu kiệp không bác sĩ. Em thật sự sợ quá rồi bác sĩ ơi. Càng ngày em càng ám ảnh thật rồi.