Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Bị tai nạn giao thông, húc đầu vào người khác có nhiễm HIV

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-08-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Phú Yên
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Bị tai nạn giao thông, húc đầu vào người khác có nhiễm HIV

    Em xin chào bác sĩ. Em là nam, 32 tuổi. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Cách đây gần 2 năm, em có bị tai nạn giao thông. Người tông em là một thanh niên, anh này ăn chơi có tiếng, không đội mũ bảo hiểm, say rượu, tông vào em. Em bị rạn xương sọ. Vấn đề ở chỗ, khi em xuất viện thì thanh niên này kể lại, khi tông vào em thì đầu của anh ta húc vào đầu em. Lúc đầu em không để ý nhưng khi nghe nói thế cũng thấy lo lo. Em hỏi: Nếu anh này nhiễm HIV thì có lây qua em không? Vì khi húc vào thì vết thương ở đầu,bên tai của em chảy khá nhiều máu. Đầu anh ta hình như cũng chảy máu. Em cũng phân vân vì như em nhớ thì lúc tai nạn em chỉ kịp quay đầu lại và không biết gì luôn, làm gì anh ta có thể nhớ là húc đầu vào em, vì tai nạn xảy ra nhanh, tâm lý hoảng sợ, không thể nào nhớ như thế được. Em cũng mong là vậy, nhưng anh ta nói đầu anh ta húc vào đầu em (có thể nói dối). Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của em. Tỉ lệ lây nhiễm cao không ạ? Lúc húc vào chắc máu cũng cần thời gian để chảy ra và khi đó em cũng văng ra xa rồi đúng không ạ? Em cảm ơn nhiều.
    ads

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi dungtampy Xem bài viết
    Em xin chào bác sĩ. Em là nam, 32 tuổi. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Cách đây gần 2 năm, em có bị tai nạn giao thông. Người tông em là một thanh niên, anh này ăn chơi có tiếng, không đội mũ bảo hiểm, say rượu, tông vào em. Em bị rạn xương sọ. Vấn đề ở chỗ, khi em xuất viện thì thanh niên này kể lại, khi tông vào em thì đầu của anh ta húc vào đầu em. Lúc đầu em không để ý nhưng khi nghe nói thế cũng thấy lo lo. Em hỏi: Nếu anh này nhiễm HIV thì có lây qua em không? Vì khi húc vào thì vết thương ở đầu,bên tai của em chảy khá nhiều máu. Đầu anh ta hình như cũng chảy máu. Em cũng phân vân vì như em nhớ thì lúc tai nạn em chỉ kịp quay đầu lại và không biết gì luôn, làm gì anh ta có thể nhớ là húc đầu vào em, vì tai nạn xảy ra nhanh, tâm lý hoảng sợ, không thể nào nhớ như thế được. Em cũng mong là vậy, nhưng anh ta nói đầu anh ta húc vào đầu em (có thể nói dối). Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của em. Tỉ lệ lây nhiễm cao không ạ? Lúc húc vào chắc máu cũng cần thời gian để chảy ra và khi đó em cũng văng ra xa rồi đúng không ạ? Em cảm ơn nhiều.
    Bạn lo lắng thì nên đi xét nghiệm để giải tỏa tâm lý, 2 năm trôi qua rồi mà cứ sống trong nỗi sợ con Héc thế này thì mệt lắm.

  3. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi dungtampy Xem bài viết
    Em xin chào bác sĩ. Em là nam, 32 tuổi. Mong bác sĩ tư vấn giúp em. Cách đây gần 2 năm, em có bị tai nạn giao thông. Người tông em là một thanh niên, anh này ăn chơi có tiếng, không đội mũ bảo hiểm, say rượu, tông vào em. Em bị rạn xương sọ. Vấn đề ở chỗ, khi em xuất viện thì thanh niên này kể lại, khi tông vào em thì đầu của anh ta húc vào đầu em. Lúc đầu em không để ý nhưng khi nghe nói thế cũng thấy lo lo. Em hỏi: Nếu anh này nhiễm HIV thì có lây qua em không? Vì khi húc vào thì vết thương ở đầu,bên tai của em chảy khá nhiều máu. Đầu anh ta hình như cũng chảy máu. Em cũng phân vân vì như em nhớ thì lúc tai nạn em chỉ kịp quay đầu lại và không biết gì luôn, làm gì anh ta có thể nhớ là húc đầu vào em, vì tai nạn xảy ra nhanh, tâm lý hoảng sợ, không thể nào nhớ như thế được. Em cũng mong là vậy, nhưng anh ta nói đầu anh ta húc vào đầu em (có thể nói dối). Mong bác sĩ tư vấn giúp trường hợp của em. Tỉ lệ lây nhiễm cao không ạ? Lúc húc vào chắc máu cũng cần thời gian để chảy ra và khi đó em cũng văng ra xa rồi đúng không ạ? Em cảm ơn nhiều.
    Sự việc xảy ra đã lâu nếu bạn lo lắng tại sao không đi XN giải tỏa tâm lý.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •