Gửi bởi
koonroi
Chào anh chị, đêm hôm qua lúc 7h đó ko kiềm chế đc bản thân nên em đã tìm đến GMD để giải khuây. Khi lâm trận thi cô ấy có thực hiện OS cho em, sau đó có mang bao vào và QHTD.
Nhưng do em ko có cảm giác sau 1 hồi lâu và DV xìu xuống nên đã yêu cầu GMD kích dục bằng OS lại. GMD rút bao và thực hiện OS cho em.
Sau 1 hồi thì GMD bảo mỏi cổ nên lại đeo bao cho em và tiếp tục QHTD, khi chuyển qua thế doggy sau tầm 1-2p thì em ra, những cũng nhịp thêm vài cái cho tới khi cảm giác DV xìu xuống.
Khi rút ra em ko thấy bcs đâu thì hơi hoảng hồn,lúc này GMD lấy bcs từ trong AD ra. Nói là ko sao đâu,tinh dịch vẫn còn trong bao,cô ta kéo dãn ra thì cũng ko thấy bị tràn ra.
Khi GMD về em còn dùng khăn sạch mở thùng rác kiểm tra lại bcs 1 lần nữa thì thấy bao ko bị rách, tính trùng vẫn nằm bên trong và ko bị tràn ra ngoài.
Em có tham khảo các bài trên diễn đàn rồi ạ. Nhưng cũng do tâm lý ko yên tâm nên mong anh chị tư vấn cho vì tg quan hệ đến giờ mới 15h thôi ạ nên ko biết có nguy cơ phải dùng PEP ko.
Về OS và những bệnh lây qua thì em có tìm hiểu và nắm rõ rồi ạ
Cảm ơn anh chị nhiều lắm.