Chào mọi người :(
Cách đây 3 năm em có đi xăm hình. Lúc đó sơ ý không nhìn xem thợ xăm có thay kim hay không, và thực sự đó là một tiệm nhỏ nên em không hi vọng nhiều lắm :( Từ đó đến nay em hay bị nổi mề đay và ngứa, cứ 1 2 ngày lại nổi một lần. Lúc đó em nghĩ thà đừng xét nghiệm thì mình còn 50% cơ hội không bị dính, chứ lỡ xét nghiệm mà ra dương tính chắc em không sống nổi. Cứ thế em bơ nó 3 năm. Nhưng bây giờ em chuẩn bị làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động, trước sau gì cũng phải khảm sức khỏe test máu nên hôm qua em lấy hết cam đảm đi làm xét nghiệm, thứ 6 là trả kết quả rồi, và từ qua tới giờ em không tập trung làm việc gì được cả :( Xin mọi người cho em lời khuyên để trấn an tinh thần với ạ :(
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài viết này của em :(