View Full Version : Chào cả nhà hôm nay mình bị ngộp quá nên ngoi lên thở
Nguyen Ha
05-04-2016, 19:48
Có hai tháng rồi :khi875437:
Được thế thì còn gì bằng. Em sẽ khao cả làng.
buonchiminhem1
05-04-2016, 20:15
Được thế thì còn gì bằng. Em sẽ khao cả làng.hihi duyên tới úùc nao hưởng lúc đó
Nguyen Ha
05-04-2016, 20:58
hihi duyên tới úùc nao hưởng lúc đó
Trời cho ta tới đâu ta hưởng tới đó. Muốn cũng ki được mà không muốn cũng ko xong.
buonchiminhem1
06-04-2016, 21:06
giờ con bé yêu lắm rồi bà à. tôi với bà thích mít giờ nó như hạt mít hí hí
Truong Xuan
06-04-2016, 21:07
giờ con bé yêu lắm rồi bà à. tôi với bà thích mít giờ nó như hạt mít hí hí
Chắc bé ré hạt tiêu.
buonchiminhem1
06-04-2016, 21:16
Chắc bé ré hạt tiêu. con lâu mới hạt tiêu nhé đạt chuẩn hẳn hoi nhé lão
Lục Giang
06-04-2016, 21:56
hạt mít rồi phấn đấu lên hạt sầu riêng đi nhé 2 mẹ con
buonchiminhem1
06-04-2016, 22:07
hạt mít rồi phấn đấu lên hạt sầu riêng đi nhé 2 mẹ con thèm sầu riêng nhưng giờ hok mua đc sầu riêng ngọt béo như ngày xưa bị sượng hok a
Lục Giang
06-04-2016, 22:10
thèm sầu riêng nhưng giờ hok mua đc sầu riêng ngọt béo như ngày xưa bị sượng hok a
mua ăn tại chỗ, cái ào sượng nhét vô họng thằng bán ấy
buonchiminhem1
08-04-2016, 20:29
Anh ơi dù hôm nay sống bên người khác nhưng trong lòng em vẫn không có được cảm giác bình yên như trước kia em chông chênh trong cuộc đời, lưỡng lự trong chọn lựa nên về với người ta không cho con có cha có mẹ. Hay là sống giản đơn bên con cố gắng bù đắp những thiệt thời cho con. Em không tham một mái nhà rộng lớn to đẹp nhưng ở trong đó em thấy lạnh lẽo vô cùng. Người ta ao uớc được sống trong ngôi nhà đó nhưng em thì không, không phải em chê không phải em cành cao nhưng điều em cần là một gia đình thật sự nơi con em được vui vẻ tự hào và sống những tháng ngày tuổi thơ thật ý nghĩa. Em vẫn chưa đưa ra quyết định gì, em chờ đợi một sự thay đổi để em có thể tin rằng ngôi nhà đó sẽ cho con được lớn lên với tuổi thơ hạnh phúc. tạm thời em vẫn ở nhà mình ngôi nhà mà anh đã cho em biết bao hạnh phúc và mỗi khi buồn em vẫn có cảm giác anh đang bên em động viên những bước em đi. Nhìn con bé trái tim chợt thắt lại, hạnh phúc của em có thể đánh đôiử cho con , tình yêu của em có thể cho con nhưng mái gia đình đúng nghĩa thì sao khó vậy anh.
Nguyen Ha
08-04-2016, 20:54
Anh ơi dù hôm nay sống bên người khác nhưng trong lòng em vẫn không có được cảm giác bình yên như trước kia em chông chênh trong cuộc đời, lưỡng lự trong chọn lựa nên về với người ta không cho con có cha có mẹ. Hay là sống giản đơn bên con cố gắng bù đắp những thiệt thời cho con. Em không tham một mái nhà rộng lớn to đẹp nhưng ở trong đó em thấy lạnh lẽo vô cùng. Người ta ao uớc được sống trong ngôi nhà đó nhưng em thì không, không phải em chê không phải em cành cao nhưng điều em cần là một gia đình thật sự nơi con em được vui vẻ tự hào và sống những tháng ngày tuổi thơ thật ý nghĩa. Em vẫn chưa đưa ra quyết định gì, em chờ đợi một sự thay đổi để em có thể tin rằng ngôi nhà đó sẽ cho con được lớn lên với tuổi thơ hạnh phúc. tạm thời em vẫn ở nhà mình ngôi nhà mà anh đã cho em biết bao hạnh phúc và mỗi khi buồn em vẫn có cảm giác anh đang bên em động viên những bước em đi. Nhìn con bé trái tim chợt thắt lại, hạnh phúc của em có thể đánh đôiử cho con , tình yêu của em có thể cho con nhưng mái gia đình đúng nghĩa thì sao khó vậy anh.
Bạn tôi ơi hãy trải lòng mình ra đi. Anh ấy ở thế giới bên kia cũng luôn mỉm cười với bạn khi bạn hạnh phúc chứ anh ấy không muốn nhìn thấy bạn đau khổ đâu.
buonchiminhem1
08-04-2016, 22:00
Bạn tôi ơi hãy trải lòng mình ra đi. Anh ấy ở thế giới bên kia cũng luôn mỉm cười với bạn khi bạn hạnh phúc chứ anh ấy không muốn nhìn thấy bạn đau khổ đâu. cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
Nguyen Ha
08-04-2016, 23:14
cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
Nếu có thể vì con mà hàn gắn lại được thì tốt bà ạ.
Nguyen Ha
08-04-2016, 23:15
cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
Nếu có thể vì con mà hàn gắn lại được thì tốt bà ạ.
Tuanmecsedec
09-04-2016, 07:25
cũng ráng lắm bạn ơi nhưng hình như tình cảm của mình khônh còn dành cho ba con bé những rạn nứt đã đi quá xa để có thể hàn gắn bà à
Anh đem ra tiệm gió đá,anh hàn lại cho.:zk2016:
buonchiminhem1
10-04-2016, 20:23
Anh đem ra tiệm gió đá,anh hàn lại cho.:zk2016: trời hàn được không đại ca, có hàn thì cũng có tỳ vết khó phai ở trong lòng
Nguyen Ha
10-04-2016, 20:28
trời hàn được không đại ca, có hàn thì cũng có tỳ vết khó phai ở trong lòng
Hàn được. Lấy xi măng hàn thì dần dần vết cũng không còn.
Khongcanten
13-04-2016, 20:53
mình lại tìm bên kia chủ top sau cả năm trốn mất nay đã nổi
buonchiminhem1
13-04-2016, 21:21
mình lại tìm bên kia chủ top sau cả năm trốn mất nay đã nổi thay đổi nhiều về tâá cả a
Lục Giang
13-04-2016, 21:22
thay đổi nhiều về tâá cả a
liệu trái tim có thay đổi?????????????????
buonchiminhem1
14-04-2016, 20:40
liệu trái tim có thay đổi????????????????? ĐÃ THAY ĐỔI thì sẽ thay đổi hết những cái không còn là của mình
Lục Giang
14-04-2016, 21:10
ĐÃ THAY ĐỔI thì sẽ thay đổi hết những cái không còn là của mình
uh hãy xóa hết những kí ức buồn, hãy đem tất cả những thứ đã khiến mình đau khổ và không đnags để mình giữ lại chôn sâu đi, cnahs cửa này đóng sẽ có cnahs cửa khác mở ra, biết đâu những gì ta đã mất sẽ nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn, bình yên hơn......
buonchiminhem1
15-04-2016, 20:12
uh hãy xóa hết những kí ức buồn, hãy đem tất cả những thứ đã khiến mình đau khổ và không đnags để mình giữ lại chôn sâu đi, cnahs cửa này đóng sẽ có cnahs cửa khác mở ra, biết đâu những gì ta đã mất sẽ nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn, bình yên hơn...... sống o hiện tại cho con dù vất vả chút nhưng bù đắp được những gì tốt đẹp nhất cho con
Lục Giang
15-04-2016, 20:16
sống o hiện tại cho con dù vất vả chút nhưng bù đắp được những gì tốt đẹp nhất cho con
uhm, nhưng đời còn dài, còn rất nhìu con đường ta phải đi và sẽ có rất nhiều điều chờ ta phía trước, nào đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao hì
buonchiminhem1
15-04-2016, 20:37
uhm, nhưng đời còn dài, còn rất nhìu con đường ta phải đi và sẽ có rất nhiều điều chờ ta phía trước, nào đâu ai biết ngày mai sẽ ra sao hìnếu ngày mai tôi ngã xuống ai lo cho con tui nên hok thể die lúc này đc, không có bố chứ hok thể hok có mẹ
Lục Giang
15-04-2016, 20:40
nếu ngày mai tôi ngã xuống ai lo cho con tui nên hok thể die lúc này đc, không có bố chứ hok thể hok có mẹ
mồ côi cha ăn cơm với cá........mồ côi mẹ lót lá mà nằm, câu này xưa giờ vẫn thấy hoàn toàn đúng,
vậy nên cô nương cố lên nhé, cô nương ko chỉ có 1 mình mà rất nhiều anh em ở diễn đàn luôn bên cnahj cô nương sẵn snagf chia sẻ cùng cô nương
buonchiminhem1
17-04-2016, 21:12
nhớ, nhớ một cái gì đó thân quen nhưng giờ sao xa lạ. thèm một cảm giác bình yên nhưng sao trống trải vậy. một giấc mơ ngọt ngào nhưng khi bừng tỉnh thấy mình lại trắng tay. gần 10 năm rồi đó em lại vẫn phải bước tiếp một sinh nhật nữa lại thiếu vắng anh, không còn chiếc bánh kem nhỏ xinh ta dành tặng cho nhau, cũng không còn những buổi tối ấm áp cchỉ đơn giản vậy thôi nhưng nay quá xa vời một ly cafe đắng nghét dòng sông ngày nào giờ chỉ còn mình em ngồi đó nhưng chẳng còn chút ý nghĩ gì hết đã xa rồi những tháng ngày bên nhau,đã xa rồi không bao giờ gặp lại. trên bước đường còn lại giờ chỉ có mình em
Nguyen Ha
17-04-2016, 21:17
nhớ, nhớ một cái gì đó thân quen nhưng giờ sao xa lạ. thèm một cảm giác bình yên nhưng sao trống trải vậy. một giấc mơ ngọt ngào nhưng khi bừng tỉnh thấy mình lại trắng tay. gần 10 năm rồi đó em lại vẫn phải bước tiếp một sinh nhật nữa lại thiếu vắng anh, không còn chiếc bánh kem nhỏ xinh ta dành tặng cho nhau, cũng không còn những buổi tối ấm áp cchỉ đơn giản vậy thôi nhưng nay quá xa vời một ly cafe đắng nghét dòng sông ngày nào giờ chỉ còn mình em ngồi đó nhưng chẳng còn chút ý nghĩ gì hết đã xa rồi những tháng ngày bên nhau,đã xa rồi không bao giờ gặp lại. trên bước đường còn lại giờ chỉ có mình em
Lại tâm trạng rồi. Những kỷ niệm đẹp luôn là động lực để ta bước tiếp đoạn đường dài phía trước, hãy mạnh mẽ lên bạn tôi ơi, bạn có baby hạt mít là niềm vui niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban tặng, vì baby mà cố gắng thật nhiều lên bạn tôi ơi.
buonchiminhem1
17-04-2016, 21:20
Lại tâm trạng rồi. Những kỷ niệm đẹp luôn là động lực để ta bước tiếp đoạn đường dài phía trước, hãy mạnh mẽ lên bạn tôi ơi, bạn có baby hạt mít là niềm vui niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban tặng, vì baby mà cố gắng thật nhiều lên bạn tôi ơi. tự kỷ bà à, mai đi đặt cái bánh kem về ăn cho hết nhớ
Nguyen Ha
17-04-2016, 21:23
tự kỷ bà à, mai đi đặt cái bánh kem về ăn cho hết nhớ
Mai là sinh nhật à? Chúc mừng sinh nhật nhé. Và quan trọng là phải cố gắng thật nhiều và mạnh mẽ hơn nữa để chăm lo cho baby hạt mít.
buonchiminhem1
17-04-2016, 21:33
Mai là sinh nhật à? Chúc mừng sinh nhật nhé. Và quan trọng là phải cố gắng thật nhiều và mạnh mẽ hơn nữa để chăm lo cho baby hạt mít.hok bà a chưa đâu nhưng ,uốn ăn thôi đợi hok đc hihihi
Nguyen Ha
17-04-2016, 21:34
hok bà a chưa đâu nhưng ,uốn ăn thôi đợi hok đc hihihi
Vậy thì mai cứ tiến hành thôi.
buonchiminhem1
17-04-2016, 21:35
nó đi chơi voi ba nó nó không thèm mình luôn mới tức chứ, về nó còn nuối tiếc mới đau
Nguyen Ha
17-04-2016, 21:36
nó đi chơi voi ba nó nó không thèm mình luôn mới tức chứ, về nó còn nuối tiếc mới đau
Nuôi con nhàn nhỉ? Thôi vậy cũng tốt bà ạ.
buonchiminhem1
18-04-2016, 20:32
Con đường nào in dấu đôi ta
Nước mắt nào cho đường xa đôi ngả
Biệt ly rồi khóc mãi để mà chi
Thôi từ nay em không còn anh nữa
Bước đi em đường rộng lối em về
Biết rồi đây em sầu em khóc
Đời con dài còn lắm trái ngang
Không còn anh em đừng buồn em nhé
Hãy vì anh đi tiếp chặng đường dài
Dù ở đâu chân trời xa đôi ngả
Anh vẫn bên em soi từng bước em về
nếu ngày mai trời có tắt ánh hoàng hôn
thì xin em giữ lại nụ cười
thuở ban đầu ta đã bên nhau
Bao năm nghĩa nặng tình sâu
xin em giữ lại kiếp sau báo đền
Yêu em để khổ cho em
chữ duyên chữ nợ chữ tình vấn vương
buonchiminhem1
29-04-2016, 13:30
uhm thì nước mắt rơi. kệ nó
buonchiminhem1
23-07-2016, 21:30
nào bắt đầu lại từ đầu chưa có gì là muộn. tìm lại niềm vui cho bản thân mình ngã ở đâu ta bắt đầu từ đó. hạnh phúc may mắn sẽ đến nhanh thôi
Lục Giang
23-07-2016, 21:38
nào bắt đầu lại từ đầu chưa có gì là muộn. tìm lại niềm vui cho bản thân mình ngã ở đâu ta bắt đầu từ đó. hạnh phúc may mắn sẽ đến nhanh thôi
lâu quá mới thấy cô nương ngoi lên đó, đã về rồi thì hãy thường xuyên ghé thăm nhà nhé cô nương
buonchiminhem1
29-07-2016, 18:32
mọi thứ quay cuồng, vòng xoáy quên đi nỗi buồn. cố lắm mà chưa thể nuôi nổi con đầy đủ. làm chỉ đủ cho con còn mẹ nhịn
buonchiminhem1
29-07-2016, 18:47
Baby của mẹ, những gì mẹ làm ngày hôm nay tất cả vì con đấy hạt mít à, con hãy sống thay cuộc đời của mẹ làm những việc mà mẹ không thể làm. từ hôm nay mẹ sẽ cố gắng quỹ thời gian còn lại để bên con để con có thể lớn khôn. Những hy sinh cuả mẹ, sau này lớn con sẽ hiểu và trân trọng cuộc sống mẹ đã dành cho con. yêu con nhiều
buonchiminhem1
08-12-2016, 22:13
muu sinh, có con phải có trách nhiệm chẳng con a dua vui chơi. cảm ơn con cải tạo được mẹ