em chào mọi người ạ.
cách đây gần 3 tháng e trong lúc uống rượu say e được mấy người a dẫn đi giải trí... trong lúc say e đã qh k an toàn vs gmd, sáng ngày hôm sau ngủ dậy e rất lo sợ e k thể ăn nổi bát cơm, người cứ bồn chồn tay chân run run nghĩ đến là e ng e như chẳng còn chút sức sống nào, đc 35 ngày sau e đi xét nghiệm ở bệnh viện "gold star" ở hải phòng = pp COMBO (HIV) ECLIA trog giấy ghi vậy giá 175k thì cho kết quả âm tính... hôm đó về kq âm tính e đỡ lo đc chút...xog đc mấy hôm e lại cảm thấy lo sợ nhưng lúc đầu mặc dù ng e cũng k có triệu chứng gì rõ e chỉ thấy mỏi nhức cơ tay một chút (công việc của e ngồi máy tính cả ngày k biết có phải do ngồi máy tính k ạ)
NHƯNG e luôn nghĩ rằng e đã bị hiv e chỉ mới 22 tuổi e còn cả một giấc mơ dở dang các anh các bác ạ. e ân hận lắm ạ. mong mọi người giúp e ạ. :(