Em có cho bé nhà em tập xe đạp. Bé đang đi thì lại dừng lại, chân đang đạp đạp cái gì đó. Em lại gần thì thấy đo là cái xi lanh ai vứt ra giữ đường. Lúc em đến thì thấy xi lanh không thấy có đầu kim và cái pit tông trong xi lanh cũng đã được đẩy lên gần hết. Em thấy lo lắng sợ lúc bé em lấy chân dẵm dẵm lên cái kim tiêm nó bay ra đầu kim ra cắm vài chân bé. Quanh đó thì lại nhiều đống rác nhỏ. Lúc em chạy gần đến cũng cảm giác như vật nhọn đâm vào mé bàn chân (em đang đi dép). Giờ em thấy hoang mang vì gần đây em thấy bắt ma tuy tiêm chích nhiều ở khu vực này. Lo sợ em và bé em bị kim tiêm đó đâm vào chân. Anh chị tư vấn giúp em với ạ.