Gửi bởi
o0ohighflyingo0o
Dạ em cảm ơn các anh chị nhiều lắm ạ. Mà anh chị ơi hôm nay em đi cắt tóc, chỗ cắt tóc này em mới đến lần đầu, khi mới vô ngồi cắt ông cắt tóc liền hỏi mấy câu biến thái như là em có bạn gái chưa, có làm gì chưa, ko làm gì là nó bỏ đó... nên em không biết là ông này có gì nguy hiểm không. Lúc cạo mặt, em để ý là ổng lấy lưỡi lam cũ trên bàn (em để ý từ lúc mới vô tiệm) rồi bỏ vô dao cạo, sau đó ổng quay đi chỗ khác để lắp dao cạo, em lúc đó gỡ kính cận ra nên ko thấy được là sau đó dao cạo có dính máu hay gì không. Lúc ổng cạo thì em thấy hơi rát rát ở thái dương, lúc cạo xong thì em cũng ko có thời gian xem là có bị trầy hay chảy máu gì không. Lúc em về tắm thì em cảm thấy rát khá rõ. Mọi người ơi em lo lắng quá ạ. Dạ em xin lỗi nhưng em sợ là có khi nào ông thợ cắt tóc này bị bệnh rồi muốn hại người không ạ? Lắp dao cạo cũ rồi lén cắt tay chảy máu, sau đó cạo trầy xước để hại người không ạ? Nếu như vậy thì em có bất kì nguy cơ gì không ạ? Do em thấy lúc cắt tóc ổng cứ liên tục hỏi mấy câu biến thái, toàn xoay quanh vấn đề tình dục. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm!