Gửi bởi
xinbinhan
Các anh ơi em là người đang uống thuốc cai nghiện và sáng nay em có đi chơi cùng anh kia em rầu quá lại gặp trường hợp như vầy, em vừa pha hàng xong chưa kịp tiêm thì làm rơi kim tiêm xuống đất, em chưa kịp lụm lên thì anh ấy lụm lên dùm em rồi dùng tay chỉnh lại mũi kim bị cong rồi ảnh tiêm giúp em luôn. Tiêm xong ảnh đưa kim cho em đóng nắp lại thì em thấy trên thân kim dính nguyên bệt máu lúc đó em mới nhớ ra khi nãy ảnh tiêm cho ảnh xong dùng ngón tay chùi máu ác cái liền lúc đó ảnh lại dùng tay dính máu chỉnh mũi kim bị cong xong chích cho em còn làm dính máu lên cả thân kim do ảnh cầm nữa là chắc cũng nhiều máu hic. Em có nói sợ nhiễm thì ảnh nói ảnh ko nhiễm hiv gì cả nhưng giờ em hoang mang lo lắng nhiều lắm cứ nghĩ phải mua thuốc phơi nhiễm uống ngay cho yên tâm mà lại sợ tác dụng phụ của thuốc huhu em kể lại chuyện của em đúng như vậy 100% em rất lo lắng các anh ạ em thật xui xẻo quá hic.