Chào các bạn, vậy là đã 3 tuần rồi kể từ ngày mình uống viên thuốc Arv đầu tiên. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, và mình cũng đã từ bỏ cái ý định tự tử như hôm đầu mình cầm kết quả trong tay rồi.
Hôm đầu cầm kết quả trong tay ra đường suýt nữa nhằm thẳng vào ô tô tải mà đâm cho chết quách cho rồi, nhưng mà nghĩ lại rủi không chết mà còn sống thì đau lắm nên thôi =)))
Mỗi đêm vắt tay lên trán để nghĩ xem lý do để sống và lý do để chết thì cái nào nhiều hơn, hoá ra cái lý do phải sống nó quá nhiều để khẳng định rằng chết ko giải quyết được vấn đề gì cả.
Viết post này cũng mong tìm được các bạn cùng cảnh ngộ kết bạn, làm quen, chia sẻ. (~^_^~)
Xin tặng các bạn 1 bái hát mà mình tua đi tua lại 3 tuần nay, mỗi lần nghe lại thêm động lực để sống: https://youtu.be/UtF6Jej8yb4
Các bạn có thể nhắn tin cho mình qua email: odinocheztvo@yahoo.com
Ngày mới tốt lành