Đăng nhập

View Full Version : Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở



Trang : 1 [2] 3

Nguyen Ha
01-07-2014, 13:40
Cảm ơn cả các bác đã trông nhà giùm em. em đi chuyến này đen như chấy nhìn không nhận ra mình nữa hìhì vốn dĩ nước da em không được trắng sáng cho lắm giờ lại thêm vài kí than quảng ninh chát lên người nữa. Nhưng người ta thường có câu ngăm ngăm da trâu nhìn lâu thấy em, chuyến đi mỹ mãn nhưng khi về trong túi còn đúng 50k thật là hú hồn, may mà về đến nhà được, vung tay quá trán nên phải gấp rút hoàn thành chuyến đi trước thời hạn. Lần này em tự thưởng cho bản thân mình nhiều thứ quá nên không san sẻ được cho ai hết híhí. Trong hành lý mang về được đến nhà thì chỉ có sách và đồ ăn khô, để dành khi nào hết đạn có thể đem ra nạp được. Vui nhất là lên núi được ăn mít không mất tiền, người ta cho ăn luôn leo nửa đỉnh núi thấy mình đáng ngưỡng mộ và tự hào,lần đầu tiên mình được nhìn thấy cầu vồng xuất hiện thấp hơn mình nhìn xuống quang cảnh thật đẹp. Xuống biển thì không đi nổi đi hành hương và gặp vài tiểu nhỏ thật dễ thương gọi pháp danh của mình và luôn nhìn mình cười, khong biết có phải nhìn mình lạ lắm không?Bị ốm 2 trận nhưng cân nặng thì không giảm mà còn tăng thêm kí, hihihi được sống trong tình cảm gia đình ấm cúng thật vui biết bao. Cuộc đời mình cứ ngỡ đã hết nhưng giờ đây mình có thêm nhiều người yêu thương coi mình như con gái, cám ơn nhưng vấp ngã trong cuộc đời này để mình có được những ngôi nhà thứ 2 thứ 3 và nhiều ngôi nhà khác mà mình có thể dừng chân khi mình cảm thấy bơ vơ giữa cuộc đời. Cám ơn các chị, các em, các mẹ những ngày qua với mình thật hạnh phúc, cảm ơn chú nhưng chú không cần phải giữ thỏi kẹo đó lâu như thế đâu, cuộc đời cho ta có một niềm hạnh phúc am ủi. một nơi có thể đến bất cứ khi nào.

Sướng nhỉ? 1 chuyến đi về lấy lại được thư thái tâm hồn!

Khongcanten
01-07-2014, 13:41
Chào mừng em về chuyến đi vui lắm nhỉ thấy tâm trạng tốt vậy là mừng rồi

buonchiminhem1
01-07-2014, 20:15
Quá khen tinh thần em được nạp thêm năng lượng chào cuộc sống mới, giờ đây mình phải trân trọng những giây phút hạnh phúc như này.đâu ai biết ngày mai ta sẽ ra sao nhưng vẫn mỉm cười đón nhận bởi con đường đó do mình chọn lấy, đã chọn thì không bao giờ hối hận. Cám ơn những người làm cho ta tìm thấy cuộc sống ngày hôm nay không có họ có lẽ cuộc sống của mình ngày hôm nay thật tẻ nhạt và không có chút ý nghĩa gì cả. Nhiều khi nhìn lại quá khứ toát mồ môi tương lai đầy tăm tối nhưng có câu rằng. Cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra, hãy sống tốt cho bản thân mình và chân thành với mọi người thì ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì ta mong đợi. Cám ơn những vấp ngã đau thương để giờ đây ta có tình yêu của rất nhiều người. Đôi khi một việc ta làm tưởng chừng đơn giản thôi,một phong bao lì xì nho nhỏ hay một cục kẹo xinh xinh nhưng lại mang đến niềm vui cho người khác và ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc ấm lòng biết bao

buonchiminhem1
03-07-2014, 12:42
Về nhà donk một bãi chiến trường hôm nay đã tạm ổn nấu một bữa ăn thịnh soạn để đãi bản thân thì ôi thôi mấy ông nhậu đã xin chén giùm rồi. Món chay mà cũng có thể lung lay được mấy tay bơm nhậu thật là đáng nể tài học hành của mình đấy chứ nhỉ? Sáng nay uể oải mãi 5.38' mới nhấc đuoc ra khỏi giường thật là lười hết biết luôn. Trưa nay làm mình ăn cơm với canh rau đay mồng tơi nấu nấm, xu hào sấy khô xào xả ớt, và ly sữa mè đen khuyến mãi thêm chén chè đậu xanh nha đam đường phèn hihihi no căng bụng chuẩn bị trùng da mắt mất tiêu rồi. Sau những ngày đi xa thấy về nhà thật thỏa mái, ngôi nhà là chốn dừng chân bình yên, nghỉ ngơi để cho mình thêm sức khỏe để hành trình tiếp cuộc sống cứ như này thật bình yên biết bao. Nhưng lo lắm vì không thể sống hoài như này được bởi cái thân này còn, cái miệng này vẫn phải ăn, cái chân vẫn phải đi thì như này sẽ tiêu tùng mất thôi. Hay cứ để nước trôi bèo nổi đi nhỉ? cuộc đời tự tại như mình chắc khó ai có thể có cứ vô tư đi, cuộ đời đã lấy đi của ta rất nhiều thứ nhưng bù lại ngày hôm nay ta nhận được rất nhiều niềm vui. Cuộc đời không xe đón xe đưa, không giàu sang, không phồn hoa mà bình yên thấy lạ. Ta là đại gia của bản thân ta, của cuộc đời ta. hehehêh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai nào cố lên ta ơi.

songchungvoi_HIV
03-07-2014, 12:48
Về nhà donk một bãi chiến trường hôm nay đã tạm ổn nấu một bữa ăn thịnh soạn để đãi bản thân thì ôi thôi mấy ông nhậu đã xin chén giùm rồi. Món chay mà cũng có thể lung lay được mấy tay bơm nhậu thật là đáng nể tài học hành của mình đấy chứ nhỉ? Sáng nay uể oải mãi 5.38' mới nhấc đuoc ra khỏi giường thật là lười hết biết luôn. Trưa nay làm mình ăn cơm với canh rau đay mồng tơi nấu nấm, xu hào sấy khô xào xả ớt, và ly sữa mè đen khuyến mãi thêm chén chè đậu xanh nha đam đường phèn hihihi no căng bụng chuẩn bị trùng da mắt mất tiêu rồi. Sau những ngày đi xa thấy về nhà thật thỏa mái, ngôi nhà là chốn dừng chân bình yên, nghỉ ngơi để cho mình thêm sức khỏe để hành trình tiếp cuộc sống cứ như này thật bình yên biết bao. Nhưng lo lắm vì không thể sống hoài như này được bởi cái thân này còn, cái miệng này vẫn phải ăn, cái chân vẫn phải đi thì như này sẽ tiêu tùng mất thôi. Hay cứ để nước trôi bèo nổi đi nhỉ? cuộc đời tự tại như mình chắc khó ai có thể có cứ vô tư đi, cuộ đời đã lấy đi của ta rất nhiều thứ nhưng bù lại ngày hôm nay ta nhận được rất nhiều niềm vui. Cuộc đời không xe đón xe đưa, không giàu sang, không phồn hoa mà bình yên thấy lạ. Ta là đại gia của bản thân ta, của cuộc đời ta. hehehêh nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai nào cố lên ta ơi.
Dòng Sông Lơ ĐãngTừng ngón tay khép như nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình

http://tapchisonghuong.com.vn/uploads/news/size500/news6/7/100605Hue%20tho-tho%20Hue1.jpg

Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ

Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn

(ĐK)
Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn

buonchiminhem1
03-07-2014, 19:46
Bình yên thấy lạ, đôi khi chợt nhớ vu vơ hờn giận vu vơ cười vu vơ. Đã qua rồi cái thời mông mơ, nhìn đời bằng một màu hồng, tình yêu đẹp như câu chuyện cổ tích, cuộc sống xô bồ đã làm cho con người ta thay đổi và mình cũng thế không dễ khóc cũng không dễ gục ngã nữa, nhìn cuộc đời cũng không còn ngọt ngào mơ mộng mà giờ đây thấy nhiều thành ra hiểu nhiều, ngã đau thành ra mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi khi vẫn thấy thật vui muốn trở lại cái thời ngày xưa vắt mũi chưa sạch ấy để được vô tư mơ với mộng. Mỗi tuổi qua đi con người ta nhìn cuộc đời theo chiều hướng khác thật không sai. Mình cũng vậy thôi nhưng đôi khi đươc sống với chính mình thấy mình vẫn còn trẻ con khi làm cho người khác phải phì cười. Đó là khi mình con người mình được bình yên sống thật với bản thân mình

buonchiminhem1
05-07-2014, 10:37
Hôm qua đi về mệt nhưng vui thấy cuộc đời mình đâu đã hết tất cả, mỗi chuyến đi, mỗi khi làm được chút điều gì tuy nhỏ bé thôi cũng thấy vui và tự hào với bản thân mình biết bao. Cảm ơn nhé người anh của tôi, em hay cáu gắt với anh nhưng mỗi khi em cáu hình như anh tỏ ra rất thích thú thì phải, hình như ít khi gọi nhau là anh em nhỉ khi nào lỡ lời xưng anh xưng em là y như rằng lâu thật lâu mới ngọt ngào như thế. kể cũng lạ nhỉ tình bạn mấy năm qua dù chẳng mấy khi ở gần gần nhưng lúc nào cũng quan tâm theo kiểu chả giống ai, hình như mấy ngày không gọi điện cãi nhau là có vẻ như anh không yên ấy nhỉ, mỗi khi em buồn em bảo không muốn cãi nhau đâu nhé đang buồn thật đấy là y như rằng anh hỏi han này kia kia nọ, hồi trước ở gần gần là thấy có mặt đưa đi ăn uống rồi. Nhiều khi đi đâu về là có quà mua cho em, hôm trước anh bảo giờ đi chả buồn mua cái gì cả, mua một chục nem ngồi ngắm vất lăn lóc trên bàn không thèm động. Hic em chả hiểu oan gia ngõ hẹp thế nào nhưng hay cãi nhau vậy đấy nhưng lần nào về cũng lỉnh kỉnh xách cả đống em thích ăn gì anh mua ăn cho đến chán thì thôi, giờ thì khỏe nhé không phải khuôn vác nhẹ người thế mà cũng còn than.

buonchiminhem1
05-07-2014, 10:41
một mình chả buồn nấu, nấu có chén con gạo mà ăn không hết lăn lóc trong tủ lạnh, hic lười dễ sợ thật. Cả buổi sáng chả làm được cái gì loăng quăng hết ngày, mhắm mắt lại hít thật sâu, ra làm chén cơm đi không được biếng ăn nào.

Nguyen Ha
05-07-2014, 16:33
một mình chả buồn nấu, nấu có chén con gạo mà ăn không hết lăn lóc trong tủ lạnh, hic lười dễ sợ thật. Cả buổi sáng chả làm được cái gì loăng quăng hết ngày, mhắm mắt lại hít thật sâu, ra làm chén cơm đi không được biếng ăn nào.

Biếng ăn sao đảm bảo sức khỏe? Dù ăn ít hay nhiều cũng phải cố ăn chứ không được bỏ bữa nghe chưa?

buonchiminhem1
05-07-2014, 20:29
Biếng ăn sao đảm bảo sức khỏe? Dù ăn ít hay nhiều cũng phải cố ăn chứ không được bỏ bữa nghe chưa?Bà ơi chả thấy đói gì cả bà à, giờ này mà dps mắt buồn ngủ rồi đây này, thèm ngủ hơn thèm ăn mà ăn gì cũng hok thấy ngon hok hiểu chuẩn bị kì kì rồi hay sao ý

Truong Xuan
05-07-2014, 20:44
Bà ơi chả thấy đói gì cả bà à, giờ này mà dps mắt buồn ngủ rồi đây này, thèm ngủ hơn thèm ăn mà ăn gì cũng hok thấy ngon hok hiểu chuẩn bị kì kì rồi hay sao ý

Cùng họ với nhà HEO ĐẤT.

Nguyen Ha
06-07-2014, 15:33
Bà ơi chả thấy đói gì cả bà à, giờ này mà dps mắt buồn ngủ rồi đây này, thèm ngủ hơn thèm ăn mà ăn gì cũng hok thấy ngon hok hiểu chuẩn bị kì kì rồi hay sao ý

Cố ăn thôi chứ không muốn ăn là không ăn thì không ổn đâu bà ạ.

Nguyen Ha
06-07-2014, 15:36
Cùng họ với nhà HEO ĐẤT.

:th_yoyo2::th_yoyo2::th_yoyo2:

buonchiminhem1
06-07-2014, 16:30
Hứ heo đất như này thì ai cũng muốn làm heo đất đấy, :zk2017:

Truong Xuan
06-07-2014, 16:34
Hứ heo đất như này thì ai cũng muốn làm heo đất đấy, :zk2017:

Thảo nào..........

buonchiminhem1
06-07-2014, 16:41
Thảo nào là thảo nào hả lão, e đi mấy ngày nay nên mệt nghỉ dưỡng sức chứ bộ mấy hôm nữa e báo kết quả CD cho coi choáng luôn

buonchiminhem1
06-07-2014, 16:42
Thằng tây nó nhìn thấy e khen đẹp suýt xoa về nhà cười bể bụng heo như này cũng đáng giá hàng việt chất lượng cao hok

Truong Xuan
06-07-2014, 16:45
Thảo nào là thảo nào hả lão, e đi mấy ngày nay nên mệt nghỉ dưỡng sức chứ bộ mấy hôm nữa e báo kết quả CD cho coi choáng luôn

Lão thấy Heo Đất nhà lão cũng chỉ thèm ngủ, ăn thì mỗi bữa ép mãi chỉ được nửa bát cơm chan nước rau luộc. Nhưng đúng là Heo Đất nên được cái....vẫn béo khỏe.

Truong Xuan
06-07-2014, 16:48
Thằng tây nó nhìn thấy e khen đẹp suýt xoa về nhà cười bể bụng heo như này cũng đáng giá hàng việt chất lượng cao hok

Đến thằng Tây nó cũng phải khen em đẹp, nhưng lão thấy lạ một điều là tại sao em vẫn ê sắc.....

buonchiminhem1
06-07-2014, 16:53
hihih tại em đẹp em kiêu đấy, chả tìm được một nửa nào vừa chuẩn cả. Có ai biết e bị nì đâu. Có người vẫn ok nhưng em thì hok ok đc vì em hok muốn làm khổ người khác

Truong Xuan
06-07-2014, 17:30
hihih tại em đẹp em kiêu đấy, chả tìm được một nửa nào vừa chuẩn cả. Có ai biết e bị nì đâu. Có người vẫn ok nhưng em thì hok ok đc vì em hok muốn làm khổ người khác

Cùng cảnh thiếu gì em, trên diễn đàn em gạt mỏi tay xem có hết hok.

buonchiminhem1
06-07-2014, 20:08
Cùng cảnh thiếu gì em, trên diễn đàn em gạt mỏi tay xem có hết hok. e hok thích ảo ảnh lão ơi. Với lại giờ đây em thấy cũng ổn rồi, cuộc sống tự tại nhiều niềm vui và ý nghĩa nên có duyên thì em vẫn nhận không có duyên thì phải chịu thôi. Quan trọng con người phải có ý chí vươn lên và sống biết ngày mai. Quá khứ nhiều đau thương nên giờ nếu ai cho em một bến đỗ bình yên em sẽ nhận. Hehehehe. Đây là thời gian bình yên hiếm hoi từ sau khi anh xã em ra đi.

buonchiminhem1
06-07-2014, 20:26
Em không mong đợi một tình yêu bước ra từ câu chuyện cổ tích mà ngày xưa em hằng mơ ước, em chỉ cần một bờ vai để em có thể tựa vào, cuộc đời em đã qua nhiều sóng gió từ ngày em chấp nhận anh là một phần cuộc đời em, mà đến tận hôm nay nó vẫn đang hiện hữu, em đã yêu anh bằng tất cả trái tim mình, đã hy sinh rất nhiều vì tình yêu ấy, em đã sống như thế, sống vì một phần dành cho anh, em luôn nhắc nhở bản thân mình em là vợ anh phải kiên cường lên, biết đến với anh là những sóng gió chông gai là con đường phía trước luôn gập ghềnh nhấp nhô nhưng em tin anh sẽ luôn che chở cho em. Nhưng anh đã ngã khi con đường phía trước của em còn quá dài em đã phải đứng dậy để đi tiếp mà không có anh bên cạnh. Em quên mình trong công việc, cứ làm mải miết để tìm quên nỗi cô đơn khi thiếu anh, có những hôm làm khuya thật khuya nhưng không sao ngủ nổi em muốn khóc thật to để vơi đi những ấm ức trong lòng. Em cô đơn giữa những người thân, tủi phận mình không một người an ủi. Cố nén nỗi đau cho đến một ngày sức chịu đựng của em đã hết giới hạn. cũng từ con đường cùng ấy mà giờ đây em đã tìm thấy sự bình yên của mình trên những chuyến đi xa, nhìn những cảnh đời bất hạnh hơn mình em thấy mình còn may mắn quá, em có những người mẹ, người chị, những cụ già đã làm cho em ấm lòng hơn. Em mới biết tình yêu ở nơi đây còn rất nhiều họ có thể thiếu vật chất nhưng tình yêu thật dồi dào. Em đã biết cho đi để nhận được rất nhiều, với em vật chất không thể cho em những gì mà nơi này đã cho em. Có những chuyến đi em chỉ đủ tiền xe về nhưng em thật vui và hạnh phúc bởi em đã tìm được hạnh phúc của chính mình.

Truong Xuan
06-07-2014, 20:27
e hok thích ảo ảnh lão ơi. Với lại giờ đây em thấy cũng ổn rồi, cuộc sống tự tại nhiều niềm vui và ý nghĩa nên có duyên thì em vẫn nhận không có duyên thì phải chịu thôi. Quan trọng con người phải có ý chí vươn lên và sống biết ngày mai. Quá khứ nhiều đau thương nên giờ nếu ai cho em một bến đỗ bình yên em sẽ nhận. Hehehehe. Đây là thời gian bình yên hiếm hoi từ sau khi anh xã em ra đi.

Coi như đã treo biển chống lầy. Chỉ vài giây sau sẽ có hiệu quả :monkeys30:

buonchiminhem1
06-07-2014, 20:30
Coi như đã treo biển chống lầy. Chỉ vài giây sau sẽ có hiệu quả :monkeys30: Ai cho tôi bến đõ bình yên tôi sẽ lấy làm chồng nào

Khongcanten
06-07-2014, 20:48
Ai cho tôi bến đõ bình yên tôi sẽ lấy làm chồng nào
Kìa các thanh niên lao vào thôi nào

buonchiminhem1
07-07-2014, 19:41
chẳng có ma nào đủ can đảm hahahâh/ Nên tự mình tìm lấy sự bình yên là sáng suốt nhất

Truong Xuan
07-07-2014, 20:17
chẳng có ma nào đủ can đảm hahahâh/ Nên tự mình tìm lấy sự bình yên là sáng suốt nhất


http://2.bp.blogspot.com/-AXkSz0zn9Vc/UZGjaAXMNTI/AAAAAAAAArs/VW5iTq7aHa0/s1600/Anh-bia-Facebook-hai-huoc-+(7).png

buonchiminhem1
08-07-2014, 20:41
http://2.bp.blogspot.com/-AXkSz0zn9Vc/UZGjaAXMNTI/AAAAAAAAArs/VW5iTq7aHa0/s1600/Anh-bia-Facebook-hai-huoc-+(7).png


Cám ơn sự truy tặng danh hiệu nỳ
nhưng sự cám dỗ còn phải tùy thuộc sức mạnh của sự cám dỗ đó như thía nào đã

buonchiminhem1
09-07-2014, 12:02
CD4 828 tăng 154 chú cân nặng bình ổn trong vòng 5 tháng qua hihihihi kê ra sinh hoạt điều độ ăn chay cũng đâu phải vấn đề

Khongcanten
09-07-2014, 14:50
CD4 828 tăng 154 chú cân nặng bình ổn trong vòng 5 tháng qua hihihihi kê ra sinh hoạt điều độ ăn chay cũng đâu phải vấn đề
Ôi ghê nhỉ 828 cơ à , có lẽ mình cũng nên học cách ăn chay mất

buonchiminhem1
09-07-2014, 20:24
Ăn chay đi mình mới ăn được khoảng 9 tháng nay thôi, còn uống thuốc đuoc 12 tháng rồi thấy có vẻ ổn ổn không có dấu hiệu suy dinh dưỡng kakaka hiện tại mình ăn có một bữa chính thôi nhé, giữ cân nặng mà heheheh còn lại hai bữa phụ ăn nhẹ

buonchiminhem1
10-07-2014, 19:19
Nhieu hôm không sao ngủ được nghĩ vẩn vơ nghĩ lung tung, và nhớ anh, nhưng cố dằn lòng không được nhớ, càng gần những ngày này em lại càng nhớ anh, tình nghĩa vợ chồng những năm tháng khổ cực, nghĩ đến anh vất vả lo toan lòng em lại quặn lại đau đớn, thương anh, yêu anh bao nhiêu thì lại trách bản thân mình vô dụng bấy nhiêu, nghĩ đến những ngày ấy em trẻ con suy nghĩ nông nổi để anh phải lo thêm một gánh nặng, những chuyện trẻ con cũng phải để anh lo, rồi những giận hờn vô lý những xích mích vụn vặt trong gia đình và người ở giữa là anh luôn phải buồn. Nhưng chưa một lời kêu ca trách giận,anh luôn cười trừ cáu quá thì anh chiều riết em hư, anh luôn đi sau để dọn hậu quả cho em. Nghĩ lại nếu quay lại em sẽ không như vậy nữa nhưng thời gian đâu có đợi chờ ai, đâu có thể quay về để cho em có thể làm lại, tuy hạnh phúc nhưng nhiều khi cũng méo mặt với vợ anh nhỉ. Lấy vợ trẻ con có khổ lắm không anh?

Kí Ức Buồn
10-07-2014, 19:30
Mấy chị cuộc sống thật là phi thường.

buonchiminhem1
10-07-2014, 19:41
Mấy chị cuộc sống thật là phi thường. tự mình tìm cho mình lỗi thoát, đi đến con đường cùng nhung hãy vẫn hy vọng vì ở đó sẽ cho mình một con đường khác sẽ thấy lạc quan hơn. Đừng để stress làm cho mình ngã gục giữa đường

Kí Ức Buồn
10-07-2014, 19:45
tự mình tìm cho mình lỗi thoát, đi đến con đường cùng nhung hãy vẫn hy vọng vì ở đó sẽ cho mình một con đường khác sẽ thấy lạc quan hơn. Đừng để stress làm cho mình ngã gục giữa đường
Ý chí của chị thật kiên cườnh và đầy chí lạc quan hihi e phục c lắm đấy

buonchiminhem1
10-07-2014, 19:50
Ý chí của chị thật kiên cườnh và đầy chí lạc quan hihi e phục c lắm đấy Ối trời ơi cám ơn em nhé, xấuhổ quá giá như em biết chị lúc chị bị khủng hoảng thì sẽ không nói phục chị nữa đâu. Huihihi tại giờ chị đang vui nó vậy đấy lúc chị hâm thì không biết đâu mà lần. Được cái giờ nghĩ thoáng nên tính tình mát mẻ đấy

Kí Ức Buồn
10-07-2014, 19:55
Ối trời ơi cám ơn em nhé, xấuhổ quá giá như em biết chị lúc chị bị khủng hoảng thì sẽ không nói phục chị nữa đâu. Huihihi tại giờ chị đang vui nó vậy đấy lúc chị hâm thì không biết đâu mà lần. Được cái giờ nghĩ thoáng nên tính tình mát mẻ đấy
Hihi con người ai cũng có sai lầm và chính sai lầm đó cho ta kinh nghiệm sống.. C bh vui vẻ thoải mái tinh thần lạc quan vậy rất tốt. Với lại c ăn chay e lại ấn tượng với c hơn đỡ các bệnh lý khác. Khéo e cũng ăn chay giống c mất hihi:zk2039:

buonchiminhem1
11-07-2014, 11:34
Hihi con người ai cũng có sai lầm và chính sai lầm đó cho ta kinh nghiệm sống.. C bh vui vẻ thoải mái tinh thần lạc quan vậy rất tốt. Với lại c ăn chay e lại ấn tượng với c hơn đỡ các bệnh lý khác. Khéo e cũng ăn chay giống c mất hihi:zk2039: uhm ha,nghĩ lại thì từ khi mình ăn chay hình như con người mình ít sát sanh hơn thì phải, nhiều khi con muỗi cũng không nỡ giết chỉ đuổi nó đi, hình như nó hướng tâm mình lành hơn, thảo nào người mình không thiếu sẹo muỗi chích. Nhưng lắm bữa cũng làm cho một chai thuốc xịt muỗi vào tổ kiến sám hối vì đuổi hoài không đi biết sao đuoc. cũng dễ tha thứ hơn. Nhưng nói thì nói vậy có những điều đang cố phải buông bỏ sân hận nhưng không biết bao giờ mới bỏ được. Hãy thử ăn chay đi nếu không đuợc thì nên ăn một ngày một tháng, rồi hai ngày 1 tháng tùy duyên coi như đang bảo vệ môi trường đi. Sau này ăn nhiều hơn bảo chị chị truyền cho ít kinh nghiệm bản thân để ăn chay mà không thiếu chất lại đảm bảo sức khỏe kakakak

Kí Ức Buồn
11-07-2014, 11:39
Ăn chay tốt c à hihi e thấy nhiều loại thực phẩm có nhiều tác hại lắm. Sợ luôn c ạ :) có lẽ e phải học hỏi c ít kinh nghiệm mới đc. Truyền cho e đi

buonchiminhem1
11-07-2014, 12:00
hihih cứ ăn thử đi đã nào, xem thích nghi được đến đâu đã vội gì nhưng ăn chay chứ không phải ăn toàn đậu hũ đâu thôi nhé, ăn vậy chỉ còn da với xương hihihih. Hầu như các thực phẩm về rau củ quả đều có mặt trong thực đơn ăn chay nhưng sữa là thành phần không nên thiếu để đảm bảo sức khỏe, thường chị ăn mỗi ngày một món khác nhau không ăn lặp lại, các loại sữa đậu, sữa mè(vừng)đen, sữa bắp, đậu xanh đậu đen tự làm không mua ngoài vì gần đây có các loại bột để pha chế không đảm bảo. Sữa tươi, bột ngũ cốc... nhưng tất cả ít đường và dùng đường phèn để nầu. còn các món chay bún phở cháo , nấm là thực phẩm nhiều dinh dưỡng nên dùng, nói chung các loại thực phẩm chay có uy tín nhưng tốt nhất nên tự mình chế biến được là an toàn nhất không có chất bảo quản và phụ gia cũng như hàn the, còn những thực phẩm không thể làm đuo thì mới mua.Nên anh canh, rau đồ luộc hay xào tùy theo khẩu vị ăn nhiều canh đồ luộc nhiều không sợ béo nên hạn chế dầu ăn nhiều trong chế biến. Cứ ăn đi rồi thấy thú vị. Quan trọng sinh hoạt điều độ ăn uống đúng giờ thì sức khỏe ok, tránh ăn khuya là đảm bảo cho cái dạ dày đấy nếu đói quá nấu nồi cháoloãng, cháo nấm, hay một ly sữa húp cầm hơi thôi nhé. Ai mới ăn chay cũng đều háu đói hihihi

Kí Ức Buồn
11-07-2014, 12:10
hihih cứ ăn thử đi đã nào, xem thích nghi được đến đâu đã vội gì nhưng ăn chay chứ không phải ăn toàn đậu hũ đâu thôi nhé, ăn vậy chỉ còn da với xương hihihih. Hầu như các thực phẩm về rau củ quả đều có mặt trong thực đơn ăn chay nhưng sữa là thành phần không nên thiếu để đảm bảo sức khỏe, thường chị ăn mỗi ngày một món khác nhau không ăn lặp lại, các loại sữa đậu, sữa mè(vừng)đen, sữa bắp, đậu xanh đậu đen tự làm không mua ngoài vì gần đây có các loại bột để pha chế không đảm bảo. Sữa tươi, bột ngũ cốc... nhưng tất cả ít đường và dùng đường phèn để nầu. còn các món chay bún phở cháo , nấm là thực phẩm nhiều dinh dưỡng nên dùng, nói chung các loại thực phẩm chay có uy tín nhưng tốt nhất nên tự mình chế biến được là an toàn nhất không có chất bảo quản và phụ gia cũng như hàn the, còn những thực phẩm không thể làm đuo thì mới mua.Nên anh canh, rau đồ luộc hay xào tùy theo khẩu vị ăn nhiều canh đồ luộc nhiều không sợ béo nên hạn chế dầu ăn nhiều trong chế biến. Cứ ăn đi rồi thấy thú vị. Quan trọng sinh hoạt điều độ ăn uống đúng giờ thì sức khỏe ok, tránh ăn khuya là đảm bảo cho cái dạ dày đấy nếu đói quá nấu nồi cháoloãng, cháo nấm, hay một ly sữa húp cầm hơi thôi nhé. Ai mới ăn chay cũng đều háu đói hihihi
Quả thật c coá kinh nghiệm ghê ăn chay mà ăn toàn đồ nhiều dinh dưỡng thui hị hị thảo nào c bếu nên là đúng:zk2039:

buonchiminhem1
11-07-2014, 12:22
Quả thật c coá kinh nghiệm ghê ăn chay mà ăn toàn đồ nhiều dinh dưỡng thui hị hị thảo nào c bếu nên là đúng:zk2039: đâu bếu đâu chỉ là đang giữ cân nặng như thời đi học thôi. Nhưng đảm bảo nhiều người ăn chay bếu lắm ai muốn bếu hãy ăn chay. :khi875437: thử đi

Kí Ức Buồn
11-07-2014, 12:25
Hihi dạo này e ăn uống đc mà giảm mất 3kg đó. Có lẽ e phải học theo c thui.. Hii c cứ béo nên đi càng khoẻ người c ạ. Bếu khoẻ bếu đẹp mà c :zk20155:

buonchiminhem1
11-07-2014, 12:34
Hihi dạo này e ăn uống đc mà giảm mất 3kg đó. Có lẽ e phải học theo c thui.. Hii c cứ béo nên đi càng khoẻ người c ạ. Bếu khoẻ bếu đẹp mà c :zk20155:hok phải béo là tốt đâu em, cần giữ cân nặng họp lý là tốt nếu em thấy mình hơi gầy thì nên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể lên một chút sau đó dừng lại luôn và giữ lượng thực phẩm vừa phải để tránh bệnh do béo quá mà ra, nhiều khi người muốn béo không nổi là do dạ dày đường ruột không tốt để hấp thu dinh dưỡng thì nên ăn uống nhẹ nhàng để cho dạ dày làm việc tốt hơn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Với lại tinh thần thỏa mái con người sẽ dễ tăng cân và ít bệnh hơn, e thấy những người lạc quan họ trẻ dai hơn và sống như thế bệnh tật cũng giảm. Nên chị theo phuong pháp này mà thực nghiệm đây

Kí Ức Buồn
11-07-2014, 12:59
hok phải béo là tốt đâu em, cần giữ cân nặng họp lý là tốt nếu em thấy mình hơi gầy thì nên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể lên một chút sau đó dừng lại luôn và giữ lượng thực phẩm vừa phải để tránh bệnh do béo quá mà ra, nhiều khi người muốn béo không nổi là do dạ dày đường ruột không tốt để hấp thu dinh dưỡng thì nên ăn uống nhẹ nhàng để cho dạ dày làm việc tốt hơn ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Với lại tinh thần thỏa mái con người sẽ dễ tăng cân và ít bệnh hơn, e thấy những người lạc quan họ trẻ dai hơn và sống như thế bệnh tật cũng giảm. Nên chị theo phuong pháp này mà thực nghiệm đây
Hii c nói chí lí. Con người sống lạc quan tinh thần tốt sẽ sống tốt và ít bị bệnh hơn người sống lo lắng căng thẳng stress tột độ.. C chắc phải khoẻ trẻ xinh đẹp lâu lắm đây :zk2039:

buonchiminhem1
12-07-2014, 12:03
hohohoh đang thực nghiệm mà. Lấy mình ra làm chuột bạch thí nghiệm xem mình sống dai thế nào đã chị cũng 10 năm co H đấy. Đôi khi quên rằng bản thân mình bị H luôn cho rảnh nợ

Kí Ức Buồn
12-07-2014, 12:25
hohohoh đang thực nghiệm mà. Lấy mình ra làm chuột bạch thí nghiệm xem mình sống dai thế nào đã chị cũng 10 năm co H đấy. Đôi khi quên rằng bản thân mình bị H luôn cho rảnh nợ
E chúc c luôn tươi trẻ khoẻ mạnh nha hii sống đến bạc tóc luôn.

buonchiminhem1
12-07-2014, 19:09
Sống đến bạc tóc lấy đâu để mà ăn bây giờ, sống bình bình thôi,nhưng sống ngày nào có ích ngày đó là được.

Kí Ức Buồn
12-07-2014, 19:23
Hii :) e cầu mong c sống bạc tóc, tóc bạc phơ luôn

buonchiminhem1
13-07-2014, 07:04
hơ hơ già quá xấu lắm thôi trẻ trẻ chút cho nó xinh

Kí Ức Buồn
13-07-2014, 07:13
Vậy chúc c trẻ khoẻ mãi ko già nha hihi

buonchiminhem1
13-07-2014, 07:30
Vậy chúc c trẻ khoẻ mãi ko già nha hihi Câu đó thì nhận và chúc e cũng như mọi người chủ nhật vui vẻ. Nào chào ngày mới thôi

Kí Ức Buồn
13-07-2014, 10:28
Câu đó thì nhận và chúc e cũng như mọi người chủ nhật vui vẻ. Nào chào ngày mới thôi
Chúc c ngày cn tốt lành nha.

Kí Ức Buồn
13-07-2014, 19:48
C ít nên dd nhỉ

buonchiminhem1
14-07-2014, 11:49
C ít nên dd nhỉ có chị cũng hay lên nhưng chị hok đăng nhập, chỉ chỉ đọc thôi, còn những lúc chị đi xa thì hok lên chỉ khi nào về nhà mới lên thôi. tháng sau chị đi có thể 2 tháng mới về. Chị thấy e lên suốt đó thôi

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 11:59
có chị cũng hay lên nhưng chị hok đăng nhập, chỉ chỉ đọc thôi, còn những lúc chị đi xa thì hok lên chỉ khi nào về nhà mới lên thôi. tháng sau chị đi có thể 2 tháng mới về. Chị thấy e lên suốt đó thôi
Vâng e chán buồn quá lên đọc các bạn xn 3,4,5,6 tháng at mà thèm quá... Với lại cũng thỉnh thoảng tư vấn cho mn... Mà c đi đâu những lận 2 tháng liền vậy??? Vậy k ai nc rùi buồn quá..!

buonchiminhem1
14-07-2014, 12:12
hiihih chị đi tìm sự bình yên mà, tìm niềm vui cho mình và san sẻ niềm vui cho mọi người. Cho thì ít nhưng nhận được rất nhiều vì vậy mà CD4 tăng ầm ầm bởi niềm vui át bệnh tật. Em còn trẻ cuộc đời còn dài khi nào đi làm thì hãy giành chút khoản kinh tế nhỏ bé của mình cho đi em sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc đó ra sao. Còn bây giờ không có tiền em vẫn có thể tìm đuoc niềm vui khi em biết trao niềm vui của mình cho người khác, động viên họ hãy làm những gì mình có thể tự dưng em sẽ thấy hạnh phúc

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 16:26
hiihih chị đi tìm sự bình yên mà, tìm niềm vui cho mình và san sẻ niềm vui cho mọi người. Cho thì ít nhưng nhận được rất nhiều vì vậy mà CD4 tăng ầm ầm bởi niềm vui át bệnh tật. Em còn trẻ cuộc đời còn dài khi nào đi làm thì hãy giành chút khoản kinh tế nhỏ bé của mình cho đi em sẽ cảm thấy niềm hạnh phúc đó ra sao. Còn bây giờ không có tiền em vẫn có thể tìm đuoc niềm vui khi em biết trao niềm vui của mình cho người khác, động viên họ hãy làm những gì mình có thể tự dưng em sẽ thấy hạnh phúc
Hihi c vui vẻ tinh thần lạc quan cao quá đi, thư giãn chơi xa... Chả bù cho e, toàn suy sụp buồn rầu thui ạ..

buonchiminhem1
14-07-2014, 19:39
Hihi c vui vẻ tinh thần lạc quan cao quá đi, thư giãn chơi xa... Chả bù cho e, toàn suy sụp buồn rầu thui ạ..O hay chị khóc nhiều còn nước mắt đâu mà khóc nên bây giờ cười ngoác miệng đến nỗi đuôi mắt có nếp nhăn bạn chị bảo ai cho cười lắm vào bây giờ nhăn rồi thấy chưa. Nhưng thà cười còn hơn khóc mắt sẽ sưng và xấu lắm, khóc nhiều nên bị sụt mí nhìn thấy xấu tệ heheheh nên giờ phải dùng công nghệ che khuyết điêm nên con mắt mới to ra đc đấy

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 19:44
O hay chị khóc nhiều còn nước mắt đâu mà khóc nên bây giờ cười ngoác miệng đến nỗi đuôi mắt có nếp nhăn bạn chị bảo ai cho cười lắm vào bây giờ nhăn rồi thấy chưa. Nhưng thà cười còn hơn khóc mắt sẽ sưng và xấu lắm, khóc nhiều nên bị sụt mí nhìn thấy xấu tệ heheheh nên giờ phải dùng công nghệ che khuyết điêm nên con mắt mới to ra đc đấy
e ko thể cười như c đc là sao. E khổ tâm lắm c ơi.. Cứ nghĩ về gđ là rơi nước mắt...

buonchiminhem1
14-07-2014, 19:58
Đàn ông con trai ai lại khóc thế kia. Cứng rắn lên em, chị nghĩ em không sao đâu lấy đó làm bài học mà trân trọng cuộc sống này hơn em à. Sống và làm việc có ích cho bản thân cho người mình yêu thương và cho xã hội. Sau này em thành đạt hãy nhìn vào ngày hôm nay để đừng bị cám dỗ nha em

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 20:05
Đàn ông con trai ai lại khóc thế kia. Cứng rắn lên em, chị nghĩ em không sao đâu lấy đó làm bài học mà trân trọng cuộc sống này hơn em à. Sống và làm việc có ích cho bản thân cho người mình yêu thương và cho xã hội. Sau này em thành đạt hãy nhìn vào ngày hôm nay để đừng bị cám dỗ nha em
Nhìn ai gđ, ai mà ko khóc chứ c... Gđ e là cs của e.. Mất gđ coi như mất cs của mình c ạ :(

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 20:11
C ơi c khi nào đi vậy... Có c hay tâm sự cùng e thui.. C đi ai tâm sự cùng e đây. C ơi hay c cho e sđt có gì rảnh e có thể tâm sự với c đc ko ạ

buonchiminhem1
14-07-2014, 20:17
chị 3 tuần hoặc 4 tuần nữa mới đi nhưng có khi là 3 em à, để chị nhắn vào inbox cho em sau, nhưng biết sao hok chị đi thường ít khi nghe điện thoại gọi hok đc để lại tin nhắn, vì đôi khi chị muốn tránh cuộc sống xô bồ mệt mỏi ấy mà

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 20:20
Vâng.. Thỉng thoảng có c nt chia sẻ là e vui rùi.. Dạo này e buồn chán ở phòng tự kỷ k nc
với ai c à chỉ nên dd xem xem và xem thui.

buonchiminhem1
14-07-2014, 20:23
chị đi chuân bị cho cái dạ dày và uống thuốc đây chuẩn bị đến giờ vàng rồi bb em nhé

Kí Ức Buồn
14-07-2014, 20:25
chị đi chuân bị cho cái dạ dày và uống thuốc đây chuẩn bị đến giờ vàng rồi bb em nhé
C nhớ inbox e sđt nha... Bb c ạ

lonelywalker
14-07-2014, 20:41
Mình đọc khá nhiều bài viết của buonchiminhem. Mình thật sự ngưỡng mộ bạn đấy. Mình thích tính cách của bạn. Chúc bạn luôn vui nhé. Ah. Nếu bạn thích đi du lịch, mình suggest bạn đi đất nước bhutan đi. 1 đất nước mà GDP được đánh giá dựa trên sự hạnh phúc đó. Rất hợp với bạn.

buonchiminhem1
15-07-2014, 11:31
Mình đọc khá nhiều bài viết của buonchiminhem. Mình thật sự ngưỡng mộ bạn đấy. Mình thích tính cách của bạn. Chúc bạn luôn vui nhé. Ah. Nếu bạn thích đi du lịch, mình suggest bạn đi đất nước bhutan đi. 1 đất nước mà GDP được đánh giá dựa trên sự hạnh phúc đó. Rất hợp với bạn. Cám ơn lời đề nghị nhưng bạn nên recommend cho mình về bhutan/ Địa lý cực dốt, nhưng lại ham chơi thôi. Thanks nhưng con người khi qua nhiều nỗi đau cũng phải cố thoát khỏi nỗi đau để sống cho bản thân, thời gian còn lại không dài không ngắn nhưng đủ để mình sống có lý tưởng hơn.

buonchiminhem1
15-07-2014, 21:40
Hom nay đang lúi húi nấu ăn mở một bản nhạc nhẹ bất chợt em nhớ lại chuyện buồn cười trong tình yêu hai đứa, vừa làm em lại vừa cười một mình, quả thật hồi đó cũng có ý bắt cá hai tay thật nhưng xui thế nào hẹn anh chàng kia đến mà hôm ấy anh lại rảnh quá không đi làm thế là bị chồng lịch anh gọi điện cho em là 10' nữa anh sang đưa em đi ăn em không biết xoay sở ra sao với cây si đang trồng ở nhà, bắt buộc phải ngồi lại hát kảraoke rồi nhỉ nhỏ vào tai con bạn cứu bồ vì anh sắp sang, hihihi thế là cứ như kg có chuyện gì anh đến nơi em vẫn ngồi hát bình thường ngồi một lúc em đứng dậy đi về phòng anh và người kia đều hướng ánh mắt về em, thật đúng là ... hok còn cách chữa. Em vừa về một lúc anh cũng đứng dậy sang cũng vờ như không biết gì anh bảo mẹ bảo em sang nhà ăn cơm, em chuẩn bị đi rồi đi nhé. mà anh khôn thật đấy nói xong anh lại sang phòng hát ngồi hát cùng nhỏ kia chả biết nhỏ to thế nào mà anh giải tán được cả hội luôn. Thế là em mất mối tay hai, hic nghĩ lại vụ đụng độ đó mà cười ngặt nghẽo về sau con bạn nói ông ấy sang bảo bên nhà nầu cơm nói sang đưa hai đứa qua ăn, lại còn lịch sự mời anh chàng kia nữa chứ. Nể chồng thật luôn, tầm cỡ anh đúng là làm em thua toàn tập. Cũng từ ngày chính thức yêu anh em cũng không còn những mối tình ngang dọc nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn quả không sai. Nhưng bù lại em cung thẳng tay với anh đâu kém anh nhỉ, thỉnh thoảng hai đứa xòe tay ra đếm xem ai lắm bồ hơn ai nhưng đúng là kẻ chín người mười gặp nhau. Nhưng em hơn anh ở cái chỉ dừng chơi chứ không đểu như anh hihihiii. Nhưng sinh ra là của nhau hình như em trị anh cũng giỏi đấy chứ

buonchiminhem1
16-07-2014, 10:23
hôm qua dành cả buổi sáng dọn dẹp cái phòng ngủ cho thơm tho sạch sẽ, đến buổi chiều ngủ ngon không vẫy tai nổi luôn. Sáng nay hoàn thành công việc buổi sáng xong bật máy lên định làm cái CV mà sao oải thế này, đánh dấu mấy công ty rồi phải thử thôi không có mà nhe răng mất cả năm nay ăn chơi đi như thế đủ rồi, tinh thần đã khá khẩm hơn phải kiếm chút đỉnh phòng thân rồi còn nhiều dự định phải làm lắm, ngồi ăn với chơi thế này chả có ích gì, chả lẽ công sức anh xã nuôi ăn học bỏ đấy à, kệ cùng lắm nếu xui xẻo nữa thì lại thêm cái đơn xin nghỉ việc nữa là cùng chứ gì, chả lẽ số mình nhọ thế sao, lần này mà phải làm thêm cái resignation nữa thì ở nhà kiếm cái máy về học may như mấy chị ở nhà cũng được hehehe. Nhưng thật sự sợ cái tâm trạng phải nộp resignation quá tủi đến nghẹn lòng, đắng chát mà vẫn cười. Ôi cuộc đời tôi bao giờ mới bình yên. Hít vào thở ra nhẹ nhè lấy tinh thần nào. Cuộc sống vẫn tiếp diễn và ta vẫn phải sống vẫn phải tiếp tục hành trình không mệt mỏi. Ai cho tôi Bình Yên ai cho tôi một điểm tựa để tôi có thể bấu víu mỗi khi mệt mỏi nào. Không ai tốt hơn bản thân mình cố lên Phần tâm hồn trong sáng sống vui vẻ và có ích rồi hạnh phúc lại mỉm cười thôi, ta ơi cố lên nào.

Kí Ức Buồn
16-07-2014, 10:26
Cố lên c nhé.

buonchiminhem1
16-07-2014, 10:43
Cố lên c nhé. Lúc nào cũng phải tự nhắc bản thân mình cố gắng để vượt qua một cách không mệt mỏi. hihihi cuộc sống vẫn phải đi không bỏ giữa chừng được. Ngẩng cao đầu mà bước chứ đang nuôi em H và sống cùng em ấy thôi chứ có phải làm gì xấu đâu mà phải xoắn nào.

Kí Ức Buồn
16-07-2014, 10:45
Lúc nào cũng phải tự nhắc bản thân mình cố gắng để vượt qua một cách không mệt mỏi. hihihi cuộc sống vẫn phải đi không bỏ giữa chừng được. Ngẩng cao đầu mà bước chứ đang nuôi em H và sống cùng em ấy thôi chứ có phải làm gì xấu đâu mà phải xoắn nào.
E cũng nghĩ như c vậy. Có H đâu có nghĩa là k còn sống c nhỉ. Vẫn sống và sinh hoạt bình thường như bao người khác đó thui ^^

buonchiminhem1
16-07-2014, 10:48
hô hô nhưg nhiều người nghe đã chạy tuột cả dép ra đấy, thật đáng thương vì chả hiểu gì cả nhà ha.

Kí Ức Buồn
16-07-2014, 10:55
hô hô nhưg nhiều người nghe đã chạy tuột cả dép ra đấy, thật đáng thương vì chả hiểu gì cả nhà ha.
Chạy cũng đâu thoát nếu có em đó trong người hả c... Vậy nên phải khắc phục kiềm chế thui c... Hihi c 7 năm rùi vẫn sống khoẻ mạnh ấy thui...

buonchiminhem1
16-07-2014, 11:12
Chạy cũng đâu thoát nếu có em đó trong người hả c... Vậy nên phải khắc phục kiềm chế thui c... Hihi c 7 năm rùi vẫn sống khoẻ mạnh ấy thui...
Chỉnh lại nhé chị 10 năm không phải 7năm nha

Kí Ức Buồn
16-07-2014, 11:20
Chỉnh lại nhé chị 10 năm không phải 7năm nha
Ấy e chưa rõ về c hihi nghe c đăng bài 7 năm ý... Nên e mới đoán vậy à ^^

buonchiminhem1
17-07-2014, 12:36
Cuộc đời như một cuốn truyện, hết chương này lại sang một chương khác, nhưng cuốn truyện cuộc đời khi nào the end đó là khi mắt ta nhắm, tai ta không nghe thấy, miệng ta không nói cười mũi ta không ngửi thấy sắc hương cuộc sống, nói một cách ngắn gọn là tất cả xúc giác của ta không hoạt động, tim ta ngừng đập. Nhưng chết có đáng sợ không? Nhiều người nói thật khủng khiếp, có người nói chết thôi mà có gì phải sợ. Mỗi người do nghiệp nhân mà cận tử nghiệp của họ khác nhau có người nhẹ nhàng mỉm cười đôi mắt từ từ khép lại ra đi trong thanh thản, có người ra đi trong sự đau đớn tột cùng cầu chết không được mà cầu sống không xong. Bởi vậy là bạn bạn thích khi chết mình ở cách nào dĩ nhiên ai cũng chọn cách ra đi nhẹ nhàng thanh thản phải không? vậy thì hãy cố sống tốt làm những việc tốt và giữ cho tâm mình luôn vui vẻ thanh thản thì dù cái chết có đến gần hãy mỉm cười đón nhận như một món quà, ra đi không có gì nuối tiếc nhưng khi còn sống hãy sống hết mình, hãy làm những điều đem lại niềm vui cho bản thân và cho mọi người, đừng bao giờ thấy chết mà sợ. Hãy sống biết yêu thương, cởi mở và chia sẻ cùng nhau, ai đã một lần sa ngã hãy cố đứng dậy đừng để lệ thuộc bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Hãy để mình làm chủ bản thân mình. Biết là rất khó nhưng các bạn hãy nhìn vào phía trước hãy để cho họ phải nhìn mình với con mắt khác để vượt qua chính mình vượt qua xã hội.Người biết quay đầu đáng để ngưỡng mộ hơn những người khác, Tự dưng thấy đau lòng nhưng bản thân mình không thể làm thay việc mà họ phải tự làm được, chỉ có thể lắng nghe, thương họ cũng giận họ nhưng chỉ có thể vậy thôi.

buonchiminhem1
18-07-2014, 18:53
Cảm ơn anh, người bên em và luôn quan tâm đến em, em biết anh không bao giờ biết được lý do ra đi của em. Trong sâu thẳm trái tim em vẫn có chút hình ảnh của anh, cũng có chút rung động nhưng em không thể vượt qua bản thân mình, em không chê trách anh điều gì cả, cũng không có gì để em phật lòng, duy chỉ có một điều em luôn buồn luôn đắn đo lớn nhất mà khi xa anh rồi đôi khi em vẫn khóc, anh sống mờ mịt quá, tiền để làm gì hả anh khi con đường ấy chỉ đem lại tương lai đen tối cho anh, bây giờ có khi nào anh nghĩ đến những gì em tưng nói không anh? Em không ham cuộc sống như thế đâu, em chỉ cần bình yên như bao người, em biết anh có những mối tình khác nhưng em đâu phải con ngốc để không nhận ra điều đó, em biết nhưng em vờ như không thấy, không hay, em làm kẻ khờ nhưng anh không biết quay đầu, em muốn anh dừng lại nhưng kết cục anh có những lý lẽ riêng của mình. Anh làm tất cả vì em ư, không vì bản thân anh đó chứ. Em không trách giận anh đâu, chỉ khi em đi rồi anh mới nhận ra thì đã quá muộn màng rồi. Em không thể bên anh, không thể có một cuộc sống bình thường giản dị bên anh, nhưng thời gian này mong anh nhìn nhận lại tất cả những việc anh đã làm rốt cuộc anh nhận lại gì. Sau này anh hãy quay lại nha anh dù em không bên anh nhưng mong anh hãy sống tốt hơn,con đường anh đi sẽ không còn chông gai nữa, bắt đầu lại bao giờ cũng rất khó khăn nhưng hãy vì con, dù sao con đã lớn nó có nhận thức anh nói yêu con và yêu em là hai người anh có trong cuộc đời. Nhưng em không tin nữa đâu, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Cuộc đời không còn dài nữa đâu anh, anh không nhận thấy anh không còn trẻ trung sao, anh nghĩ em không bao giờ bỏ anh, anh lầm thật sai lầm anh biết không? Dù em bị như này anh vẫn chấp nhận bên em cho em cuộc sống đầy đủ mà mọi người mơ ước vậy mà anh không ngờ em vẫn bỏ anh. Bởi em không phải là người chỉ ham tiền mà em còn ham cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Em xin lỗi em không thể bên anh lúc khó khăn như này, bởi em không muốn gieo trong lòng anh hy vọng. Đôi khi em cũng từng nghĩ nếu như ngày đó em cho anh cơ hội chắc có lẽ cuộc đời anh sẽ khác. Nhưng điều giá như là điều không thể bởi em đã từng cho anh cơ hội nhưng anh không trận trọng nó.

buonchiminhem1
19-07-2014, 11:49
Hôm nay vừa hoàn thành món mới. Làm một cây chả lụa và ít chả cá để trong hộp, đồ ăn dành cho một tuần mới đã được chuẩn bị, thật sự chả biết ăn được bao nhiêu nhưng cứ làm nhỡ khi đói kém còn có cái mà ăn, hic lụi hụi đi chọc lá chuối hì hục ngồi gói nghĩ ăn vèo cái là xong, nhưng cái thú là tự tay mình làm không biết thành quả ra sao nhưng nhìn khá bắt mắt, chiên một dĩa chả cá và tàu hũ thúi ngồi ăn ngon lành cành đào tiếc là không có bột tê để chấm nên mùi vị mất hẳn đi 20%. Ai cũng khen béo ngậy hihihih bí quuyết ngất ngây còn gà tây,

Tuanmecsedec
19-07-2014, 14:33
Hôm nay vừa hoàn thành món mới. Làm một cây chả lụa và ít chả cá để trong hộp, đồ ăn dành cho một tuần mới đã được chuẩn bị, thật sự chả biết ăn được bao nhiêu nhưng cứ làm nhỡ khi đói kém còn có cái mà ăn, hic lụi hụi đi chọc lá chuối hì hục ngồi gói nghĩ ăn vèo cái là xong, nhưng cái thú là tự tay mình làm không biết thành quả ra sao nhưng nhìn khá bắt mắt, chiên một dĩa chả cá và tàu hũ thúi ngồi ăn ngon lành cành đào tiếc là không có bột tê để chấm nên mùi vị mất hẳn đi 20%. Ai cũng khen béo ngậy hihihih bí quuyết ngất ngây còn gà tây,

Ôi ước gì có chả lụa ăn ta :monkeys10:

buonchiminhem1
21-07-2014, 11:51
Ôi ước gì có chả lụa ăn ta :monkeys10:
Đại ca ơi chả lụa chay hehêhehh, đạic ăn đc hông

Kí Ức Buồn
21-07-2014, 12:18
C biệt tích nay mới cmt

buonchiminhem1
22-07-2014, 10:29
Hôm nay xào một đĩa rau muống với chao, ngon quá ăn hết 2 chén cơm lạ thiệt hhehehe, ăn rồi còn muốn ăn thêm nhưng no quá không ních nổi nữa hic, chít vì ăn mất

Truong Xuan
22-07-2014, 10:58
Hôm nay xào một đĩa rau muống với chao, ngon quá ăn hết 2 chén cơm lạ thiệt hhehehe, ăn rồi còn muốn ăn thêm nhưng no quá không ních nổi nữa hic, chít vì ăn mất

Chao là cái gì vậy em? Chưa biết là gì nhưng sao cũng thấy thèm.

buonchiminhem1
22-07-2014, 12:40
Chao là cái gì vậy em? Chưa biết là gì nhưng sao cũng thấy thèm. Chao là tàu hũ ủ lên men,chao càng lâu càng ngon lão khi nào có dịp vào SG e làm lẩu vịt nấu chao với rau muống xào chao lão ghiền luôn

Truong Xuan
22-07-2014, 14:24
Chao là tàu hũ ủ lên men,chao càng lâu càng ngon lão khi nào có dịp vào SG e làm lẩu vịt nấu chao với rau muống xào chao lão ghiền luôn

Từ lâu Truong Xuan đã có ước mơ vào SG thăm anh em một chuyến, còn sống ngày nào nhất định nuôi ước mơ ngày đó.

buonchiminhem1
23-07-2014, 11:49
Từ lâu Truong Xuan đã có ước mơ vào SG thăm anh em một chuyến, còn sống ngày nào nhất định nuôi ước mơ ngày đó. Lão nuôi uoc mơ đó đi, khi nào có dịp em ra ngoài Hà nội mang chao ra cho Lão hihihih khỏi cần gì hết luộc rau muống chấm chao cũng được hehehehe. Đơn giản ai cũng làm được

Truong Xuan
23-07-2014, 14:23
Lão nuôi uoc mơ đó đi, khi nào có dịp em ra ngoài Hà nội mang chao ra cho Lão hihihih khỏi cần gì hết luộc rau muống chấm chao cũng được hehehehe. Đơn giản ai cũng làm được

Nếu ước mơ thành hiện thực chắc chắn lúc đó lão không chỉ vào một mình, sẽ có đuôi... sẽ làm phiền anh Tuấn, anh hiếu và em cả tháng luôn.

buonchiminhem1
23-07-2014, 19:35
Nếu ước mơ thành hiện thực chắc chắn lúc đó lão không chỉ vào một mình, sẽ có đuôi... sẽ làm phiền anh Tuấn, anh hiếu và em cả tháng luôn. không vấn đề chia ra mỗi người 1 tuần, còn 1 tuần lão còn du hí với cái đuôi kekeke

buonchiminhem1
23-07-2014, 19:37
trăng mật hả lão, mọi người đều có kiểu này e cũng đành lừa đại ai vậy, kém miếng khó chịu

Truong Xuan
23-07-2014, 19:41
trăng mật hả lão, mọi người đều có kiểu này e cũng đành lừa đại ai vậy, kém miếng khó chịu

Sao em nghĩ lão lừa em, cái đuôi này của lão nếu nói tên có khi em còn muốn ở hẳn chỗ em ý.

Nguyen Ha
23-07-2014, 20:50
Nếu ước mơ thành hiện thực chắc chắn lúc đó lão không chỉ vào một mình, sẽ có đuôi... sẽ làm phiền anh Tuấn, anh hiếu và em cả tháng luôn.


không vấn đề chia ra mỗi người 1 tuần, còn 1 tuần lão còn du hí với cái đuôi kekeke

Bạn em đấy, cho em bám đuôi với.

buonchiminhem1
24-07-2014, 09:01
Sao em nghĩ lão lừa em, cái đuôi này của lão nếu nói tên có khi em còn muốn ở hẳn chỗ em ý. tò mò lão ơi, hihihi thật hả lão nhưng nghĩ nát óc hok ra

buonchiminhem1
24-07-2014, 09:02
Bạn em đấy, cho em bám đuôi với. bám đuôi lão làm gì lão bảo kỳ đà cản mũi, bà ở yên chỗ tui lão còn cám ơn

Nguyen Ha
24-07-2014, 09:23
bám đuôi lão làm gì lão bảo kỳ đà cản mũi, bà ở yên chỗ tui lão còn cám ơn

Hix! Không bám đuôi sao biết được miền Nam. Không bám đuôi sao được ăn mít? Bà thật là.....

Truong Xuan
24-07-2014, 10:19
tò mò lão ơi, hihihi thật hả lão nhưng nghĩ nát óc hok ra

Cứ nghiền cứ ngẫm cứ nghĩ... nát óc kiểu gì cũng sẽ ra :yoyo79::yoyo79::yoyo79::yoyo79::yoyo79:

Truong Xuan
24-07-2014, 10:21
Bạn em đấy, cho em bám đuôi với.


Hix! Không bám đuôi sao biết được miền Nam. Không bám đuôi sao được ăn mít? Bà thật là.....


Sao em nói hay vậy, như này không muốn cho bám cũng phải cho bám

buonchiminhem1
25-07-2014, 09:29
Sao em nói hay vậy, như này không muốn cho bám cũng phải cho bám Lão ơi bật mí chút đi mừ, lão dễ thương ơi

Truong Xuan
25-07-2014, 09:37
Lão ơi bật mí chút đi mừ, lão dễ thương ơi

Hix được cái nói ngọt, nhưng vẫn phải tự tìm hiểu :D

buonchiminhem1
25-07-2014, 09:54
Hix được cái nói ngọt, nhưng vẫn phải tự tìm hiểu :D Lão à, lão noi cho mình em biết thui, e sẽ nấu cho lão bữa nhậu hoành tráng, đi mà lão

Truong Xuan
25-07-2014, 10:04
Lão à, lão noi cho mình em biết thui, e sẽ nấu cho lão bữa nhậu hoành tráng, đi mà lão

Em hiểm thật, đánh trúng điểm yếu của đàn ông, thôi được lão sẽ nói, nhưng chỉ mình em biết thôi đấy. Là (...)

buonchiminhem1
25-07-2014, 10:11
Em hiểm thật, đánh trúng điểm yếu của đàn ông, thôi được lão sẽ nói, nhưng chỉ mình em biết thôi đấy. Là (...) Lão để ngoặc ... thía kia có tài thánh mới hiểu. Lão dễ xương nhưng khó nhằn quá à

Truong Xuan
25-07-2014, 10:16
Lão để ngoặc ... thía kia có tài thánh mới hiểu. Lão dễ xương nhưng khó nhằn quá à

Thì chỉ viết thế mới mình em biết, chứ viết hẳn ra thì còn nói làm gì :khi875437:

buonchiminhem1
25-07-2014, 10:23
Thì chỉ viết thế mới mình em biết, chứ viết hẳn ra thì còn nói làm gì :khi875437: lão phỉnh dụ em hok à, thật tình với lão luôn, lão quái hơn con nhái

buonchiminhem1
25-07-2014, 11:33
Hôm qua nói chuyện với nhỏ em, lòng chợt buồn, nó nói về đi chị thăm em thôi mà, và có người rủ đi du lịch ngoài bắc free nhưng thật sự chả có hứng thú,không muốn tìm lại nỗi buồn không biết trả lời như vậy có dội nước lạnh hay không ? Nhưng thật sự chả muốn đề cập, em sống cố giữ 5 điều cấm kỵ, người ta nghĩ sao cũng đc em chỉ cười khẩy quay đi, để lại những ánh nhìntò mò về cuộc sống của mình. Những người đàn ông vây quanh, những ánh nhìn soi mói thật sự với em điều ấy quá quen thuộc như cơm bữa, nhưng đôi khi em cũng mong mình có một bến đỗ bình yên, nhỏ em nói chị về đi anh ấy vẫn đợi chị. Em chỉ cười để cho anh ấy tìm hạnh phúc đi, nó nói em cố chấp bị như thế đã sao nào, chị vẫn khỏe mạnh, vẫn đep, nhưng e có biết chị không thể, vì tương lai hạnh phúc của anh ấy còn rất dài chị không thể lôi anh ấy theo chị được. Bao nhiêu năm chị đạp lên dư luận để sống chị mệt mỏi lắm em biết không? Không gia đình sống một mình nơi đất khách quê nguoi, mỗi khi có ai đó đến nhà người ta ra xem vào ngó, có người ngủ lại nhà là người ta lượn lờ đi đi lại lại. Còn không có ai thì họ bàn ra tán vào. Giờ thì kệ chị học được cái tính bất cần, mình sống sao mình hiểu những người từng quen mình họ hiểu. Đàn bà sống một mình như chị cũng mệt mỏi lắm em biết mà. Nhưng chị chả dám mơ ước gì đâu, muốn bình yên là chính mình mà thôi. Haiz chị bằng lòng với những gì mình có em à,

buonchiminhem1
28-07-2014, 21:15
Em nho anh

buonchiminhem1
28-07-2014, 21:30
Em tội nghiệp cho bản thân mình, tội nghiệp cho cuộc đời người có H bao nhiêu ước mơ bị vùi chôn như vậy sao.

caumongmayman
29-07-2014, 07:41
Em nho anh
úi . bà nhớ tui hả . xao lai bi quan nữa rồi nói lá phai manh me lên mà . cố lên chịaki

Khongcanten
29-07-2014, 10:03
Em nho anh
Em nhớ Anh ...... Tập thể người yêu cũ ....:khi875437:

buonchiminhem1
29-07-2014, 13:53
Em nhớ Anh ...... Tập thể người yêu cũ ....:khi875437: Những ai là anh em nhớ hết,

buonchiminhem1
29-07-2014, 14:00
Ngồi một mình nhâm nhi ly ruợu chả cần nghĩ làm một hơi là hết rượu ngọt mà đi vào lòng sao đắng chát, cố không để rơi nước mắt, từ sáng tới giờ chả có gì trong bụng uống đến đâu biết ngay đến đó không khóc cũng không cươì, chỉ thấy thật là đau, đã bảo hok quan tâm không suy nghĩ nhưng máu mủ ruột già sao bỏ được nhau.huống hồ làm tất cả cũng vì hai chữ tình thân, hy sinh bao nhiêu đắng cay mặn chát cũng vì tình thân. Đứng để tôi thất vọng và hy sinh oan uổng nữa, mỗi lần như vậy tôi đau lắm biết không?

Truong Xuan
29-07-2014, 20:12
http://diendanhiv.vn/images/misc/quote_icon.png Gửi bởi buonchiminhem1 http://diendanhiv.vn/images/buttons/viewpost-right.png (http://diendanhiv.vn/showthread.php?p=143553#post143553)
Ngồi một mình nhâm nhi ly ruợu chả cần nghĩ làm một hơi là hết rượu ngọt mà đi vào lòng sao đắng chát, cố không để rơi nước mắt, từ sáng tới giờ chả có gì trong bụng uống đến đâu biết ngay đến đó không khóc cũng không cươì, chỉ thấy thật là đau, đã bảo hok quan tâm không suy nghĩ nhưng máu mủ ruột già sao bỏ được nhau.huống hồ làm tất cả cũng vì hai chữ tình thân, hy sinh bao nhiêu đắng cay mặn chát cũng vì tình thân. Đứng để tôi thất vọng và hy sinh oan uổng nữa, mỗi lần như vậy tôi đau lắm biết không?



Tâm trạng quá!!! Không ăn mà chỉ uống, định trần tái lục phủ ngũ tạng hay sao đây :k4744254:

Khongcanten
01-08-2014, 13:26
Ngồi một mình nhâm nhi ly ruợu chả cần nghĩ làm một hơi là hết rượu ngọt mà đi vào lòng sao đắng chát, cố không để rơi nước mắt, từ sáng tới giờ chả có gì trong bụng uống đến đâu biết ngay đến đó không khóc cũng không cươì, chỉ thấy thật là đau, đã bảo hok quan tâm không suy nghĩ nhưng máu mủ ruột già sao bỏ được nhau.huống hồ làm tất cả cũng vì hai chữ tình thân, hy sinh bao nhiêu đắng cay mặn chát cũng vì tình thân. Đứng để tôi thất vọng và hy sinh oan uổng nữa, mỗi lần như vậy tôi đau lắm biết không?
La rụng về cội mà em , dù có giận dù có nói là hết quan tâm nhưng khó à nha

buonchiminhem1
01-08-2014, 16:24
Biết sao đuoc mọi người, nói thì nói vậy nhưng làm đâu nổi, cố gắng quay mặt đi nhưng thật sự trong lòng đâu phải thế, con người mà tình cảm khó mà nói được

buonchiminhem1
02-08-2014, 10:27
Hôm nay đi một đến thứ 5 về, thật sự thì không lấy được kẹo nên phải về thui hic hic rõ khổ

Truong Xuan
02-08-2014, 10:41
Hôm nay đi một đến thứ 5 về, thật sự thì không lấy được kẹo nên phải về thui hic hic rõ khổ

Bùn nhể. Thế là lão đã biết mặt em rùi nhá.

Khongcanten
02-08-2014, 12:08
Bùn nhể. Thế là lão đã biết mặt em rùi nhá.
Nghe giang hồ đồn là xênh lắm phải ko smod:zk2039: nghe đến xinh là thích roài

buonchiminhem1
02-08-2014, 22:37
Bùn nhể. Thế là lão đã biết mặt em rùi nhá. Lão ơi em không lấy được kẹo số nhọ đi hok mang theo thuốc lại bị tụt huyết áp, rồi thì amidan hành thành ra đi nửa đường lại về. Rõ chán lão à, rõ khổ bước chân trái hay sao ý lão

buonchiminhem1
02-08-2014, 22:37
Nghe giang hồ đồn là xênh lắm phải ko smod:zk2039: nghe đến xinh là thích roài Người không đẹp nhưng tâm hồn đẹp anh à

buonchiminhem1
03-08-2014, 19:31
Cứ để mặc cho mưa táp vào mặt nó vẫn cứ chạy chầm chậm trên đường lâu rồi nó không còn thích tắm mưa nữa, hôm nay nó bị cảm thật kể ra cũng đáng vì ai bảo nó thích ra đường khi trời mưa làm chi, lại một người nữa chuẩn bị bay ra khỏi cuộc đời nó không có lý do, nó cũng thèm được một mái ấm gia đình thèm có người quan tâm nâng niu lắm chứ. Nhưng nó vẫn phải gạt ra khỏi đầu, Không có đàn ông cuộc đời nó vẫn đẹp sao? đó là nó tự nói tự đề cao vậy thôi, chứ thật sự trong lòng nó trống trải lắm. Sáng nay nhìn vợ chồng người ta chở nhau đi ăn sáng nó buồn đến rơi nước mắt nhưng nó gạt ngay những giọt nước mắt ấy, nó vào phòng bật ti vi, bật nhạc đánh nhau choanh choách đến ong cả đầu nhưng dường như nó chẳng nghe nhạc cũng chẳng xem ti vi đơn giản nó bật vậy để xua đuổi nỗi cô đơn ở trong lòng, rồi nó gom đồ đi giặt đồ sạch đồ dơ nó đem ra giặt hết, nó giết thời gian của nó bằng những công việc không tên như vậy, nhà thì nó lâu đến ba bốn lần nước cho nó sạch nó mát chân,cho không gian sống thêm sinh khí. Nhưng những lúc như vậy nó sợ phải ra ngoài, vì ra ngoài nó sẽ khóc mất. Cả ngày nay nó giam mình trong nhà không ra đến ngoài kể cũng lạ nó ở nhà giỏi thật, khâm phục nó thật. Nó luộc hai trái bắp nó cứ ngồi ăn dường như khi nó buồn nó ăn nhiều hơn vậy. rồi trong nhà có gì nó lôi ra chén sạch sẽ ngoại trừ cơm là nó ghét, nó ăn để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng nó.

Nguyen Ha
04-08-2014, 15:47
Cứ để mặc cho mưa táp vào mặt nó vẫn cứ chạy chầm chậm trên đường lâu rồi nó không còn thích tắm mưa nữa, hôm nay nó bị cảm thật kể ra cũng đáng vì ai bảo nó thích ra đường khi trời mưa làm chi, lại một người nữa chuẩn bị bay ra khỏi cuộc đời nó không có lý do, nó cũng thèm được một mái ấm gia đình thèm có người quan tâm nâng niu lắm chứ. Nhưng nó vẫn phải gạt ra khỏi đầu, Không có đàn ông cuộc đời nó vẫn đẹp sao? đó là nó tự nói tự đề cao vậy thôi, chứ thật sự trong lòng nó trống trải lắm. Sáng nay nhìn vợ chồng người ta chở nhau đi ăn sáng nó buồn đến rơi nước mắt nhưng nó gạt ngay những giọt nước mắt ấy, nó vào phòng bật ti vi, bật nhạc đánh nhau choanh choách đến ong cả đầu nhưng dường như nó chẳng nghe nhạc cũng chẳng xem ti vi đơn giản nó bật vậy để xua đuổi nỗi cô đơn ở trong lòng, rồi nó gom đồ đi giặt đồ sạch đồ dơ nó đem ra giặt hết, nó giết thời gian của nó bằng những công việc không tên như vậy, nhà thì nó lâu đến ba bốn lần nước cho nó sạch nó mát chân,cho không gian sống thêm sinh khí. Nhưng những lúc như vậy nó sợ phải ra ngoài, vì ra ngoài nó sẽ khóc mất. Cả ngày nay nó giam mình trong nhà không ra đến ngoài kể cũng lạ nó ở nhà giỏi thật, khâm phục nó thật. Nó luộc hai trái bắp nó cứ ngồi ăn dường như khi nó buồn nó ăn nhiều hơn vậy. rồi trong nhà có gì nó lôi ra chén sạch sẽ ngoại trừ cơm là nó ghét, nó ăn để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng nó.
Lại suy nghĩ nhiều quá rồi bạn tôi ơi! Cứ hồn nhiên mặc kệ đời đến đâu thì đến đi. Tâm trạng quá lại hành hương một chuyến tĩnh tâm.

Khongcanten
04-08-2014, 17:45
Cứ để mặc cho mưa táp vào mặt nó vẫn cứ chạy chầm chậm trên đường lâu rồi nó không còn thích tắm mưa nữa, hôm nay nó bị cảm thật kể ra cũng đáng vì ai bảo nó thích ra đường khi trời mưa làm chi, lại một người nữa chuẩn bị bay ra khỏi cuộc đời nó không có lý do, nó cũng thèm được một mái ấm gia đình thèm có người quan tâm nâng niu lắm chứ. Nhưng nó vẫn phải gạt ra khỏi đầu, Không có đàn ông cuộc đời nó vẫn đẹp sao? đó là nó tự nói tự đề cao vậy thôi, chứ thật sự trong lòng nó trống trải lắm. Sáng nay nhìn vợ chồng người ta chở nhau đi ăn sáng nó buồn đến rơi nước mắt nhưng nó gạt ngay những giọt nước mắt ấy, nó vào phòng bật ti vi, bật nhạc đánh nhau choanh choách đến ong cả đầu nhưng dường như nó chẳng nghe nhạc cũng chẳng xem ti vi đơn giản nó bật vậy để xua đuổi nỗi cô đơn ở trong lòng, rồi nó gom đồ đi giặt đồ sạch đồ dơ nó đem ra giặt hết, nó giết thời gian của nó bằng những công việc không tên như vậy, nhà thì nó lâu đến ba bốn lần nước cho nó sạch nó mát chân,cho không gian sống thêm sinh khí. Nhưng những lúc như vậy nó sợ phải ra ngoài, vì ra ngoài nó sẽ khóc mất. Cả ngày nay nó giam mình trong nhà không ra đến ngoài kể cũng lạ nó ở nhà giỏi thật, khâm phục nó thật. Nó luộc hai trái bắp nó cứ ngồi ăn dường như khi nó buồn nó ăn nhiều hơn vậy. rồi trong nhà có gì nó lôi ra chén sạch sẽ ngoại trừ cơm là nó ghét, nó ăn để lấp đầy nỗi trống trải trong lòng nó.
Ù ôi tâm trạng thế em , có khi tuyển chồng đi là vừa rồi đó:khi875437:

buonchiminhem1
05-08-2014, 09:49
Lại suy nghĩ nhiều quá rồi bạn tôi ơi! Cứ hồn nhiên mặc kệ đời đến đâu thì đến đi. Tâm trạng quá lại hành hương một chuyến tĩnh tâm. Định đi nhưng hết đạn bà à, với lại đang đau họng sốt rồi cảm cúm đây này, hok lấy được thuốc thì đi đâu được hả bà, người ta bảo đi đi hết tiền alo người ta bắn cho để xài nhưng hok dám nhận. mấy hôm nay cái họng nó hành phát sốt đây bà à, khổ không nói được hihihi.

buonchiminhem1
05-08-2014, 09:50
Ù ôi tâm trạng thế em , có khi tuyển chồng đi là vừa rồi đó:khi875437: Không phải tuyển đâu anh, có đầy để lựa nhưng hok thèm lựa đó thôi, gạt ra còn đang mỏi cả tay nè.

Nguyen Ha
05-08-2014, 10:04
Định đi nhưng hết đạn bà à, với lại đang đau họng sốt rồi cảm cúm đây này, hok lấy được thuốc thì đi đâu được hả bà, người ta bảo đi đi hết tiền alo người ta bắn cho để xài nhưng hok dám nhận. mấy hôm nay cái họng nó hành phát sốt đây bà à, khổ không nói được hihihi.

Khổ thân! Bà ngậm chanh và vài hạt muối xem sao. Hoặc nướng chín củ gừng rồi ngậm dần. Ở một mình bà chú ý giữ gìn sức khỏe và ăn uống điều độ vào.

Tuanmecsedec
05-08-2014, 10:09
Định đi nhưng hết đạn bà à, với lại đang đau họng sốt rồi cảm cúm đây này, hok lấy được thuốc thì đi đâu được hả bà, người ta bảo đi đi hết tiền alo người ta bắn cho để xài nhưng hok dám nhận. mấy hôm nay cái họng nó hành phát sốt đây bà à, khổ không nói được hihihi.

Nhớ chừa vài viên lại ân huệ chứ :khi875437:

Truong Xuan
05-08-2014, 21:15
Định đi nhưng hết đạn bà à, với lại đang đau họng sốt rồi cảm cúm đây này, hok lấy được thuốc thì đi đâu được hả bà, người ta bảo đi đi hết tiền alo người ta bắn cho để xài nhưng hok dám nhận. mấy hôm nay cái họng nó hành phát sốt đây bà à, khổ không nói được hihihi.

Hok nói được nhưng cười được là Ô sờ kê rùi :monkeys10:

buonchiminhem1
06-08-2014, 10:53
Nhớ chừa vài viên lại ân huệ chứ :khi875437:
Tinh em kỳ lắm đại ca ơi, xài hết thì thôi à, lắm hôm đi về trong túi chỉ còn vài chục ngàn đi xe bus về nhà thôi hehêh, đời hay lắm hết có người giúp nhiệt tình à, hôm qua còn 223.000 chị hỏng xe em móc ra cho vay luôn 200k giờ em còn 23k hihihi. Mấy bữa nay bạn bè tiếp tế đồ ăn, mấy hôm nữa bạn vào lại no ấm sum vầy rồi heheheh hok đói đc. Xởi lởi trời cho hoài hoài chả khi nào đói.

Tuanmecsedec
06-08-2014, 14:41
Tinh em kỳ lắm đại ca ơi, xài hết thì thôi à, lắm hôm đi về trong túi chỉ còn vài chục ngàn đi xe bus về nhà thôi hehêh, đời hay lắm hết có người giúp nhiệt tình à, hôm qua còn 223.000 chị hỏng xe em móc ra cho vay luôn 200k giờ em còn 23k hihihi. Mấy bữa nay bạn bè tiếp tế đồ ăn, mấy hôm nữa bạn vào lại no ấm sum vầy rồi heheheh hok đói đc. Xởi lởi trời cho hoài hoài chả khi nào đói.

Đúng là ở hiền lành hén :khi875437:

buonchiminhem1
07-08-2014, 19:01
Ngày mai bắt đầu uống Inh hic chị bác sĩ nói hok sao đâu không đen da đâu nếu gặp bất kỳ tác dựng phụ nào thì dừng lại để tái khám kể cả đen da cũng yên tâm phần nào hic nhưng nghĩ đến thuốc thì ngán, hok uống thì sợ, anh xã bị Lao màng não nên mình cũng sợ lắm lại bị tai biến một lần nên thần kinh hơi yếu thôi thì nhắm mắt uống. Chị ấy bảo uống mấy ngày đâu hơi khó chịu chút thôi không sao đâu uống đi CD4 của mình cao nhưng vẫn phải uống hic

Truong Xuan
08-08-2014, 06:11
Ngày mai bắt đầu uống Inh hic chị bác sĩ nói hok sao đâu không đen da đâu nếu gặp bất kỳ tác dựng phụ nào thì dừng lại để tái khám kể cả đen da cũng yên tâm phần nào hic nhưng nghĩ đến thuốc thì ngán, hok uống thì sợ, anh xã bị Lao màng não nên mình cũng sợ lắm lại bị tai biến một lần nên thần kinh hơi yếu thôi thì nhắm mắt uống. Chị ấy bảo uống mấy ngày đâu hơi khó chịu chút thôi không sao đâu uống đi CD4 của mình cao nhưng vẫn phải uống hic

Cần lưu ý gì khi sử dụng INH?

Khi điều trị dự phòng bệnh lao bằng INH cần theo dõi, đánh giá về tác dụng không mong muốn, về tuân thủ điều trị của bệnh nhân và cách xử trí.



Đối với INH, tác dụng không mong muốn thường gặp là viêm dây thần kinh ngoại biên (để khắc phục tình trạng này cần bổ sung vitamin B6). Ngừng INH nếu các triệu chứng của viêm dây thần kinh ngoại biên không thuyên giảm hoặc nặng hơn. Người dùng có thể bị rối loạn chức năng gan, biểu hiện vàng da, tăng men gan (cần phân biệt với tăng men gan do các nguyên nhân khác).

Người bệnh có thể bị nổi mẩn, buồn nôn, nôn, vàng da thì dừng uống thuốc tạm thời đến khi các triệu chứng thuyên giảm hoặc ổn định thì điều trị tiếp tục. Các tác dụng phụ không mong muốn này cần được thông báo cho người bệnh, người chăm sóc và theo dõi các tác dụng phụ trong tất cả các lần tái khám.

buonchiminhem1
08-08-2014, 13:05
trời sao không nói sớm lỡ uống sáng nay rồi, nhỡ đâu nó khuyến mãi thêm vài cái mụn tại mẹt nữa thì sao, hic tệ

Truong Xuan
08-08-2014, 18:37
trời sao không nói sớm lỡ uống sáng nay rồi, nhỡ đâu nó khuyến mãi thêm vài cái mụn tại mẹt nữa thì sao, hic tệ

Có khi có vài cái mụn trên mẹt em lại đỡ mỏi tay đấy :D

buonchiminhem1
08-08-2014, 18:53
Có khi có vài cái mụn trên mẹt em lại đỡ mỏi tay đấy :D Lão ơi chả ai muốn xấu xí cả lão à. Buồn thúi ruột đây

Truong Xuan
08-08-2014, 19:26
Lão ơi chả ai muốn xấu xí cả lão à. Buồn thúi ruột đây

Khổ mà đã xấu đâu, nếu có xấu tý đã đỡ mỏi tay :khi875437:

buonchiminhem1
09-08-2014, 14:02
Khổ mà đã xấu đâu, nếu có xấu tý đã đỡ mỏi tay :khi875437: Lão ơi uống 9 tháng hả

Truong Xuan
09-08-2014, 14:26
Lão ơi uống 9 tháng hả

Kém 3 tháng đầy 1 năm thui mờ :khi875437: (người lớn uống 9 tháng, trẻ em uống 6 tháng)

linh hồn xanh
12-08-2014, 20:35
Lão ơi uống 9 tháng hả
xời ơi có mụn thì nặn mà có việc làm mà còn than cô bé . hôm 15 vừa rùi có đi đâu chơi không vậy buồn

buonchiminhem1
31-08-2014, 18:10
em không biết rồi cuộc đời sẽ ra sao, nhưng thật sự em thấy trống vắng vô cùng, cố lên em rồi hạnh phúc lại mỉm cười bên em.

Truong Xuan
01-09-2014, 06:15
em không biết rồi cuộc đời sẽ ra sao, nhưng thật sự em thấy trống vắng vô cùng, cố lên em rồi hạnh phúc lại mỉm cười bên em.

Không cần quan tâm cuộc đời sẽ ra sao, cứ mua cái chăn 37 độ về đắp cho sướng cái thằng người cái đã.

buonchiminhem1
01-09-2014, 20:52
lão ơi chăn nì hok phải mua mà có người tình nguyện đem tặng cả cuộc đời hehe, nhưng hổng biết ấm hơn hay lạnh hơn

songchungvoi_HIV
01-09-2014, 20:53
lão ơi chăn nì hok phải mua mà có người tình nguyện đem tặng cả cuộc đời hehe, nhưng hổng biết ấm hơn hay lạnh hơn
Chăn da người ôm sẽ ko lạnh

Truong Xuan
01-09-2014, 20:56
lão ơi chăn nì hok phải mua mà có người tình nguyện đem tặng cả cuộc đời hehe, nhưng hổng biết ấm hơn hay lạnh hơn

Chắc sẽ ấm lắm em. Ước gì mình cũng được có tình nguyện viên như cô ấy.

buonchiminhem1
01-09-2014, 21:06
các anh nói vậy, chứ có dăm bảy loại chăn mừ. ôm thì ốm, ốm thì yếu. chỉ sợ sức người có hạn hihihi, mong răng lần này hok phải rơi nhiều nước mắt.

Tuanmecsedec
01-09-2014, 21:11
các anh nói vậy, chứ có dăm bảy loại chăn mừ. ôm thì ốm, ốm thì yếu. chỉ sợ sức người có hạn hihihi, mong răng lần này hok phải rơi nhiều nước mắt.

Không biết ai đó hứa gì nhớ không ta :zk2038::zk2038:

buonchiminhem1
01-09-2014, 21:14
e nhớ đại ca. em nhắn vào inbox cho a rồi mà. ok đại ca à

Tuanmecsedec
01-09-2014, 21:16
e nhớ đại ca. em nhắn vào inbox cho a rồi mà. ok đại ca à

Vậy Tiểu Muội chuẩn bị nhận chức nhé .

buonchiminhem1
01-09-2014, 21:25
đại ca có ngưới muốn đổi thành màu đỏ thì làm thía nào hehehe

Tuanmecsedec
01-09-2014, 21:26
đại ca có ngưới muốn đổi thành màu đỏ thì làm thía nào hehehe

Màu đỏ xấu lém :khi875437:

buonchiminhem1
01-09-2014, 21:31
hehehehe thế mà có người mê màu đỏ ăn tiết canh bất chấp dịch bệnh mà hổng đỏ nổi

Tuanmecsedec
01-09-2014, 21:33
hehehehe thế mà có người mê màu đỏ ăn tiết canh bất chấp dịch bệnh mà hổng đỏ nổi

Màu xanh lá dễ thương hơn cơ.:khi875437:

Truong Xuan
01-09-2014, 21:36
hehehehe thế mà có người mê màu đỏ ăn tiết canh bất chấp dịch bệnh mà hổng đỏ nổi

Zậy hok phải do ăn uống hả em http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/2.gif

buonchiminhem1
01-09-2014, 21:39
hề hề do ăn chay, niệm phật phóng sanh. nhặt được 100k e mua hết 80k tiền cá 45k tiền đậu phộng cúng dường và phóng sanh, nên cầu gì ước thấy

Truong Xuan
01-09-2014, 21:44
hề hề do ăn chay, niệm phật phóng sanh. nhặt được 100k e mua hết 80k tiền cá 45k tiền đậu phộng cúng dường và phóng sanh, nên cầu gì ước thấy

Zị từ mai lão nhịn hẩn luôn 1 tuần xem có đỏ hok

dogastray
02-09-2014, 03:59
Chào chị buonchiminhem . giờ là 4h mà em không ngủ được. e lên diễn đàn rồi vô tình đọc được bài viết của chị . đọc tới nhưng đoạn chị viết về tình yêu ,gia đình thì em lại cứ rơm rớm nước mắt . em có thể làm bạn chị được không. chắc chỉ là bạn onl thôi nhưng e rất muốn được nc với chị . chị có thể nt qua fb rồi em ts với chị được k . e rất mến chị
https://www.facebook.com/hoangphucbingboong

dogastray
02-09-2014, 04:00
Nhất định chị phải nt qua đấy. em chờ chị !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dogastray
02-09-2014, 20:18
chị đâu rồi . e chờ FB mãi :zk2016:

buonchiminhem1
02-09-2014, 21:12
chị đâu rồi . e chờ FB mãi :zk2016: chào bạn hôm nay lễ nhà bận rộn giờ mới vào dd chúc buổi tối vui vẻ

dogastray
02-09-2014, 21:44
chào bạn hôm nay lễ nhà bận rộn giờ mới vào dd chúc buổi tối vui vẻ
e chờ chị 2 ngày rồi . 2 ngày đấy . sao chị k nt cho em ?

dogastray
02-09-2014, 21:49
Thất vọng . chào chị

buonchiminhem1
02-09-2014, 21:52
e chờ chị 2 ngày rồi . 2 ngày đấy . sao chị k nt cho em ?xin lỗi nha. thật tình hôm nay mới co tin nhắn của bạn.

dogastray
02-09-2014, 22:27
xin lỗi nha. thật tình hôm nay mới co tin nhắn của bạn.
chị k nt fb cho e được à . chị có thể dùng fb ảo nào đó chat vs em . e rất rất muốn nc với chị

buonchiminhem1
04-09-2014, 18:38
ban có thể chatbox trên diễn đàn

buonchiminhem1
06-09-2014, 10:37
hôm qua người mệt lả, vừa uống mấy viên thuốc vào thế là cho ra sạch sẽ không còn chút gì trong người, uể oải sáng nay vẫn phải dậy ra chợ mua chút nấm về nấu cháo, cái bao tử của mình không biết có vấn đề gì không? hic tệ thật. Ăn cháo mấy ngày cho chắc cú

Tuanmecsedec
06-09-2014, 10:43
hôm qua người mệt lả, vừa uống mấy viên thuốc vào thế là cho ra sạch sẽ không còn chút gì trong người, uể oải sáng nay vẫn phải dậy ra chợ mua chút nấm về nấu cháo, cái bao tử của mình không biết có vấn đề gì không? hic tệ thật. Ăn cháo mấy ngày cho chắc cú

II. Tiêu chảy

Tiêu chảy có thể do nhiễm trùng từ thức ăn hoặc nước, do nhiễm ký sinh trùng, do tác dụng phụ của thuốc hoặc do quá căng thẳng.

1) chăm sóc tại nhà

có thể điều trị tiêu chảy tại nhà bằng cách uống nhiều nước theo chỉ dẫn dưới để bù lại lượng dịch bị mất do tiêu chảy và bằng cách cố gắng ăn để tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
ِ Bù lại lượng dịch đã mất do đi ngoài: uống một hoặc nhiều loại trong các loại dịch sau
§ Nước muối đường pha 2 thìa (muỗng) đường và ½ thìa muối trong 1 lít nước đã đun sôi.
§ Pha một gói Oresol (ORS) trong một lít nước đã đun sôi.
§ Nước cháo pha muối ( ½ thìa muối trong khoảng 1 lít nước cháo).
§ Uống dung dịch đó thay cho nước một cách thường xuyên hoặc uống 200ml sau mỗi lần đi ngoài (trẻ em uống 50-100ml mỗi lần).
§ Ăn thức ăn mềm, nấu chín và sạch như cháo, canh hoặc cơm nát (ướt). Tránh các loại thức ăn cứng, dai, quá ngọt, quá cay, quá béo, hoặc khó tiêu
§ Nếu tiêu chảy kèm theo đau bụng thì giảm đau bằng cách dùng một tầm chườm ấm hoặc một chai nước nóng cuốn trong khăn khô để chườm bụng

2) Các bài thuốc nam điều trị tiêu chảy:



Thể lạnh: không khát, đau bụng, phân lõng như nước






<tbody>

Bài 1:
§ gừng tươi nướng 08g
§ Riềng sao 12g
§ Củ sả 12g (sao)
§ Búp ổi 16g (sao)


Đổ 1-2 bát nước, đun sôi 5 phút cho thêm 1 thìa nhỏ đường chia nhiều lần uống trong ngày


Bài 2:
§ Cỏ phượng vĩ (xeo gà) 50g
§ Rễ sim 16g (sao vàng)
Sắc đặc uống 1-2 lần mỗi ngày

Bài 3: nước gừng
Đun một miếng gừng cỡ đầu ngón tay cái với một cốc nước trong 5 phút, cho thêm chanh và muối để uống.


</tbody>

b. thể nóng: khát nước, đau bụng, hậu môn nóng rát, phân khắm



<tbody>


Búp tre xanh 16g
Rau má 16g
Vỏ quít khô 08g
Bông mã đề 16g
Lá mơ 16g



Đổ 3 bát nước, sắc còn 1 bát, chia làm 2 lần uống trong ngày


</tbody>

c. tiêu chảy mãn tính



<tbody>

Trộn bột nghệ với mật ong rồi nặn thành các viên nhỏ. Uống 3-5 viên sau bữa ăn và trước khi đi ngủ. Viên nghệ mật ông cũng có bán ở các hiệu thuốc. Hoặc uống Beberin 10mg, người lớn ngày uống 2 lần, mỗi lần 10-20 viên, trẻ em tuỳ theo tuổi uống từ 1-10 viên/lần


</tbody>

3) khi nào cần đến bác sỹ



Điều trị tại nhà mà các triệu chứng không đỡ
Có sốt
Tiêu chảy ra nước liên tục
Phân có lẫn máu hoặc nhầy mũi, kèm theo đau bụng
Quá yếu
Nôn hoặc buồn nôn, hoặc không thể ăn hoặc uống.
Đau bụng dữ dội.


4) Chú ý

ِ Để đề phòng tiêu chảy cần lưu ý giữ vệ sinh:



Uống nước đã đun sôi, ăn thức ăn tươi, nấu chín và đậy kín. Không ăn các thức ăn đã để lâu hoặc bị ruồi nhặng đậu vào.
Rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh, khi làm thức ăn và trước khi ăn.

ِ Sau khi đi ngoài, nên rửa hậu môn sạch sẽ. Ngâm vào nước ấm pha muối sau đó lau khô và bôi kem dưỡng da.
ِ Tránh uống sữa trong khi đang bị tiêu chảy vì nó có thể gây triệu chứng nặng thêm hoặc gây đầy bụng.
ِ Dung dịch Oresol (ORS) đã pha thì phải uống hết trong ngày.
ِ Viên nghệ mật ong có bán ở các hiệu thuốc.
ِ Có thể mua gói bọt Oresol ở các hiệu thuốc, các trạm y tế.

Chủ đề: Dành cho người sống chung với HIV/AIDS và người thân. (http://www.diendanhiv.vn/threads/493-Danh-cho-nguoi-song-chung-voi-HIV-AIDS-va-nguoi-than)

buonchiminhem1
06-09-2014, 11:16
đại ca ơi em ói, không bị tiêu chảy hihihihi. Hihihi em sợ ôm toilet lắm thanks đại ca

Khongcanten
07-09-2014, 13:00
Ném đá nhà hàng xóm đê :)

songchungvoi_HIV
07-09-2014, 13:12
Ném đá nhà hàng xóm đê :)
Đoán thử xem hình ảnh này có ý nghĩa gì:
http://2.bp.blogspot.com/-q6Ff-0z2jXI/U8ezLsM1OyI/AAAAAAAACyM/oOqeKLosGsE/s1600/NEMDA.jpg

buonchiminhem1
07-09-2014, 13:45
ném đá giấu tay hihihihi, ai mà xấu vậy ta

Khongcanten
12-09-2014, 08:30
Đoán thử xem hình ảnh này có ý nghĩa gì:
http://2.bp.blogspot.com/-q6Ff-0z2jXI/U8ezLsM1OyI/AAAAAAAACyM/oOqeKLosGsE/s1600/NEMDA.jpgném đàng hoàng nha ko giấu tay đâu a hiếu nha

Khuusuco
12-09-2014, 09:49
đọc tâm sự của chủ thớt ko hiêủ chi ráo, sao em lại bỏ đi, sao anh ko yêu em nhiều, bến đỗ là sao, em bị gì, nói anh nghe

amanhloso
12-09-2014, 09:56
K phải nếm đá dấu tay mà ăn vụng k biết chùi mép. Tay bên còn đá mà

buonchiminhem1
12-09-2014, 12:23
Thì bị H chứ bị gì, hihihi bến đỗ là bình yên và gia đình có thế còn phải hỏi hehêheh

buonchiminhem1
12-09-2014, 12:25
ném đàng hoàng nha ko giấu tay đâu a hiếu nha Trời ném trực diện cơ à gan to nhể, tưởng gan con thỏ hóa ra gan con kiến kekêkekek, chấp luôn

Khongcanten
12-09-2014, 22:08
Trời ném trực diện cơ à gan to nhể, tưởng gan con thỏ hóa ra gan con kiến kekêkekek, chấp luôn
Tâm trạng tốt đấy nhỉ có lẽ mình nên ăn chay mất phải không em

buonchiminhem1
13-09-2014, 13:57
hehêhehe tư tưởng nắm giữ thành công

hoangdangkhoa
07-10-2014, 14:54
Đọc những dòng tâm sự của bạn buonchiminhem1 (http://diendanhiv.vn/members/4915-buonchiminhem1) mà thật sự tôi đã rơi nước mắt. Bạn có 1 một tình yêu thật sự mãnh liệt. Hy Vọng cuộc sống sau này bạn sẽ được nhận những gì tốt nhất, những gì hạnh phúc nhất.
Chúc bạn luôn khỏe mạnh, luôn vững ý chí và nghị lực.

Khongcanten
07-10-2014, 18:40
hehêhehe tư tưởng nắm giữ thành công
Chủ nhà lại đi phượt rồi hay sao ấy nhỉ

buonchiminhem1
07-10-2014, 19:42
chủ nhà không đi phượt mà chủ nhà ốm, đi lâu quá giờ mới nổi

Khongcanten
08-10-2014, 08:24
chủ nhà không đi phượt mà chủ nhà ốm, đi lâu quá giờ mới nổi
Ốm sao nào để cái thân này qua thăm nào tiện xin ly cà phê

buonchiminhem1
08-10-2014, 08:32
mệt quá đồng chí à,

Khongcanten
09-10-2014, 20:25
mệt quá đồng chí à,
ở đâu đang rảnh qua mời nhau ly cà phê nào đồng chí:zk2010:

buonchiminhem1
14-10-2014, 19:16
ở q 12 đồng chí ơi, nhưng bê bết lắm

Khongcanten
16-10-2014, 16:53
ở q 12 đồng chí ơi, nhưng bê bết lắm
Quận 12 nó rộng lắm đồng chí ạ biết đường mô nào mà tìm đồng chí đây:zk20155:

buonchiminhem1
18-10-2014, 10:39
à đơn giản lắm đến ngã tư trunh chánh kẹekej

Khongcanten
18-10-2014, 11:28
à đơn giản lắm đến ngã tư trunh chánh kẹekej
Xa không đồng chí ớ ơi chắc ăn nhờ người chở cho rồi . Hỏng ib mới nhục chớ

buonchiminhem1
20-10-2014, 17:03
hihihih tới ngã tư an sương hỏi ngã tư trung chánh dốt

Truong Xuan
20-10-2014, 17:10
hihihih tới ngã tư an sương hỏi ngã tư trung chánh dốt

Sao toàn thấy ngã tư chứ không thấy ngã ba nhỉ :zk20155:

buonchiminhem1
20-10-2014, 17:13
Sao toàn thấy ngã tư chứ không thấy ngã ba nhỉ :zk20155: ở nga BA NGUY HIỂM LẮM XE TÔNG THẲNG vô nhà luôn sao, nằm trong nhà dễ thăng lăm

Truong Xuan
20-10-2014, 17:21
ở nga BA NGUY HIỂM LẮM XE TÔNG THẲNG vô nhà luôn sao, nằm trong nhà dễ thăng lăm

Nhưng chỉ có ngã ba sung sướng chứ làm gì có ngã tư sung sướng em :khi875437:

Khongcanten
22-10-2014, 17:50
hihihih tới ngã tư an sương hỏi ngã tư trung chánh dốt
Ơ nhưng đến ngã tư xong đứng đó chờ à trời kiếm ly cafe sao khó khăn thế nhỉ:zk20145:

buonchiminhem1
24-10-2014, 10:15
ờ ha khi nào đi nháy cho một cái hẹn đón tận nơi, hiihihi mở điện thoại lên là ok rồi

Khongcanten
24-10-2014, 16:48
Sao kiếm ly cà phê khổ vậy trời mất số rồi inbox hỏng làm sao đây

Khongcanten
29-10-2014, 07:45
Chủ nhà lại đi phượt rồi chăng sao chả thấy tăm hơi đau ta

Khongcanten
01-11-2014, 21:18
Mất tích trên bàn đồ là sao ta sao liên lạc đc đây ta :zk20155:

buonchiminhem1
04-11-2014, 08:33
Mất tích trên bàn đồ là sao ta sao liên lạc đc đây ta :zk20155: em bị bệnh nằm bẹp xẹp lép như con tép đây hic hok biết làm sao

Khongcanten
05-11-2014, 06:41
em bị bệnh nằm bẹp xẹp lép như con tép đây hic hok biết làm sao
Trời bệnh chưa hết sao em ở có một mình à

buonchiminhem1
07-11-2014, 14:49
Trời bệnh chưa hết sao em ở có một mình à vâng em đang ở một mình đang chờ mình nữa cho vui cửa vui nhà đê. Sang năm thì thành 2 mềnh hihihihihih nên giờ cố chịu vậy

Khongcanten
07-11-2014, 21:46
:monkeys16:
vâng em đang ở một mình đang chờ mình nữa cho vui cửa vui nhà đê. Sang năm thì thành 2 mềnh hihihihihih nên giờ cố chịu vậy
Ồ thế à sang năm chưa có ai cho anh đặt gạch nha

buonchiminhem1
11-11-2014, 18:55
:monkeys16:
Ồ thế à sang năm chưa có ai cho anh đặt gạch nha sợanh không nhận thôi. Cả trâu lẫn nghé có dám nhận hok, nhận thì nhào vô ok liền

Nguyen Ha
11-11-2014, 18:58
sợanh không nhận thôi. Cả trâu lẫn nghé có dám nhận hok, nhận thì nhào vô ok liền

Báo cáo tình hình xem dạo này thế nào?

buonchiminhem1
11-11-2014, 19:11
Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ viết lên đây thật sự trong lòng mẹ đau đớn vô cùng mẹ không thể ghi lên trang nhật ký cho con được vì mẹ muốn con mẹ phải tủi thân vì con không phải là đứa trẻ được mong chờ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ không thể bỏ con được. Bản năng của mẹ không cho phép mẹ làm điều đó và mẹ không có quyền tước đi quyền được sống của con. Đối với người ta con không là gì nhưng với mẹ con là tất cả. Dù như nào khó khăn ra sao mẹ vẫn muốn con mẹ sinh ra khỏe mạnh đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà cuộc sống ban tặng cho mẹ. Con là món quà vô giá mà mẹ có trong cuộc đời này. Một mai nếu mẹ phải ra đi thì mẹ không có gì ân hận, chỉ tội con mẹ phải bơ vơ. Nghĩ vậ thôi mẹ không đành lòng không muốn cam chịu số phận. Mẹ không khỏe nên con cũng không khỏe, mẹ khóc vì tủi thân rất nhiều không một ai chăm mẹ tự làm tất cả, những tháng đầu thai kỳ mẹ yếu nên phải nằm viện theo dõi, tự lo cho bản thân không một ai bên cạnh mẹ mới thấy mình lạc lõng vô cùng nhưng nghĩ đến con yêu mẹ cố vuợt qua. Ơn trời con đã không sao mẹ hạnh phúc khi nhìn qua máy siêu âm đôi chân nó xíu của con cựa quậy đạp rồi còn lăn bên này bên kia, mẹ hạnh phúc biết dường nào. Nghĩ đến tương lại con mẹ thấy có lỗi với con nhiều lắm mẹ đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh nhưng tình yêu của mẹ luôn dành cho con. Dù thế nào mẹ không buông tay, mẹ tin rằng mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả. Không có cha có thiệt thòi cho con không? một mai không còn mẹ trên đời con hãy mạnh mẽ như cỏ dại bên đường nghe con, hãy bước đi và ngẩng cao đầu vì con là con của mẹ, là niềm tự hào của mẹ. Là tình yêu của mẹ trong cuộc đời này. Yêu con

Nguyen Ha
11-11-2014, 19:26
Con yêu của mẹ, hôm nay mẹ viết lên đây thật sự trong lòng mẹ đau đớn vô cùng mẹ không thể ghi lên trang nhật ký cho con được vì mẹ muốn con mẹ phải tủi thân vì con không phải là đứa trẻ được mong chờ như bao đứa trẻ khác. Nhưng mẹ không thể bỏ con được. Bản năng của mẹ không cho phép mẹ làm điều đó và mẹ không có quyền tước đi quyền được sống của con. Đối với người ta con không là gì nhưng với mẹ con là tất cả. Dù như nào khó khăn ra sao mẹ vẫn muốn con mẹ sinh ra khỏe mạnh đó là niềm hạnh phúc vô bờ mà cuộc sống ban tặng cho mẹ. Con là món quà vô giá mà mẹ có trong cuộc đời này. Một mai nếu mẹ phải ra đi thì mẹ không có gì ân hận, chucấp ỉ tội con mẹ phải bơ vơ. Nghĩ vậ thôi mẹ không đành lòng không muốn cam chịu số phận. Mẹ không khỏe nên con cũng không khỏe, mẹ khóc vì tủi thân rất nhiều không một ai chăm mẹ tự làm tất cả, những tháng đầu thai kỳ mẹ yếu nên phải nằm viện theo dõi, tự lo cho bản thân không một ai bên cạnh mẹ mới thấy mình lạc lõng vô cùng nhưng nghĩ đến con yêu mẹ cố vuợt qua. Ơn trời con đã không sao mẹ hạnh phúc khi nhìn qua máy siêu âm đôi chân nó xíu của con cựa quậy đạp rồi còn lăn bên này bên kia, mẹ hạnh phúc biết dường nào. Nghĩ đến tương lại con mẹ thấy có lỗi với con nhiều lắm mẹ đã không cho con một gia đình hoàn chỉnh nhưng tình yêu của mẹ luôn dành cho con. Dù thế nào mẹ không buông tay, mẹ tin rằng mẹ con mình sẽ vượt qua tất cả. Không có cha có thiệt thòi cho con không? một mai không còn mẹ trên đời con hãy mạnh mẽ như cỏ dại bên đường nghe con, hãy bước đi và ngẩng cao đầu vì con là con của mẹ, là niềm tự hào của mẹ. Là tình yêu của mẹ trong cuộc đời này. Yêu con

Tôi gọi nhưng bà tắt máy. Bà ốm sao theea? Tình hính sao rồi? Mở máy lên đi.

buonchiminhem1
11-11-2014, 19:45
tôi mở rồi ba

Nguyen Ha
11-11-2014, 20:05
tôi mở rồi ba

Nghe giọng bà tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Vì con, bà phải cố gắng nhiều lên nhé, không được bi quan nghe chưa.

buonchiminhem1
11-11-2014, 20:14
Nghe giọng bà tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Vì con, bà phải cố gắng nhiều lên nhé, không được bi quan nghe chưa. bà ơi, bước qua mà sống vì con chứ, nó lại đạp nè. không có cha mình là mẹ cũng là cha, nghĩ vậy mà đi tiếp chứ. nói chuyện với bà xong tôi thấy nhẹ lòng hơn. và mong răng tôi đủ can đảm để bước tiếp

Khongcanten
13-11-2014, 22:07
sợanh không nhận thôi. Cả trâu lẫn nghé có dám nhận hok, nhận thì nhào vô ok liền
Ngon quả này lời to cả trâu lẫn nghé rồi

buonchiminhem1
14-11-2014, 07:07
hihihihi nhận không đó. Đừng chạy bỏ lại dép nha, đi chân trần bỏng chân lắm đó

Khongcanten
15-11-2014, 22:31
hihihihi nhận không đó. Đừng chạy bỏ lại dép nha, đi chân trần bỏng chân lắm đó
Nhận mà em chỉ sợ là không đc thôi à:zk20155:

buonchiminhem1
16-11-2014, 19:04
chà chà gan nhỉ, ok luôn cứ vậy nha, thỏa thuận rồi nhé

buonchiminhem1
18-11-2014, 10:10
mẹ thương con quá, chưa sinh ra mà chịu bao thiệt thòi. mẹ chỉ nghĩ đến con để cố gắng vượt qua tất cả. tất cả mẹ phải che giấu trong lòng mong sinh con ra khỏe mạnh yêu con

buonchiminhem1
28-11-2014, 17:06
Chẳng phải gan gì đâu, cũng chẳng phải mạnh mẽ gì đâu, bản năng sinh tồn là vậy đó, hôm nay con trai gọi điện mẹ ơi khi nào mẹ cho em về chơi với con nhé,mẹ cần gì không mẹ, mẹ ăn nhiều cho em cao lớn như B nghe thấy thương mà trong lòng muốn thắt lại. Cả trưa nay không ngủ nghĩ đến quyết định của mình có sai lầm không đây, nhưng dù thế nào thì cũng phải đi tiếp vẫn vui vẻ nhưng trong lòng tan nát, nghĩ đến con ngày một lớn dần sao thấy chua xót quá. Không dám tâm sự cùng ai trong trang nhật ký cho con hok dám viết lên những tâm sự tận đáy lòng sợ con lớn khi đọc nó lại oán hận người đã tạo ra con. Trong lòng mẹ luôn tâm niệm người lớn tạo ra chuyện người lớn chịu con trẻ không có lỗi, dù mẹ có hận ra sao mẹ cũng không muốn con cũng như mẹ, mẹ muốn con có cuộc sống bình an lớn lên vậy thôi. Những gì mẹ có thể cho con là tình yêu của mẹ, sau này con lớn con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ ngày hôm nay.

Khongcanten
16-01-2015, 06:02
Chủ nhÀ lại đi phượt hay sao không thấy đâu nhỉ

buonchiminhem1
25-01-2015, 16:55
e đâu phượt gì đâu, tâm trạng không tốt nên hok biết nói gì cả, gồng mình cố gắng vượt qua tất cả anh à. cố gắng tìm niềm vui cho mình và cho đời. tìm lại con người của mình cuộc sống của mình thôi

Khongcanten
25-01-2015, 18:46
e đâu phượt gì đâu, tâm trạng không tốt nên hok biết nói gì cả, gồng mình cố gắng vượt qua tất cả anh à. cố gắng tìm niềm vui cho mình và cho đời. tìm lại con người của mình cuộc sống của mình thôi
mất tích không sủi tăm luôn , sđt thoại anh để ở box offline nháy số em qua cho anh . Qua tuần anh mời em đi cafe nha

Khongcanten
10-03-2015, 19:01
Mất tích luôn thật rồi

buonchiminhem1
11-03-2015, 21:04
hom nay nổi rồi anh à. Em buồn bệnh rồi hic hic tết nhất mới thảm hại làm sao khổ thân khổ chủ lắm huhuhu

Khongcanten
17-03-2015, 21:28
hom nay nổi rồi anh à. Em buồn bệnh rồi hic hic tết nhất mới thảm hại làm sao khổ thân khổ chủ lắm huhuhu
Trời lặn kinh quá không thấy lấy hơi luôn , chẳng biết tìm chỗ mô nữa . Ốm làm sao , ốm thế nào cảm thấy ko nói đc thì nt cho anh . Bất tiện cái gì à ???

buonchiminhem1
18-03-2015, 15:02
Trời lặn kinh quá không thấy lấy hơi luôn , chẳng biết tìm chỗ mô nữa . Ốm làm sao , ốm thế nào cảm thấy ko nói đc thì nt cho anh . Bất tiện cái gì à ??? hic sắp lên thớt nghĩ vừa buồn vừa tủi. cố bước nhưng bị hụt hơi.

Mi Vân
18-03-2015, 16:14
bạn vẫn yêu đời và lạc quan nhỉ. bạn có thể chia sẻ thời gian đầu khi nhân kết quả như thế nào ko. bạn đã nói với gđ như thế nào. mình cũng đang buồn lắm

buonchiminhem1
18-03-2015, 20:17
bạn vẫn yêu đời và lạc quan nhỉ. bạn có thể chia sẻ thời gian đầu khi nhân kết quả như thế nào ko. bạn đã nói với gđ như thế nào. mình cũng đang buồn lắm đó là bạn tự làm khổ mình đó chứ từ lúc nhiễm đến giờ uống thuốc gần 2 năm mà tôi có triệu trứng gì đâu, các bạn hù dọa nhau làm khổ bản thân. Bạn khi nào XN khẳng định đi sao phải xoắn xít lên thế. nghĩ nhiều đau đầu. Cầm XN tôi cũng chả cuống lên như bạn đâu, bình thường buồn một chút rồi chấp nhận.

Khongcanten
19-03-2015, 21:05
hic sắp lên thớt nghĩ vừa buồn vừa tủi. cố bước nhưng bị hụt hơi.
Ân hận lớn nhất vào sài gòn là không gặp đc em đấy . Chim trời mà nay đây mai đó mỏi đậu chút lại bay em à :k4857966:

hung122
19-03-2015, 21:08
thế có chuyện gì mà bạn tâm trạng thê.mình cùng chia sẻ nhe

buonchiminhem1
21-03-2015, 20:29
thế có chuyện gì mà bạn tâm trạng thê.mình cùng chia sẻ nhe hic chuyện của mình không ai giúp được mới đau chứ.

buonchiminhem1
21-03-2015, 20:32
Mấy ngày hôm nay đau và mệt nhiều hơn, nằm nghĩ lại mọi chuyện muốn khóc thật to mà không thể nào, nước mắt cứ rơi mà trong lòng thắt lại. tránh xa cái điện thoại để khỏi phải đau, khỏi nhớ. Muốn che giấu nỗi đau nhưng sao khó đến vậy, vẫn cười nhưng sao tê tái đến như này.

Khongcanten
21-03-2015, 20:32
Nổi rồi à em sk sao rồi

buonchiminhem1
21-03-2015, 20:45
Nổi rồi à em sk sao rồi bi met anh à. hình như em bị trầm cảm hay sao ý

Khongcanten
09-08-2015, 22:29
bi met anh à. hình như em bị trầm cảm hay sao ý
Nửa năm nhanh vậy mất tích luôn thật rồi

xinmotcohoicuoi
10-08-2015, 23:29
đọc những dòng tâm sự của chị mà e thấy khâm phục chị quá, cố gắng chị nhé

nhixuan
23-11-2015, 03:57
Ơi trời, đọc mà thấy thương, chúc bạn và em bé thật nhiều sức khỏe,vững bước trên con đường đời nhiều chông gai

buonchiminhem1
24-03-2016, 20:34
hôm nay em lại trưở về dù không xinh đẹp như trước cân nặng sụt giảm CD4 sụt giảm nhưng ơn giời vẫn bình an và bình thường với con số đáng nể cd4 584 cân nặng xuống còn ở mức 41kg hơn bị tệ nếu hok nói quá tệ nhưng em bé rất ok ngoan và tròn như hạt mít

Nguyen Ha
24-03-2016, 20:42
hôm nay em lại trưở về dù không xinh đẹp như trước cân nặng sụt giảm CD4 sụt giảm nhưng ơn giời vẫn bình an và bình thường với con số đáng nể cd4 584 cân nặng xuống còn ở mức 41kg hơn bị tệ nếu hok nói quá tệ nhưng em bé rất ok ngoan và tròn như hạt mít

Tôi mới nhắc với chồng tôi về bà, tôi cứ thắc mắc sao bà lặn lâu thế không thấy ngạt thở à. Tôi có gọi cho bà nhưng không liên lạc được. Hai mẹ con vẫn ổn, vẫn OK là tôi mừng lắm rồi.

Truong Xuan
24-03-2016, 20:46
hôm nay em lại trưở về dù không xinh đẹp như trước cân nặng sụt giảm CD4 sụt giảm nhưng ơn giời vẫn bình an và bình thường với con số đáng nể cd4 584 cân nặng xuống còn ở mức 41kg hơn bị tệ nếu hok nói quá tệ nhưng em bé rất ok ngoan và tròn như hạt mít

Cứ tưởng hết thiêng, thế mà vẫn thiêng lắm.


Tôi mới nhắc với chồng tôi về bà, tôi cứ thắc mắc sao bà lặn lâu thế không thấy ngạt thở à. Tôi có gọi cho bà nhưng không liên lạc được. Hai mẹ con vẫn ổn, vẫn OK là tôi mừng lắm rồi.

buonchiminhem1
24-03-2016, 20:50
hihih em với bạn ý còn bám nhau dài dài lắm con bé nhà em ngoan tự lập nhìn nó là biết mẹ nó phải ra sao hihihihi.

buonchiminhem1
24-03-2016, 20:50
bà có giề chưa

Tuanmecsedec
25-03-2016, 15:51
bà có giề chưa


Có hai tháng rồi :khi875437:

Nghiep_Chuong
26-03-2016, 00:18
Nhìn người ta có con phát ham , ko biết cô nào chịu mình nữa , dính con H này riết tự kĩ luôn
Thấy chị chủ thớt sống vui vẻ quá , ước chi dc vậy , chúc chị luôn như thế nhé

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:06
sao sếp biết nhanh thế

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:06
Có hai tháng rồi :khi875437: sao sếp biết

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:07
Nhìn người ta có con phát ham , ko biết cô nào chịu mình nữa , dính con H này riết tự kĩ luôn
Thấy chị chủ thớt sống vui vẻ quá , ước chi dc vậy , chúc chị luôn như thế nhé rồi cũng có thôi, đừng nghĩ vậy thuận theo tự nhiên. nhiều cô chịu lắm tự tin đi kiếm tìm đi

Truong Xuan
29-03-2016, 21:10
sao sếp biết

Câu này Sếp nói cho ngày 1/4.

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:12
oái chưa tới ngày mà

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:13
Câu này Sếp nói cho ngày 1/4. cám ơn lão nhắc để cẩn thận hơn cho ngày nỳ

Truong Xuan
29-03-2016, 21:13
oái chưa tới ngày mà

Thì nói trước không sờ ngày đó em không onl :3032942:

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:16
hihih khỏe là nhảy vô liền à em đang bị cảm sốt cả tuần rồi lão

Truong Xuan
29-03-2016, 21:23
hihih khỏe là nhảy vô liền à em đang bị cảm sốt cả tuần rồi lão

Không thuốc men gì sao mà để cả tuần rồi?

buonchiminhem1
29-03-2016, 21:35
có lão à nhưng hình như nó mạnh như trâu