Gửi bởi
sekhongbaogio
Em năm nay gần 28 tuổi, đã có 1 vợ 1 con
_ Công việc của em thường xuyên đi công tác xa . Em luôn giữ mình trong mọi tình huống khi xa vợ và con. khi chơi bời đàng đúm massa, karaoke , thậm chí là dắt gái em đều 1 muc từ chối. Nhung rồi cái định mệnh lại tới khi em tiếp khách hàng và uống vừa ruou vừa bia khi đó em chẳng còn bít gì cả và khi tỉnh dzay thì phòng em 1 cô gái nằm kế bện :(( em và cô ả đó đều trần nhu nhộng và lúc tỉnh dzây thì cô ta đang nằm trên người em. kể từ ngày đó về nhà vợ em đòi làm chuyen vo chồng em luôn tìm cách tránh né. Vo em giãy nãy lện nói là anh khong thuong em nưa. em khong bít tâm sự voi ai e thay bản thận mình thật có lỗi với vợ con mình
_ sau khi về nhà 1 tháng 1tuân đầu tiên em không có biểu hiện gì . nhưng khoảng 1 tuần nay em có dấu hiệu mệt mỏi đau nhức cơ làm việc gì cũng mệt người hay đỗ hồ hôi lanh ngứa ngáy cơ thễ em nghĩ mình đã bị nhiêm căn bệnh thế kĩ. Em vừa lo vừa sợ vợ biết. em đã âm thầm đi xét nghiệm ngày 18 tháng 11 và ngày mai là ngày trả kết quả test nhanh HIV vào lúc 13h trưa :( . thời gian lúc này thật là kinh khủng . nhìn vợ và con ngủ ..... thật su em không cầm đc nước mắt của mình. nếu như kết quả dương tính em phải làm sao đối mat voi vợ em đây
P.s Khi đó em đang công tác ngoài Huế :((