Anh chị ơi em lại trót dại khi tin tưởng dùng cái lọ nước cất đã khui ra sẵn của bạn em đưa dùng để pha tiêm vào máu xong việc thì em lại lo lắng ko biết nó hại em cho ít máu H của nó vào lọ nước cất rồi đưa cho em pha tiêm ko nữa. Anh chị cho em hỏi nếu máu Hiv pha vào nước thì virus có bất hoạt ngay ko em thấy lọ nước cất ko đỏ dữ nhưng cũng lo sợ nó cho một ít máu vào. Haizz! Ko hiểu sao những lúc đó em ko nghĩ ngợi gì chỉ thấy lo khi mọi chuyện đã xong. Hic! Em sẽ cẩn thận hơn chỉ sợ nếu nó chơi em rồi thì ko còn cơ hội nữa anh chị làm ơn cho em hỏi như vậy có sao ko ạ.