Chuyện là lúc 4h chiều ngày 25 ( thứ năm ) vừa rồi em có hẹn một bạn sinh viên đi ks. Lúc vô phòng thì nó blowjob cho em nhưng không dùng BCS. Sau đó nó khai nó là GMD ( lừa em đi ks với nó ) nên em ngưng không cho nó blowjob nữa. Lúc đó em không xuất tinh và vô toilet rửa DV bằng nước ( nhưng không có xà phòng ạ). Sau đó em chạy xe mạch về nhà rửa lại bằng xà phòng....
Mọi người cho em hỏi là em có nguy cơ bị nhiễm HIV không ạ ( vì đây là lần đầu tiên em qhtd ). Em buồn lắm bữa đó tới giờ em bị ho, và thấy mệt mỏi. Không biết do em bị nhiễm rồi hay do em stress nữa.... Xin mọi người chỉ em ạ. Em cám ơn nhiều lắm. Cuộc đời em còn tương lai phía trước.... :(