PDA

View Full Version : Các anh chị cho em hỏi trường hợp này ạ.



romantic
21-07-2014, 13:28
Hôm nay em có phụ mấy bà chị em khiên mấy tấm líp phơi bánh tráng thì vô tình bị phần nhọn của nẹp tre xóc và cứa vào lòng bàn tay làm bị tróc da và chảy máu. Lẽ ra không có gì đáng lo, nhưng xong lúc đó thì có người chở mùn cưa vào lò bánh của chị em, thế là em có phụ người đó khiên mấy bao mùn cưa, em để ý tay anh ấy cũng có nhiều vết trầy xướt (anh ta là người của xưởng cưa). Lúc khiên phụ thì lòng bàn tay đang chảy máu của em có tiếp xúc với bề mặt bao mùn cưa, với đáy bao. Em sợ trên bao có dính máu của anh ta hay của người nào đó trong lúc vận chuyện trước đó. Có thể em đang đa nghi quá. mong anh chị xem xét trường hợp của em ạ. Mấy hôm nay em đang rất yêu đời và hăng say làm việc thì giờ lại lo nữa. hichic

romantic
21-07-2014, 13:31
Khu vực trại cưa của anh ta là khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy, và cách đây 1 tháng có người mất vì aids. Em lo quá.

Truong Xuan
21-07-2014, 13:33
Hôm nay em có phụ mấy bà chị em khiên mấy tấm líp phơi bánh tráng thì vô tình bị phần nhọn của nẹp tre xóc và cứa vào lòng bàn tay làm bị tróc da và chảy máu. Lẽ ra không có gì đáng lo, nhưng xong lúc đó thì có người chở mùn cưa vào lò bánh của chị em, thế là em có phụ người đó khiên mấy bao mùn cưa, em để ý tay anh ấy cũng có nhiều vết trầy xướt (anh ta là người của xưởng cưa). Lúc khiên phụ thì lòng bàn tay đang chảy máu của em có tiếp xúc với bề mặt bao mùn cưa, với đáy bao. Em sợ trên bao có dính máu của anh ta hay của người nào đó trong lúc vận chuyện trước đó. Có thể em đang đa nghi quá. mong anh chị xem xét trường hợp của em ạ. Mấy hôm nay em đang rất yêu đời và hăng say làm việc thì giờ lại lo nữa. hichic

Hoang tưởng nặng nên nhìn đâu cũng thấy máu. HIV đâu có sống trên bao mùn cưa bạn :khi875437:

romantic
21-07-2014, 17:49
Dạ tại sự việc diễn ra ngay lúc em bị chảy máu nên em hơi lo ạ. Anh cho em hỏi máu nếu có dính trên bao tải rồi sau đó khoảng 10 phút tay em có tiếp xúc thì có sao không ạ

songchungvoi_HIV
21-07-2014, 17:58
Hôm nay em có phụ mấy bà chị em khiên mấy tấm líp phơi bánh tráng thì vô tình bị phần nhọn của nẹp tre xóc và cứa vào lòng bàn tay làm bị tróc da và chảy máu. Lẽ ra không có gì đáng lo, nhưng xong lúc đó thì có người chở mùn cưa vào lò bánh của chị em, thế là em có phụ người đó khiên mấy bao mùn cưa, em để ý tay anh ấy cũng có nhiều vết trầy xướt (anh ta là người của xưởng cưa). Lúc khiên phụ thì lòng bàn tay đang chảy máu của em có tiếp xúc với bề mặt bao mùn cưa, với đáy bao. Em sợ trên bao có dính máu của anh ta hay của người nào đó trong lúc vận chuyện trước đó. Có thể em đang đa nghi quá. mong anh chị xem xét trường hợp của em ạ. Mấy hôm nay em đang rất yêu đời và hăng say làm việc thì giờ lại lo nữa. hichic
Đời người lao động phổ thông chuyên khuân vác trầy xước hà rầm ra đó, cứ quẹt, đâm chọt chảy máu từ các vật dụng mà nhiễm HIV thì toi hết rùi

Tuanmecsedec
22-07-2014, 05:43
Hôm nay em có phụ mấy bà chị em khiên mấy tấm líp phơi bánh tráng thì vô tình bị phần nhọn của nẹp tre xóc và cứa vào lòng bàn tay làm bị tróc da và chảy máu. Lẽ ra không có gì đáng lo, nhưng xong lúc đó thì có người chở mùn cưa vào lò bánh của chị em, thế là em có phụ người đó khiên mấy bao mùn cưa, em để ý tay anh ấy cũng có nhiều vết trầy xướt (anh ta là người của xưởng cưa). Lúc khiên phụ thì lòng bàn tay đang chảy máu của em có tiếp xúc với bề mặt bao mùn cưa, với đáy bao. Em sợ trên bao có dính máu của anh ta hay của người nào đó trong lúc vận chuyện trước đó. Có thể em đang đa nghi quá. mong anh chị xem xét trường hợp của em ạ. Mấy hôm nay em đang rất yêu đời và hăng say làm việc thì giờ lại lo nữa. hichic

Tĩnh mộng đi người ơi,lo lắng vô cơ quá.Tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn đọc để trang bị cho mình có cái nhìn đúng về HIV.