PDA

View Full Version : Cần anh chị Diễn đàn tư vấn: sợ nhiễm HIV từ nấp chai do NCH đã sử dụng trước đó



nguyenqv
17-07-2014, 07:45
em chào các anh chị diễn đàn!các anh chị có thể tư vấn giúp em trường hợp của mình có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không?em có tiếp xúc với 1 đối tượng nghiện ma tuý,nghi nhiễm hiv(mà em nghĩ nhiễm hiv rồi à),đối tượng này bị thương chảy máu ở chân đã dùng bông thấm cồn 70 độ chà lên vết thương(quá trình này thì rõ ràng tay phải dính máu từ bông),sau đó đối tượng dùng tay này cầm vào vỏ bình cồn,để lại 1 vết nhơ màu đen(giống như vết nhơ dầu mỡ của dân sửa xe máy),vết này to khoảng nửa đầu ngón tay út người lớn.sau đó em có dùng tay của mình cầm vào vỏ chai cồn này cho vào túi ni lông(thời gian tiếp xúc khoảng 5-10 giây),nếu như vậy không thì em không có gì phải lo lắng,đằng này tay em lại bị một số vết thương như sau:- 2 vết phồng lột lớp da ngoài của măt trong ngón tay trỏ tay phải do lao động,vết này xảy ra trước đó 2 ngày,tuy đã khô nhưng do vô ý trước đó khoảng 2 tiếng em bị va quẹt nên rỉ máu lại,trong thời gian này em không va chạm gì đến tay nữa không rõ đã khô lại chưa- 1 vết bằng mũi kim do gai của 1 loại cỏ khi lao động đâm vào mặt trong ngón nhẫn bàn tay phải, xảy ra trước đó khoảng 2 tiếng,lúc bị đâm em nặn ra tí máu,sau đó thì không ra máu nữa,có lẽ do đầu mũi gai nhọn vẫn còn trong lớp davậy em xin hỏi mình có nguy cơ bị lây hiv không vậy?em rất lo lắng không phải vì bản thân mà lo sẽ là nguồn lây lan cho người thân nếu chẳng may đã nhiễm hiv.hic.xin anh chị tư vấn giúp em,em có hành vi nguy cơ cách đây 5 tuần nay,em chưa thấy dấu hiệu nổi hạch bạch huyết,phát ban.chỉ cảm thấy cơ thể âm ấm lạ thường,rồi cách đây 2 ngày,không biết có phải do ăn uống không mà buổi sáng em sốt nhẹ,vã mồ hôi,bụng căng cứng,ăn vào là thấy muốn nôn.em đi xét nghiệm máu siêu âm tại bệnh viện người ta nói em bị ngộ độc thức ăn,đến tối về em ói 2 lần nhưng vẫn sốt sau đó thì đi phân lỏng được 2 lần,hôm nay thì đã đi binh thường.tuy nhiên em vẫn cảm thấy hơi âm ấm người rồi ở vùng chấn thuỷ dưới ngực có cái gì đó vướng víu mỗi khi em cố gắng hít sâu,hoặc ợ chua,trên da em lâu lâu thấy ngứa,gãi thì hơi ửng đỏ,có chỗ không gãi nhưng vết ửng đỏ cũng khá to, không có nốt hiện lên và chưa phai,vậy với trường hợp em có phải nguy cơ và dấu hiệu bị nhiễm đã rõ không?em xin cảm ơn diễn đàn

Truong Xuan
17-07-2014, 07:49
em chào các anh chị diễn đàn!các anh chị có thể tư vấn giúp em trường hợp của mình có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không?em có tiếp xúc với 1 đối tượng nghiện ma tuý,nghi nhiễm hiv(mà em nghĩ nhiễm hiv rồi à),đối tượng này bị thương chảy máu ở chân đã dùng bông thấm cồn 70 độ chà lên vết thương(quá trình này thì rõ ràng tay phải dính máu từ bông),sau đó đối tượng dùng tay này cầm vào vỏ bình cồn,để lại 1 vết nhơ màu đen(giống như vết nhơ dầu mỡ của dân sửa xe máy),vết này to khoảng nửa đầu ngón tay út người lớn.sau đó em có dùng tay của mình cầm vào vỏ chai cồn này cho vào túi ni lông(thời gian tiếp xúc khoảng 5-10 giây),nếu như vậy không thì em không có gì phải lo lắng,đằng này tay em lại bị một số vết thương như sau:- 2 vết phồng lột lớp da ngoài của măt trong ngón tay trỏ tay phải do lao động,vết này xảy ra trước đó 2 ngày,tuy đã khô nhưng do vô ý trước đó khoảng 2 tiếng em bị va quẹt nên rỉ máu lại,trong thời gian này em không va chạm gì đến tay nữa không rõ đã khô lại chưa- 1 vết bằng mũi kim do gai của 1 loại cỏ khi lao động đâm vào mặt trong ngón nhẫn bàn tay phải, xảy ra trước đó khoảng 2 tiếng,lúc bị đâm em nặn ra tí máu,sau đó thì không ra máu nữa,có lẽ do đầu mũi gai nhọn vẫn còn trong lớp davậy em xin hỏi mình có nguy cơ bị lây hiv không vậy?em rất lo lắng không phải vì bản thân mà lo sẽ là nguồn lây lan cho người thân nếu chẳng may đã nhiễm hiv.hic.xin anh chị tư vấn giúp em,em có hành vi nguy cơ cách đây 5 tuần nay,em chưa thấy dấu hiệu nổi hạch bạch huyết,phát ban.chỉ cảm thấy cơ thể âm ấm lạ thường,rồi cách đây 2 ngày,không biết có phải do ăn uống không mà buổi sáng em sốt nhẹ,vã mồ hôi,bụng căng cứng,ăn vào là thấy muốn nôn.em đi xét nghiệm máu siêu âm tại bệnh viện người ta nói em bị ngộ độc thức ăn,đến tối về em ói 2 lần nhưng vẫn sốt sau đó thì đi phân lỏng được 2 lần,hôm nay thì đã đi binh thường.tuy nhiên em vẫn cảm thấy hơi âm ấm người rồi ở vùng chấn thuỷ dưới ngực có cái gì đó vướng víu mỗi khi em cố gắng hít sâu,hoặc ợ chua,trên da em lâu lâu thấy ngứa,gãi thì hơi ửng đỏ,có chỗ không gãi nhưng vết ửng đỏ cũng khá to, không có nốt hiện lên và chưa phai,vậy với trường hợp em có phải nguy cơ và dấu hiệu bị nhiễm đã rõ không?em xin cảm ơn diễn đàn

Bạn yên tâm những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ với HIV.

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 08:32
em chào các anh chị diễn đàn!các anh chị có thể tư vấn giúp em trường hợp của mình có nguy cơ bị lây nhiễm hiv không?em có tiếp xúc với 1 đối tượng nghiện ma tuý,nghi nhiễm hiv(mà em nghĩ nhiễm hiv rồi à),đối tượng này bị thương chảy máu ở chân đã dùng bông thấm cồn 70 độ chà lên vết thương(quá trình này thì rõ ràng tay phải dính máu từ bông),sau đó đối tượng dùng tay này cầm vào vỏ bình cồn,để lại 1 vết nhơ màu đen(giống như vết nhơ dầu mỡ của dân sửa xe máy),vết này to khoảng nửa đầu ngón tay út người lớn.sau đó em có dùng tay của mình cầm vào vỏ chai cồn này cho vào túi ni lông(thời gian tiếp xúc khoảng 5-10 giây),nếu như vậy không thì em không có gì phải lo lắng,đằng này tay em lại bị một số vết thương như sau:- 2 vết phồng lột lớp da ngoài của măt trong ngón tay trỏ tay phải do lao động,vết này xảy ra trước đó 2 ngày,tuy đã khô nhưng do vô ý trước đó khoảng 2 tiếng em bị va quẹt nên rỉ máu lại,trong thời gian này em không va chạm gì đến tay nữa không rõ đã khô lại chưa- 1 vết bằng mũi kim do gai của 1 loại cỏ khi lao động đâm vào mặt trong ngón nhẫn bàn tay phải, xảy ra trước đó khoảng 2 tiếng,lúc bị đâm em nặn ra tí máu,sau đó thì không ra máu nữa,có lẽ do đầu mũi gai nhọn vẫn còn trong lớp davậy em xin hỏi mình có nguy cơ bị lây hiv không vậy?em rất lo lắng không phải vì bản thân mà lo sẽ là nguồn lây lan cho người thân nếu chẳng may đã nhiễm hiv.hic.xin anh chị tư vấn giúp em,em có hành vi nguy cơ cách đây 5 tuần nay,em chưa thấy dấu hiệu nổi hạch bạch huyết,phát ban.chỉ cảm thấy cơ thể âm ấm lạ thường,rồi cách đây 2 ngày,không biết có phải do ăn uống không mà buổi sáng em sốt nhẹ,vã mồ hôi,bụng căng cứng,ăn vào là thấy muốn nôn.em đi xét nghiệm máu siêu âm tại bệnh viện người ta nói em bị ngộ độc thức ăn,đến tối về em ói 2 lần nhưng vẫn sốt sau đó thì đi phân lỏng được 2 lần,hôm nay thì đã đi binh thường.tuy nhiên em vẫn cảm thấy hơi âm ấm người rồi ở vùng chấn thuỷ dưới ngực có cái gì đó vướng víu mỗi khi em cố gắng hít sâu,hoặc ợ chua,trên da em lâu lâu thấy ngứa,gãi thì hơi ửng đỏ,có chỗ không gãi nhưng vết ửng đỏ cũng khá to, không có nốt hiện lên và chưa phai,vậy với trường hợp em có phải nguy cơ và dấu hiệu bị nhiễm đã rõ không?em xin cảm ơn diễn đàn
Những gì bạn kể hoàn toàn k có nguy cơ với HIV, HIV k lây qua vật trung gian, khi nào đối tượng đó dùng kim tiêm chứa máu có HIV đâm vào bạn mới có nguy cơ

nguyenqv
17-07-2014, 09:51
dạ nhưng mà vật trung gian này là vỏ nắp chai cồn lại có dính vết nhơ của máu của đối tượng này mà anh ơi,tay em lúc đo có vết thương lại tiếp xúc trực tiếp vơi vết nhơ này mà, em lo lắng lắm,tại vì bình thường em đâu có triệu chứng nào,tự nhiên đùng cái thấy đủ thứ dấu hiệu hết rồi bị hơi mệt mỏi,bụng thì ì ạch cái gì đó chưa thấy khỏi,da thì tự nhiên có những mảng đỏ ửng lên không phai luôn anh ơi,giơ em phải làm sao anh ơi.hic

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 10:00
dạ nhưng mà vật trung gian này là vỏ nắp chai cồn lại có dính vết nhơ của máu của đối tượng này mà anh ơi,tay em lúc đo có vết thương lại tiếp xúc trực tiếp vơi vết nhơ này mà, em lo lắng lắm,tại vì bình thường em đâu có triệu chứng nào,tự nhiên đùng cái thấy đủ thứ dấu hiệu hết rồi bị hơi mệt mỏi,bụng thì ì ạch cái gì đó chưa thấy khỏi,da thì tự nhiên có những mảng đỏ ửng lên không phai luôn anh ơi,giơ em phải làm sao anh ơi.hic
- Để tồn tại, virus bắt buộc phải ký sinh trên một sốtế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu sự nuôidưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh, vì vậy cái nấp chai k phải là môi trường sống cho HIV ký sinh

nguyenqv
17-07-2014, 11:07
dạ cảm ơn các anh, thế nhưng phải có thời gian đúng không anh,còn đằng này trong vòng 1 phút sau khi người đó rời tay ra là em cầm vào rồi mà,vết máu này không phải vết máu khô mà chỉ là vết nhơ sau khi dùng bông thấm dung dịch cồn chà vào máu còn dính lại trên tay sau đó mình chạm vào đồ vật gì thì hằn lên dấu tay mình á, giống như tay mình dính vào dầu mỡ rồi cầm vào đồ vật thì dính lên vật đó đó dấu vân tay có dính nhớt đó anh,vậy em không có nguy cơ cao phải không anh? chứ vậy hoài em lo lắng chẳng làm gì được tới,em đang đi học mà nghỉ tới bị bệnh nên định nghỉ luôn anh,hu

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 11:10
dạ cảm ơn các anh, thế nhưng phải có thời gian đúng không anh,còn đằng này trong vòng 1 phút sau khi người đó rời tay ra là em cầm vào rồi mà,vết máu này không phải vết máu khô mà chỉ là vết nhơ sau khi dùng bông thấm dung dịch cồn chà vào máu còn dính lại trên tay sau đó mình chạm vào đồ vật gì thì hằn lên dấu tay mình á, giống như tay mình dính vào dầu mỡ rồi cầm vào đồ vật thì dính lên vật đó đó dấu vân tay có dính nhớt đó anh,vậy em không có nguy cơ cao phải không anh? chứ vậy hoài em lo lắng chẳng làm gì được tới,em đang đi học mà nghỉ tới bị bệnh nên định nghỉ luôn anh,hu
Ko có nguy cơ

nguyenqv
17-07-2014, 12:00
dạ thế em an tâm hoàn toàn được chưa anh,cho dù tay em bị rỉ máu mà chạm vào vết máu nhơ này cũng không sao hả anh?rồi triệu chứng khó thở ở hiv như thế nào anh?khi nào xét nghiệm bình thuong mà vẫn phát hiện được hiv anh?anh đừng nản chí,tại em sợ nên hỏi anh nhiều thôi,anh trả lời hết dùm em với anh nhé.em cảm ơn anh nhiều lắm

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 12:02
dạ thế em an tâm hoàn toàn được chưa anh,cho dù tay em bị rỉ máu mà chạm vào vết máu nhơ này cũng không sao hả anh?rồi triệu chứng khó thở ở hiv như thế nào anh?khi nào xét nghiệm bình thuong mà vẫn phát hiện được hiv anh?anh đừng nản chí,tại em sợ nên hỏi anh nhiều thôi,anh trả lời hết dùm em với anh nhé.em cảm ơn anh nhiều lắm
Bạn đọc chữ Việt kém quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

nguyenqv
17-07-2014, 12:36
là sao anh,em sợ người thân biết nên online diễn đàn lén lút bằng điện thoại nên viết đâu có như trên vi tính được mà,anh trả lời dùm em đi,cứu 1 người hơn xây 9 toà tháp mà anh.em cần lắng nghe lời tư vấn của các anh mà,anh tuấn và các anh khác ơi ghé thăm em ở chủ đề này đi.huhu

nguyenqv
17-07-2014, 12:38
mấy anh ghé ủng hộ em lá phiếu đi nào mấy anh ơi

nguyenqv
17-07-2014, 12:40
mấy anh nhớ trả lời em xong câu hỏi em thắc mắc để biết về mình an toàn 100% chưa nha,xong mấy anh trả lời dùm em sao lại đưa chủ đề của em qua chỗ này mà không phải là hiv gì đó

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 12:43
là sao anh,em sợ người thân biết nên online diễn đàn lén lút bằng điện thoại nên viết đâu có như trên vi tính được mà,anh trả lời dùm em đi,cứu 1 người hơn xây 9 toà tháp mà anh.em cần lắng nghe lời tư vấn của các anh mà,anh tuấn và các anh khác ơi ghé thăm em ở chủ đề này đi.huhu
Hoang tưởng, tâm thần cưỡng bức
Xuất hiện dạng bệnh tâm thần mới: ám ảnh mình bị HIV

Gần đây, Phòng khám sức khoẻ tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều bệnh nhân với căn bệnh kỳ quặc: sợ mình nhiễm HIV tới mức ám ảnh.


http://dantri4.vcmedia.vn/FaA3gEccccccccccccos/Image/2013/03/kham-3313-39a50.jpg
BS Trịnh Bích Huyền thăm khám cho bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Điều đáng nói là bệnh nhân toàn là những người có kiến thức đủ rộng để biết con đường lây truyền HIV nhưng vẫn sợ rất


Chị Nguyễn Thị Thúy Q. (32 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang công tác ở một tổ chức quốc tế) đến phòng khám sức khoẻ tâm thần với phong thái rất tự tin. Chị cho biết mình chuyên tư vấn về sức khoẻ sinh sản và trong công việc cũng phải tuyên truyền về HIV/AIDS.

Tuy nắm rõ đường lây của HIV cũng như khả năng lây nhiễm qua các con đường, nhưng gần đây không rõ do công việc căng thẳng hay vì lý do gì mà tự dưng chị luôn ám ảnh, đêm nằm mơ mình nhiễm HIV, phải điều trị bằng thuốc. Tự chị cũng cảm thấy mình bất thường khi đi gội đầu, cắt tóc ngoài hàng cũng lo lây nhiễm từ người gãi đầu cho mình lẫn cái kéo cắt tóc; ra chợ mua thịt bò cũng sợ người thái thịt bị đứt tay và nhỡ đâu có thể lây truyền virus...


BS Trịnh Bích Huyền, Viện Sức khoẻ tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân Q. được chẩn đoán mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Khi mắc phải chứng bệnh này, bệnh nhân có thể nhận thấy những ý nghĩ ám ảnh và những hành vi cưỡng bức ấy là vô lý nhưng vẫn không thể chống lại được nó, thậm chí không thể dừng lại để có những lúc thư giãn. Ở trường hợp chị Q., dù có kiến thức về y hẳn hoi nhưng bệnh nhân cứ lo mình nhiễm bệnh một cách rất vô lý; biết mình lo vô lý nhưng vẫn không thoát ra được ý nghĩ đó.

Nhiều trường hợp giống chị Q., thậm chí đã đi xét nghiệm, cho kết quả âm tính nhưng vẫn lo, lại đi xét nghiệm tiếp... Lo quá mà chỉ ăn với đi khám, dù bác sĩ khám đã giải thích rõ các đường lây và cho rằng sự lo lắng là không có cơ sở nhưng bệnh nhân vẫn lo. Điều đặc biệt là một số bệnh nhân công tác trong ngành y, hiểu biết về HIV, tuyên truyền về HIV mà vẫn lo lắng đến kỳ quặc.


BS Trịnh Bích Huyền cho biết, người phải làm việc căng thẳng, nhiều sức ép dễ mắc chứng bệnh này. Điều trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng bức không dễ; việc điều trị cũng dai dẳng. Để hạn chế mắc rối loạn ám ảnh cưỡng bức, mọi người nên tự tìm cách cân bằng; tìm đến sự thư giãn, giải trí như đi bộ, trồng cây xanh... khi bắt đầu thấy mình có dấu hiệu stress. Khi cảm thấy căng thẳng, cũng nên chia sẻ với bạn bè, người thân, đừng khư khư giữ ý nghĩ lo lắng trong đầu. Và sau cùng, khi thấy mình có "bất thường" như lo lắng quá mức, lo đến mức vô lý... nên đi khám để được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa tâm thần.


Theo Hoài Hương
Kiến thức

nguyenqv
17-07-2014, 12:49
anh nói thế làm em lo thêm à, tai vi tay em có vết thương hở và em tiếp xúc với vết máu của người bị hiv rồi nên em lo thôi,cho em kết luận cuối dùm em với

songchungvoi_HIV
17-07-2014, 12:52
anh nói thế làm em lo thêm à, tai vi tay em có vết thương hở và em tiếp xúc với vết máu của người bị hiv rồi nên em lo thôi,cho em kết luận cuối dùm em với
Đọc lại đi ha. Lo khám thần kinh đi

nguyenqv
17-07-2014, 12:57
tại em lo lắng nên thế em đọc lại hết rồi mà.

nguyenqv
17-07-2014, 13:12
sao chủ đề của em mấy anh chị ít tư vấn.em bị thương rỉ máu và sau đó có tiếp xúc nhanh với 1 vết máu mà.hic

Truong Xuan
17-07-2014, 13:19
sao chủ đề của em mấy anh chị ít tư vấn.em bị thương rỉ máu và sau đó có tiếp xúc nhanh với 1 vết máu mà.hic

Bạn yên tâm, chúng tôi không tư vấn bừa đâu.

nguyenqv
17-07-2014, 15:17
dạ em cám ơn các anh chị,vậy la em không có nguy cơ bị nhiễm rồi,em lo lắng không phải cho em mà cho vợ em,con em,người thân của em thôi các anh chị

Truong Xuan
17-07-2014, 15:43
dạ em cám ơn các anh chị,vậy la em không có nguy cơ bị nhiễm rồi,em lo lắng không phải cho em mà cho vợ em,con em,người thân của em thôi các anh chị

Bấm vào đây đọc và tránh đừng để bị stress:

Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra. (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)

nguyenqv
17-07-2014, 16:10
em cũng biết là stress nhưng mà tại vì em có tiếp xúc trực tiếp với máu của người đã nhiễm hiv khi tay mình bị thương(vết thương hở máu vẫn đang rỉ) nên em lo lắng từ điểm hở của vết thương này virut sẽ xâm nhập vào cơ thể mình ấy,cảm ơn anh Trường Xuân nhiều ạ

nguyenqv
17-07-2014, 16:11
em cảm ơn anh songchung nữa!

nguyenqv
17-07-2014, 16:12
à các anh cho em hỏi em có cần xét nghiệm không vậy?1 lần nữa cảm ơn các anh ạ

Truong Xuan
17-07-2014, 16:21
em cũng biết là stress nhưng mà tại vì em có tiếp xúc trực tiếp với máu của người đã nhiễm hiv khi tay mình bị thương(vết thương hở máu vẫn đang rỉ) nên em lo lắng từ điểm hở của vết thương này virut sẽ xâm nhập vào cơ thể mình ấy,cảm ơn anh Trường Xuân nhiều ạ


em cảm ơn anh songchung nữa!


à các anh cho em hỏi em có cần xét nghiệm không vậy?1 lần nữa cảm ơn các anh ạ


Bạn yên tâm với những gì đã tư vấn, không có nguy cơ không cần XN.

nguyenqv
17-07-2014, 16:49
dạ em cảm ơn diễn đàn và anh nhiều lắm,nhờ các anh chị mà em thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa,đặc biệt là với người thân của mình,cảm ơn mọi người!

Tuanmecsedec
17-07-2014, 22:51
em cũng biết là stress nhưng mà tại vì em có tiếp xúc trực tiếp với máu của người đã nhiễm hiv khi tay mình bị thương(vết thương hở máu vẫn đang rỉ) nên em lo lắng từ điểm hở của vết thương này virut sẽ xâm nhập vào cơ thể mình ấy,cảm ơn anh Trường Xuân nhiều ạ


dạ em cảm ơn diễn đàn và anh nhiều lắm,nhờ các anh chị mà em thấy cuộc đời mình còn ý nghĩa,đặc biệt là với người thân của mình,cảm ơn mọi người!


Bạn yên những gì được tư vấn.

nguyenqv
18-07-2014, 07:13
dạ em cảm ơn anh Tuấn,nhờ mấy anh mà em không còn lo lắng nhiều nữa,không cần xét nghiệm vì mình hoàn toàn không có nguy cơ hả anh?

Truong Xuan
18-07-2014, 07:17
dạ em cảm ơn anh Tuấn,nhờ mấy anh mà em không còn lo lắng nhiều nữa,không cần xét nghiệm vì mình hoàn toàn không có nguy cơ hả anh?

Đúng vậy bạn.

songchungvoi_HIV
18-07-2014, 14:21
dạ em cảm ơn anh Tuấn,nhờ mấy anh mà em không còn lo lắng nhiều nữa,không cần xét nghiệm vì mình hoàn toàn không có nguy cơ hả anh?
Bạn đọc 2 trang chia sẻ xem có chỗ nào nói 2 chữ Nguy cơ k???

nguyenqv
18-07-2014, 14:27
dạ em cảm ơn mấy anh,vậy anh cho em thắc mắc 1 tí xíu nữa thôi nha anh truongxuan,anh tuan,và anh songchung.cụ thể là có ai giống em người hiv chảy máu dính lên vật gì đó(như vỏ chai cồn của em),rồi ngay tích tắc(1phuts thôi) mà tay mình bị vết thương hở mình lại chạm trực tiếp vào vết máu này là mình bị lây không?rồi vấn đề thứ 2 là tại sao có diễn đàn nói là vết máu có hiv khi ở bên ngoài phải 4 đến 5 phút sau con virut mới bị tiêu diệt,mà trường hợp của em là chỉ 1 phút sau đó,em đã lỡ chạm tay có vết thương hở (vết thương rỉ máu nên em mới lo) của mình vào mà lại không bị,còn vợ còn con nên em phải lo,mấy anh chị thông cảm và tư vấn dùm em,em biết hỏi nhiều là không hay,nhưng mà không hỏi thì lo lắng lâu ngày ạ- rồi em cảm thấy cơ thể mình cứ âm ấm và có các vết mẫn đỏ 2,3 ngày không phai mờ nữa,sao mà nó giống dấu hiệu của H quá mấy anh ơi,vì còn lo sợ 1 tí nên em không dám ôm vợ,ôm con sợ lỡ mình có vết thương hở chảy máu lại lây nữa,cảm ơn các anh chị nhiều trước á,giúp em giải toả thắc mắc của em nha

songchungvoi_HIV
18-07-2014, 14:33
dạ em cảm ơn mấy anh,vậy anh cho em thắc mắc 1 tí xíu nữa thôi nha anh truongxuan,anh tuan,và anh songchung.cụ thể là có ai giống em người hiv chảy máu dính lên vật gì đó(như vỏ chai cồn của em),rồi ngay tích tắc(1phuts thôi) mà tay mình bị vết thương hở mình lại chạm trực tiếp vào vết máu này là mình bị lây không?rồi vấn đề thứ 2 là tại sao có diễn đàn nói là vết máu có hiv khi ở bên ngoài phải 4 đến 5 phút sau con virut mới bị tiêu diệt,mà trường hợp của em là chỉ 1 phút sau đó,em đã lỡ chạm tay có vết thương hở (vết thương rỉ máu nên em mới lo) của mình vào mà lại không bị,còn vợ còn con nên em phải lo,mấy anh chị thông cảm và tư vấn dùm em,em biết hỏi nhiều là không hay,nhưng mà không hỏi thì lo lắng lâu ngày ạ- rồi em cảm thấy cơ thể mình cứ âm ấm và có các vết mẫn đỏ 2,3 ngày không phai mờ nữa,sao mà nó giống dấu hiệu của H quá mấy anh ơi,vì còn lo sợ 1 tí nên em không dám ôm vợ,ôm con sợ lỡ mình có vết thương hở chảy máu lại lây nữa,cảm ơn các anh chị nhiều trước á,giúp em giải toả thắc mắc của em nha
Tôi chia sẻ rùi, HIV muốn sống phải ký sinh trên tế bào sống nguyên thủy, cái võ nắp chai k phải là tế bào sống cho HIV ký sinh, Khi nào tay bạn đứt như gà cắt tiết, rùi thọt cả vết thương đó vào thau máu mới có nguy cơ, Vết thương như vậy nà
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2011/09/14/cap-cuu-vet-thuong-mach-mau.jpg
Rùi thọt vào chậu máu mới có nguy cơ

nguyenqv
19-07-2014, 10:35
dạ thế thì em an tâm là mình an toàn rùi ạ,cảm ơn các anh nhiều lắm!

nguyenqv
19-07-2014, 13:25
mấy ngày nay em đọc xem các trường hợp tiếp xúc máu nhưng chưa hiểu rõ lắm. anh Tuan và anh Truongxuan cho em hỏi có trường hợp nào như em (bị thương hở mà tiếp xúc với máu có H) mà an toàn chưa vậy,với lại không có nguy cơ nghĩa là không có virut HIV trong người ấy hả anh, tại mấy ngày nay em nóng (giống bị sốt )hoài à,bị phải 1 tuần rồi ấy kèm theo cảm giác hơi mệt ở đầu,hic,em nghĩ nhiệt độ cơ thể nằm ở 37,5 hay hơn tí á .em không dám hỏi anh songchung sợ anh la với bảo em đi khám TK nữa.giúp em 1 câu nữa thôi nghe anh!cảm ơn các anh nhiêu lắm ạ

songchungvoi_HIV
19-07-2014, 13:29
mấy nay em đọc xem các trường hợp tiếp xúc máu nhưng chưa hiểu rõ lắm. anh Tuan và anh Truongxuan cho em hỏi có trường hợp nào như em mà an toàn chưa vậy,với lại không có nguy cơ nghĩa là không có virut HIV trong người ấy hả anh, tại mấy ngày nay em nóng (giống bị sốt )hoài à,bị phải 1 tuần rồi ấy kèm theo cảm giác hơi mệt ở đầu,hic,em nghĩ nhiệt độ cơ thể nằm ở 37,5 hay hơn tí á .em không dám hỏi anh songchung sợ anh la với bảo em đi khám TK nữa.giúp em 1 câu nữa thôi nghe anh!cảm ơn mấy anh
Bạn đúng là mù Chữ Việt Nam Quốc Ngữ

Truong Xuan
19-07-2014, 13:30
mấy nay em đọc xem các trường hợp tiếp xúc máu nhưng chưa hiểu rõ lắm. anh Tuan và anh Truongxuan cho em hỏi có trường hợp nào như em mà an toàn chưa vậy,với lại không có nguy cơ nghĩa là không có virut HIV trong người ấy hả anh, tại mấy ngày nay em nóng (giống bị sốt )hoài à,bị phải 1 tuần rồi ấy kèm theo cảm giác hơi mệt ở đầu,hic,em nghĩ nhiệt độ cơ thể nằm ở 37,5 hay hơn tí á .em không dám hỏi anh songchung sợ anh la với bảo em đi khám TK nữa.giúp em 1 câu nữa thôi nghe anh!cảm ơn mấy anh

Bạn yên tâm trường hợp bạn không có nguy cơ. Các biểu hiện của bạn do stress thôi, bấm vào đây đọc:

Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra. (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)

nguyenqv
19-07-2014, 13:50
anh songchung hay la rầy em quá. cảm ơn anh songchung "hot" = nóng => em sợ.dạ cảm ơn anh truongxuan,không có nguy cơ là an toàn là không có Hiv trong người => không cần xét nghiệm máu hả anh,mà anh truongxuan đã đọc hết nội dung em hỏi,thắc mắc trở lại khi mấy anh giải đáp trong chủ đề của em rồi mới tư vấn em là hoàn toàn không có nguy cơ phải không anh?

Truong Xuan
19-07-2014, 13:57
anh songchung hay la rầy em quá. cảm ơn anh songchung "hot" = nóng => em sợ.dạ cảm ơn anh truongxuan,không có nguy cơ là an toàn là không có Hiv trong người => không cần xét nghiệm máu hả anh,mà anh truongxuan đã đọc hết nội dung em hỏi,thắc mắc trở lại khi mấy anh giải đáp trong chủ đề của em rồi mới tư vấn em là hoàn toàn không có nguy cơ phải không anh?

Không đọc thì biết gì mà tư vấn? Hay bạn nghĩ chúng tôi tư vấn bừa???

nguyenqv
19-07-2014, 14:21
dạ em không dám nói thế ạ.anh cho em hỏi trước đây em đã từng uống phơi nhiễm hiv,xét nghiệm âm tính,đó là năm 2009,từ đó đến năm 2011 em có hiến máu nhân đạo vài lần,đến ngày 13.6.14 vừa rồi thì có nguy cơ lại.vậy anh cho em hỏi nếu như thế em có tăng thêm nguy cơ bị nhiễm H không anh.rồi em hiến máu như thế có phải mình đã âm tính tại giai đoạn 2011 cho đến trước ngày bị nguy cơ lại không anh.tại vì em bị 1 lần rồi nên sợ hơn anh à

Truong Xuan
19-07-2014, 14:50
dạ em không dám nói thế ạ.anh cho em hỏi trước đây em đã từng uống phơi nhiễm hiv,xét nghiệm âm tính,đó là năm 2009,từ đó đến năm 2011 em có hiến máu nhân đạo vài lần,đến ngày 13.6.14 vừa rồi thì có nguy cơ lại.vậy anh cho em hỏi nếu như thế em có tăng thêm nguy cơ bị nhiễm H không anh.rồi em hiến máu như thế có phải mình đã âm tính tại giai đoạn 2011 cho đến trước ngày bị nguy cơ lại không anh.tại vì em bị 1 lần rồi nên sợ hơn anh à

Thời điểm bạn hiến máu mà không nhận được thông báo gì chứng tỏ máu bạn là máu sạch. Nguy cơ mới đây của bạn liên quan gì đến chuyện hiến máu mà bạn bảo tăng nguy cơ???

nguyenqv
19-07-2014, 16:21
dạ do chưa có hiểu biết nên em nghĩ mình bị 1 lần thì lần 2 dễ bị hơn á anh.anh thông cảm em hỏi hơi nhiều ạ.tóm lại 1 câu là em an toàn với HIV sau nguy cơ này.cảm ơn anh và diễn đàn đã giúp em giải toả stress!cảm ơn diễn đàn ạ

Truong Xuan
19-07-2014, 16:29
dạ do chưa có hiểu biết nên em nghĩ mình bị 1 lần thì lần 2 dễ bị hơn á anh.anh thông cảm em hỏi hơi nhiều ạ.tóm lại 1 câu là em an toàn với HIV sau nguy cơ này.cảm ơn anh và diễn đàn đã giúp em giải toả stress!cảm ơn diễn đàn ạ

Túm lại một cục: trường hợp của bạn hoàn toàn không có nguy cơ với HIV, hãy yên tâm mà sống thoải mái.

nguyenqv
21-07-2014, 11:27
dạ em cảm ơn anh Truongxuan ạ, mấy ngày nay em không lên mạng để cảm ơn anh được, em sẽ sống khỏe và an tâm rồi ạ

Tuanmecsedec
21-07-2014, 11:41
dạ do chưa có hiểu biết nên em nghĩ mình bị 1 lần thì lần 2 dễ bị hơn á anh.anh thông cảm em hỏi hơi nhiều ạ.tóm lại 1 câu là em an toàn với HIV sau nguy cơ này.cảm ơn anh và diễn đàn đã giúp em giải toả stress!cảm ơn diễn đàn ạ

Trường hợp của bạn nhiễm thì bị hết rồi bạn.

nguyenqv
22-07-2014, 12:56
dạ em biết rồi anh Tuan,em hỏi nhiều là vì thấy nhiều anh tư vấn là HIV ở bên ngoài 5 phút là tiêu,vậy nhưng trường hợp của em mới có 1,2 phút thôi nên em mới thắc mắc lo sợ thêm đó,tay em mà lành lặn không có vết bong da tay,còn rỉ máu thì em không lo lắng nhiều đâu,cảm ơn anh ạ

Tuanmecsedec
22-07-2014, 22:17
dạ em biết rồi anh Tuan,em hỏi nhiều là vì thấy nhiều anh tư vấn là HIV ở bên ngoài 5 phút là tiêu,vậy nhưng trường hợp của em mới có 1,2 phút thôi nên em mới thắc mắc lo sợ thêm đó,tay em mà lành lặn không có vết bong da tay,còn rỉ máu thì em không lo lắng nhiều đâu,cảm ơn anh ạ

HIV mà lây nhiễm con đường này thì tiêu hết rồi bạn.

nguyenqv
22-07-2014, 23:24
dạ cảm ơn anh nhiều ạ,em định đi xét nghiệm để giải toả nỗi lo nhưng nghe các anh diễn đàn tư vấn em cũng đỡ lo nhiều rồi,chỉ có điều dạo này em không tự nhiên khi tiếp xúc,gần gũi với vợ con,vì bị ám ảnh sẽ lây cho vợ con của mình tới mức bình thường trước đây em có gì chảy máu là vợ em băng bó,thoa thuốc nhưng hiện tại thì em không cho,ngay cả nặn mụn cũng thế anh,tự em làm hết,gần gũi vợ chồng cũng không dám luôn. mối lo lắng nhất của em là ở đây anh ơi!em bị ám ảnh mất rồi

Tuanmecsedec
23-07-2014, 04:58
dạ cảm ơn anh nhiều ạ,em định đi xét nghiệm để giải toả nỗi lo nhưng nghe các anh diễn đàn tư vấn em cũng đỡ lo nhiều rồi,chỉ có điều dạo này em không tự nhiên khi tiếp xúc,gần gũi với vợ con,vì bị ám ảnh sẽ lây cho vợ con của mình tới mức bình thường trước đây em có gì chảy máu là vợ em băng bó,thoa thuốc nhưng hiện tại thì em không cho,ngay cả nặn mụn cũng thế anh,tự em làm hết,gần gũi vợ chồng cũng không dám luôn. mối lo lắng nhất của em là ở đây anh ơi!em bị ám ảnh mất rồi

Nếu bạn cứ để tâm lý ÁM ẢNH như thế này hoài,bạn cẩn thận chuyện vợ chồng của bạn thời gian sẽ bị lảnh cảm,tới lúc đó khó trị bệnh lắm nha bạn.

nguyenqv
23-07-2014, 05:39
dạ thì em cũng biết như vậy anh,biết là anh và mọi người nhiệt tình tư vấn giúp em giải toả nỗi lo lắng để tránh stress nặng.bây giờ anh cho em lời khuyên với,đến thứ 6 này là em đã đủ 6 tuần từ khi có hành vi nguy cơ rồi

Tuanmecsedec
23-07-2014, 05:41
dạ thì em cũng biết như vậy anh,biết là anh và mọi người nhiệt tình tư vấn giúp em giải toả nỗi lo lắng để tránh stress nặng.bây giờ anh cho em lời khuyên với,đến thứ 6 này là em đã đủ 6 tuần từ khi có hành vi nguy cơ rồi

Bạn đọc chổ nào mọi người tư vấn bạn có nguy cơ ?.

nguyenqv
23-07-2014, 06:53
dạ mọi người đều tư vấn em an toàn ạ,em cũng như mọi người tuy được anh chị tư vấn rõ ràng như vậy nhưng cũng còn lo lo.thôi nếu anh đã nói an toàn rồi thì em cũng không làm xét nghiệm và nên quên đi những ám ảnh đó thôi ạ,cảm ơn anh Tuấn đã nhiệt tình giúp em ạ

nguyenqv
09-08-2014, 13:03
Các anh ơi,cho em hỏi 1 tí ạ.theo như trường hợp của em ở trên,sau khi đủ 45 ngày em có đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng,người ta cho em test nhanh trong vòng 10 phút,kết quả ghi test nhanh hiv 1/2 rapid là âm tính.tuy vậy nhưng sao em cứ lo lắng hoài à,em sợ lây cho vợ em quá,bác sỹ test cho em bảo về giữ gìn khi quan hệ với vợ,rồi kêu đủ 3 tháng xn lại.vậy các anh diễn đàn cho em hỏi với kết quả test nhanh như thế đã chính xác chưa?em có cần xét nghiệm lại không?và em đã an toàn tuyệt đối chưa ạ?em có thể sinh hoạt bình thường với vợ em và đã có thể an tâm khi tiếp xúc (kể cả khi khi mình bị chảy máu) với người thân của mình được chưa vậy?dạo này em toàn thấy ác mộng mình đã nhiễm h nên làm em lo quá à,mong các anh chị ư vấn dùm em,em cảm ơn nhiều lắm ạ

songchungvoi_HIV
09-08-2014, 13:04
Các anh ơi,cho em hỏi 1 tí ạ.theo như trường hợp của em ở trên,sau khi đủ 45 ngày em có đi xét nghiệm tại trung tâm y tế dự phòng,người ta cho em test nhanh trong vòng 10 phút,kết quả ghi test nhanh hiv 1/2 rapid là âm tính.tuy vậy nhưng sao em cứ lo lắng hoài à,em sợ lây cho vợ em quá,bác sỹ test cho em bảo về giữ gìn khi quan hệ với vợ,rồi kêu đủ 3 tháng xn lại.vậy các anh diễn đàn cho em hỏi với kết quả test nhanh như thế đã chính xác chưa?em có cần xét nghiệm lại không?và em đã an toàn tuyệt đối chưa ạ?em có thể sinh hoạt bình thường với vợ em và đã có thể an tâm khi tiếp xúc (kể cả khi khi mình bị chảy máu) với người thân của mình được chưa vậy?dạo này em toàn thấy ác mộng mình đã nhiễm h nên làm em lo quá à,mong các anh chị ư vấn dùm em,em cảm ơn nhiều lắm ạ
Bạn k có nguy cơ, test nhanh test chậm gì cũng chính xác

nguyenqv
10-08-2014, 15:24
Thế anh cho em hỏi em có cần xét nghiệm lại để biết chắc chắn hơn nữa không và các hành vi của em bây giờ(với vợ và con em) đã có thể bình thường lại như trước được chưa ạ?

songchungvoi_HIV
10-08-2014, 15:25
Thế anh cho em hỏi em có cần xét nghiệm lại nữa không và em có thể bình thường như trước được chưa ạ?
Bạn có nguy cơ đâu mà test lại

nguyenqv
10-08-2014, 15:29
À em xin cảm ơn anh songchung nhiều ạ,cảm ơn diễn đàn ạ

nguyenqv
10-08-2014, 15:31
Dạ thế là em đã an tâm tiếp xúc bình thường với người thân mình được rồi chứ ạ

nguyenqv
10-08-2014, 15:33
Anh cho em hỏi thêm tí là sau 45 ngày mình kiểm tra = test nhanh có chính xác không ạ hay phải = phương pháp khác ạ,em chưa an tâm vì sợ chưa đủ thời gian để test nhanh nên không chính xác ạ

songchungvoi_HIV
10-08-2014, 15:37
Anh cho em hỏi thêm tí là sau 45 ngày mình kiểm tra = test nhanh có chính xác không ạ hay phải = phương pháp khác ạ,em chưa an tâm vì sợ chưa đủ thời gian để test nhanh nên không chính xác ạ
Tôi nói rất rõ, bạn k có một tẹo nguy cơ nào hết. BQT quyết định đóng chủ đề này lại vì đã chia sẻ rất nhiều rồi