Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
Có biết bao nhiêu người sắp chết vì AIDS giai đoạn cuối ko , rồi biết có bao nhiêu người ko ăn chơi nhưng vô tình nhiễm ko ? Hay có những người ngày uống 1 viên thuốc nhưng chờ ngày mình chết dù bệnh ko nặng như mình và nhiều người khác , bệnh là bệnh , nhưng tâm lí nó còn kinh khủng hơn nhiều , chỉ mong sớm kết thúc cuộc đời này mà ko đủ can đảm . Chỉ cần có thuốc chữa dù chỉ 1 lần , sẽ có cơ số người quý trọng cuộc sống , ko bao giờ vướng lại những tệ nạn đó nữa , như vậy cuộc sống sẽ tốt đẹp và vui vẻ hơn biết bao nhiêu , còn những người chữa dc rồi mà vẫn để tái nhiễm vì hành vi của họ thì ráng chịu , nhưng số lượng đó ko nhiều, bạn ko phải lo
Bạn này nói đúng , quan trọng cả chục triệu người đang chờ để được tái sinh lại một lần nữa . Mỗi lần cầm viên thuốc và canh giờ là chạnh lòng lại. Ai chả muốn mình được khỏe mạnh cho mình và cho người khác. Ai làm xấu thì họ chịu thôi , quan trọng là có thuốc để bảo vệ mình ngay cả người thân mình nữa, quan trọng mấy người ko ý thức chi không biết