Trích dẫn Gửi bởi Nhanqua Xem bài viết
Đủ dũng khí hay không cũng phải test, để vui mừng may mắn vẫn là âm tính. Còn nếu không may mình điều trị sớm sức khoẻ mình vẫn khả quan, mạnh khoẻ hơn... dấu chấm hết có hay không ở suy nghĩ mỗi người. Cố gắng lạc quan mọi việc sẽ ổn. Bạn còn có thời gian để hy vọng test lại, còn những người như mình đang khoẻ mạnh bình thường, đùng 1 cái nhận ngay kết quả, mà chẳng có mải may 1 tia hy vọng sai lầm... nhưng vẫn phải cố gắng, sống tích cực. Vẫn phải chấp nhận mọi việc, làm quen nếp sống mới. Đừng suy diễn nhiều quá mà tự làm mình suy sụp.
Mình sẽ cố gắng bình tâm lại chờ ngày đủ 3 tháng xn , mình hi vọng mình sẽ làm đc tại tính mình ưa lo nghĩ , với yếu bóng vía đó h . Mình h chỉ mong thời gian qua nhanh để mình bik rõ trắng đen chớ sống trong chờ đợi như h mình thấy bức rứt lắm .
Mong ông Trời thương cho mình 1 cơ hội làm lại từ đầu