Chào bạn

Đọc xong dòng tâm sư, tôi thấy bạn thật nghị lực và tử tế. Mình nghĩ những dòng chữ viết ra để chia sẻ này có lẽ đã trải qua nhưng thời khắc khổ đau, tuyệt vọng, hận thù mà bản thân bạn đã từng khi nhận được kết quả có H. Giờ nói ra được như vậy sẽ giúp bạn thấy thanh thản, nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn. Vì bạn đã tha thứ cho chính mình và thứ tha cho cả người vô tâm mang H đến cho dòng máu của bạn.

Cuộc đời là một dòng sông, có chỗ nông, chỗ sâu. Có chỗ thẳng, chỗ khúc. Ai rồi cũng trải qua những khổ đau, những biến cố không phải lúc này thì lúc khác với những cách mà mình không thể lường trước được. HIV bây giờ không còn nguy hiểm như trước. Phần lớn người có H cũng đã may mắn tiếp cận với thuốc ARV để tăng cường kháng thể, duy trì sức khỏe của bản thân. Vì vậy hãy mạnh mẽ để sống tiếp với suy nghĩ tích cực và tình thương yêu trong trái tim bạn nhé!

Mình luôn đồng cảm với những người có H, mà đặc biệt là những người có hoàn cảnh như bạn.

Chúc bạn mạnh mẽ và suy nghĩ tích cực.

Nào hãy cười lên nào!

Nếu bạn muốn thì có thể chia sẻ với mình qua zalo 093.9199.093

Tạm biết!