PDA

View Full Version : Nguy cơ phơi nhiễm khi cầm tay và hôn tay gái lạ



Đỗ phước
27-09-2016, 22:51
Xin chào các anh chị quản trị viên.em muốn được các anh .chị tư vấn.chẳng là hôm vừa rồi em có bắt xe khách về quê.trên xe em ngồi cạnh một cô gái khá xinh.nhìn ngoan hiền.nhưng em chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào.một hồi cô ý ngả đầu tựa vào vai em.rồi em cầm tay cô ấy.và ôm eo cô ấy.va còn thơm vào tay cô ấy nữa.dù cho em và cô ấy không quen biết.em cũng không hiểu tại sao em làm được như vậy nữa.liệu em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ.tay em không bị xước.và môi em cũng không sao.trước đây em đã từng uống thuốc phơi nhiễm một lần.e luôn sợ mình bị nhiễm HIV.bất cứ trong hoàn cảnh nào.dù là chạm vào người khác.mà không hiểu tại sao lần này em lại làm điều dại dột như vậy.em hoang mang quá.ban quản trị tư vấn giúp em với ạ.em cảm ơn nhiều ạ

Đỗ phước
27-09-2016, 23:01
Mọi người giúp em với ạ.em lo lắng quá.anh tuấn mễcdec giúp em với anh ơi

Đỗ phước
27-09-2016, 23:07
Và tay cô gái đó rất đẹp và mềm và không bị xây xát gì ạ

Luan
27-09-2016, 23:13
Ko hiểu sao mình tức cười quá,xin lỗi bạn nhé:monkeys30:

Đỗ phước
27-09-2016, 23:15
Sao vậy anh.em không hiểu.em đang lo lắng quá

Luan
27-09-2016, 23:20
Sao vậy anh.em không hiểu.em đang lo lắng quá

Mình ko nhiều kiến thức về hiv nhưng cũng đọc nhiều bài ở đây rồi,chắc chắn bạn ko có nguy cơ gì về H cả,ko hiểu sao mình vẫn tức cười quá :khi875437:,xl nhé.

Đỗ phước
27-09-2016, 23:21
Mọi người giúp em đi.em không hiểu sao em siêu lòng để rồi làm như vậy.đáng ra lúc cô ấy tựa đầu vào vai em.em nên đẩy ra.để rồi giờ không lo lắng.cái tội thấy gái xinh là xí sớn.và cũng nói thật là tay em có sờ lung tung một số chỗ nhưng chỉ ở bên ngoài quần áo thôi ạ.hay co khi nào cô ta cố tình lây HIV cho e không ạ.mọi người ơi.giúp em đi

Đỗ phước
27-09-2016, 23:23
Em sợ em thơm vào tay cô ấy.tay cô ấy có mồ hôi.và em cầm tay cô ấy nữa.

Đỗ phước
27-09-2016, 23:27
Nhưng khi em cầm tay cô ấy tay cô ấy rất ấm.và mềm.mịn liệu em có bị lây HIV không ạ

Đỗ phước
27-09-2016, 23:28
Anh còn cười em.em đang lo muốn chết đây

Luan
27-09-2016, 23:31
HIV không lâyqua kiểu sờ mó,hôn hít,qua quần áo hay mồ hôi gì đó đâu.
Hiv chỉ lây qua 3 con đường chính,từ mẹ sang con,quan hệ tình dục ko an toàn,và máu từ người nhiễm trục tiếp đi vào cơ thể.
Trường hợp của bạn chả có gì cả.bạn yên tâm nhé.
Bạn nên lên forum thường xuyên để trang bị thêm kiến thức nhé.

Luan
27-09-2016, 23:31
HIV không lâyqua kiểu sờ mó,hôn hít,qua quần áo hay mồ hôi gì đó đâu.
Hiv chỉ lây qua 3 con đường chính,từ mẹ sang con,quan hệ tình dục ko an toàn,và máu từ người nhiễm trục tiếp đi vào cơ thể.
Trường hợp của bạn chả có gì cả.bạn yên tâm nhé.
Bạn nên lên forum thường xuyên để trang bị thêm kiến thức nhé.

Đỗ phước
27-09-2016, 23:33
Dạ em cảm ơn

Truong Xuan
27-09-2016, 23:35
Xin chào các anh chị quản trị viên.em muốn được các anh .chị tư vấn.chẳng là hôm vừa rồi em có bắt xe khách về quê.trên xe em ngồi cạnh một cô gái khá xinh.nhìn ngoan hiền.nhưng em chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào.một hồi cô ý ngả đầu tựa vào vai em.rồi em cầm tay cô ấy.và ôm eo cô ấy.va còn thơm vào tay cô ấy nữa.dù cho em và cô ấy không quen biết.em cũng không hiểu tại sao em làm được như vậy nữa.liệu em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ.tay em không bị xước.và môi em cũng không sao.trước đây em đã từng uống thuốc phơi nhiễm một lần.e luôn sợ mình bị nhiễm HIV.bất cứ trong hoàn cảnh nào.dù là chạm vào người khác.mà không hiểu tại sao lần này em lại làm điều dại dột như vậy.em hoang mang quá.ban quản trị tư vấn giúp em với ạ.em cảm ơn nhiều ạ

2017 tới nơi rồi mà vẫn còn người kỳ thị nặng như này sao?

Đỗ phước
27-09-2016, 23:37
Em có xin sđt của cô ấy.nay về em gọi mới biết cô ý cho sđt nhà riêng.em gọi thì gặp bố cô ấy.anh nói em cũng bớt lo.nhưng vẫn mong có nhiều anh chị khác tư vấn để em yên tâm hơn nữa

Đỗ phước
27-09-2016, 23:42
Không phải em kì thị.mà do trước đó em đã từng uống thuốc phơi nhiễm có viên efnaviren 600mg.ôi cha mẹ ơi.em khiếp đến hết đời.e nghĩ em đã bị bệnh ám ảnh bệnh tật.bây giờ đi đâu em cũng sợ.em còn trẻ.còn sự nghiệp.chưa vợ.chưa con.bố mẹ em cũng còn khổ.em chưa báo hiếu được

Đỗ phước
27-09-2016, 23:44
Anh chị khẳng định giúp em lần nữa đi ạ

Truong Xuan
27-09-2016, 23:47
Không phải em kì thị.mà do trước đó em đã từng uống thuốc phơi nhiễm có viên efnaviren 600mg.ôi cha mẹ ơi.em khiếp đến hết đời.e nghĩ em đã bị bệnh ám ảnh bệnh tật.bây giờ đi đâu em cũng sợ.em còn trẻ.còn sự nghiệp.chưa vợ.chưa con.bố mẹ em cũng còn khổ.em chưa báo hiếu được

Nếu không kỳ thị thì làm gì chỉ cầm tay, thơm tay, ôm eo cũng sợ nhiễm HIV? Bạn nên tìm hiểu kiến thức trang bị cho bản thân đi.

Đỗ phước
27-09-2016, 23:49
Dạ vâng em cảm ơn.em sẽ tìm hiểu thêm ạ.

Tịnh Tâm
28-09-2016, 07:34
hiv mà lây kiểu bạn nghĩ thì thế giới này xong rồi. học kiến thức hiv đi bạn.

Tuanmecsedec
28-09-2016, 07:41
Xin chào các anh chị quản trị viên.em muốn được các anh .chị tư vấn.chẳng là hôm vừa rồi em có bắt xe khách về quê.trên xe em ngồi cạnh một cô gái khá xinh.nhìn ngoan hiền.nhưng em chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào.một hồi cô ý ngả đầu tựa vào vai em.rồi em cầm tay cô ấy.và ôm eo cô ấy.va còn thơm vào tay cô ấy nữa.dù cho em và cô ấy không quen biết.em cũng không hiểu tại sao em làm được như vậy nữa.liệu em có nguy cơ nhiễm HIV không ạ.tay em không bị xước.và môi em cũng không sao.trước đây em đã từng uống thuốc phơi nhiễm một lần.e luôn sợ mình bị nhiễm HIV.bất cứ trong hoàn cảnh nào.dù là chạm vào người khác.mà không hiểu tại sao lần này em lại làm điều dại dột như vậy.em hoang mang quá.ban quản trị tư vấn giúp em với ạ.em cảm ơn nhiều ạ


Mọi người giúp em với ạ.em lo lắng quá.anh tuấn mễcdec giúp em với anh ơi


Và tay cô gái đó rất đẹp và mềm và không bị xây xát gì ạ

Những gì bạn kể hoàn toàn 100% không có nguy cơ.

Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.