Chào mọi người, em tên Tr năm nay 23t, là B, hiền đang ở Tp.HCM. E đã phát hiện và điều trị cũng đã dc 1 năm, 1 năm qua em chỉ sống khép kín không dám quen và yêu thương ai nữa, sức khoẻ giờ đã ổn mới cảm giác cô đơn nên nay e tìm đến diễn đàn hy vọng tìm dc một người hợp với mình có thể làm bạn hay sống chung cùng chăm sóc lẫn nhau. Mặc dù e là bot nhưng bên ngoài nhìn men và kín đáo, dc cái dễ nhìn thôi chứ không đẹp. Hy vọng tìm dc một người hợp tính có thể cùng nhau trò chuyện, đi chơi, cuối tuần nhâm nhi vài chai bia rồi về ngủ... nếu hp là thật thì có thể về chung dưới một mái nhà. Mình tin rằng tình yêu thật sự vẫn còn đâu đó trên thế giới này.
Rất vui được làm quen với mọi người, mọi người để lại sdt hoặc có thể nhắn sdt zalo qua gmail mình: jasonchen1414.4@gmail.com (xin lỗi nha vì sdt mình hk tiện để lên đây. Thạnks mọi người)