Gửi bởi
skyblue
à, bây giờ em mới nhớ ra, tối hôm đó sau khi về em có lấy tay nặn cái dằm, vì nặn nhiều quá, nó đỏ lên và đau, nó hơi sưng sưng nữa, sáng hôm sau em thấy chỗ nặn dằm nó vẫn hơi sưng sưng, và đụng vào thì đau, em đã lấy băng cá nhân để băng vào rồi đi làm, khi làm em xuống hầm, sau đó phải nhờ người kéo lên, mà em là người được kéo lên cuối cùng, có 1 người lên trước em,vì kéo lên dưới hầm lên tay anh kia nắm mạnh vào tay em để kéo ( nắm rất mạnh ạ), tiếp xúc cả chỗ vết trầy bầm tím trên mu bàn tay nữa. nếu tay anh kia có máu thì khi tiếp xúc với tay em có 2 chỗ trầy ở lòng bàn tay ( em có dán băng cá nhân) và vết trầy, bầm tím trên mu bàn tay em, như vậy thì em có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ,cái chỗ em nặn dằm tơí lúc anh kia nắm vao tay em khoảng 9h đồng hồ, còn cái vết bị tím và trầy sơ sơ trên mu bàn tay khoảng 22h đồng hồ.
sau khi em rửa tay vì miếng băng dán bị ướt, có ướt vào trong chỗ bị sưng ( vì em lấy tay ấn lên thấy có nước xì ra), nhưng em vẫn để vậy cho đến hết ngày luôn, ( nhưng 1 lúc sau thi nước khô) như vậy nếu em rửa tay nếu có máu bên ngoài chảy vào mà để lâu như vậy thì cónguy cơ bị lây nhiễm hiv không ạ
em biết anh tuấn rất bận, em mong anh bớt cho em 1 it thời gian, cho em một câu trả lời với ạ, một câu trả lời của anh sẽ giúp em không còn lo lắng nữa, em sẽ tập trung vào làm việc được, chứ giờ em cứ suy nghĩ mãi thôi , em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.