Chào anh Tuấn, chị Hà, anh Xuân và mọi người. Em năm nay 25 tuổi, cũng đã đi 1 quãng đường khá xa của cuộc đời. Vậy nhưng 2 tuần trước, em nhận được kết quả dương tính HIV. Em rất tin tưởng vào sự tiến bộ của y học, chỉ một thời gian ngắn nữa có thể sẽ có thuốc đặc trị HIV. Chỉ có điều, em phải uống thuốc đúng giờ, mỗi ngày; với lại em biết xã hội vẫn rất kỳ thị căn bệnh này.
Em không muốn giấu ba mẹ chuyện này, cả gia đình và họ hàng nhà em không ai biết. Em nghĩ ba mẹ nên được biết vì đó là người thân của mình, có điều em không biết phải nói như thế nào để họ hiểu và chấp nhận. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.